Chạy xong cuốc xe ôm được 50.000 đồng, người mẹ tranh thủ vượt đường xa để kịp có mặt cùng con gái nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2025 một khát vọng - vạn tấm lòng do báo Tuổi Trẻ tổ chức.
Chiểu 20-10, lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dành cho tân sinh viên thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và An Giang được tổ chức tại hội trường Đại học Nam Cần Thơ (phường An Bình, thành phố Cần Thơ).
Những cuốc xe ôm nuôi ước mơ giảng đường
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng tại hội trường, bà Đặng Diệu Hiền (50 tuổi, ngụ xã Hòa An, thành phố Cần Thơ) luôn dõi theo con gái là tân sinh viên Đặng Mỹ Linh trúng tuyển ngành kinh doanh quốc tế (Đại học Cần Thơ) đang chờ nhận học bổng.
“Sáng tui chạy được một cuốc xe ôm 7 cây số được 50.000 đồng, đủ tiền đổ xăng lên dự cùng con gái nhận học bổng”, bà Hiền nói và cho biết đã vượt hơn 40 cây số để đến nơi lúc 13h.
Nhà chỉ có hai mẹ con, không có nhà cửa, được người em ruột thương tình cất cho căn phòng đủ kê chiếc giường, là nơi ra vào của hai mẹ con nhiều năm qua.
Không có ruộng vườn, bà Hiền phải chạy xe ôm mưu sinh, nữ chạy xe ôm nên khách đi xe của bà hạn chế, cũng chỉ quanh quẩn năm ba phụ nữ quen biết.
Thu nhập bấp bênh, không đủ sống bà Hiền làm thêm mắm đậu chay để bán cho khách quen với giá 40.000 đồng/kg, nhưng cũng không cải thiện cuộc sống được nhiều.
Gia đình khó khăn nhưng bù lại Mỹ Linh học rất giỏi, nhất là môn tiếng Anh. Năm lớp 5 bạn đoạt giải nhất Olympic tiếng Anh cấp huyện, lớp 10 là thủ khoa của trường. Lớp 12, Mỹ Linh đoạt giải ba môn tiếng Anh cấp tỉnh Hậu Giang (cũ).
"Con muốn đi học"
Từ hàng ghế dành cho tân sinh viên nhận học bổng, thi thoảng Mỹ Linh ngoái lại nhìn người mẹ tảo tần đã vượt biết bao khó khăn để có mặt cùng con trong lễ trao học bổng.
Nói đến chuyện Mỹ Linh đậu đại học, cuộc trò chuyện với chúng tôi ngắt quãng khi bà Hiền nghẹn ngào nhắc lại việc đã có lúc bà tính cho con gái mình nghỉ học, không học đại học vì kham không nổi, nhưng vì con học giỏi lại ham học nên bà tiếp tục cố gắng.
“Con biết mẹ muốn cho nghỉ học, con buồn lắm, con muốn đi học tiếp. Con nhận được suất học bổng này con mừng lắm, được nhập học rồi con sẽ tính tiếp”, Mỹ Linh vui mừng nói.
Để cho mẹ ít tốn kém nhất, Mỹ Linh xin vào ở ký túc xá, ăn chay cho rẻ tiền. Mỹ Linh cũng đã xin vào làm chạy bàn tại quán cơm chay mà em thường đến ăn với tiền công 15.000 đồng/h.
“Con học ngành kinh doanh quốc tế nên con sẽ kiếm những trung tâm dạy tiếng Anh để xin vào làm. Vừa đỡ đần cho mẹ, vừa phù hợp với ngành học để sau này con có thể dễ xin việc làm”, Mỹ Linh nói về dự định sắp tới.
Nói xong Mỹ Linh vội chạy về chỗ ngồi vì lễ trao học bổng bắt đầu diễn ra, Mỹ Linh nhắn lại với mẹ “tuần này con không về nha mẹ, con phải đi làm thêm rồi”.