Bên giường bệnh của mẹ, Hưng cặm cụi cạo từng hạt điều. Kim đồng hồ gần chỉ 12h đêm mà Hưng vẫn làm để gom chút tiền công 3.500 đồng/ký. Số tiền ít ỏi ấy, Hưng lo cho mẹ liệt chân và em trai có bữa cơm qua ngày.
Dương Tiến Việt Hưng năm nay là tân sinh viên ngành cao đẳng dược của Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (TP Cần Thơ).
Mẹ liệt chân, cha bỏ đi, hai con trai thành trụ cột gia đình
Nhiều người cho rằng nghịch cảnh khiến con người dễ nổi giận hay buông xuôi. Nhưng với Hưng (quê xã Trần Đề, TP Cần Thơ), nghịch cảnh lại hóa thành sự lắng đọng. Hưng không oán trách số phận mà lặng lẽ gánh vác, quyết dựa vào bản thân để níu giữ gia đình khỏi rơi xuống vực sâu.
Cách nay bốn năm, mái nhà nhỏ bỗng dưng im tiếng cười khi đôi chân của mẹ Hưng liệt hẳn, những bước đi quen thuộc giờ chỉ dừng lại ở mép giường. Một đêm, cha Hưng bỏ đi.
Bà Đỗ Thị Kiếm (41 tuổi, mẹ Hưng) kể trong nước mắt sau vụ tai nạn giao thông gần một năm hai chân bà bị tê sau đó mất cảm giác, teo cơ không đi đứng được.
"Khi chồng bỏ đi, tôi được người anh ruột đưa về quê nhà tỉnh Trà Vinh (cũ) cưu mang. Còn Hưng và em trai Dương Danh Hưng Thịnh (14 tuổi) phải tự lo cho nhau. Nhìn hai con bơ vơ lòng tôi đau lắm nhưng đành bất lực…", bà Kiếm tay quệt nước mắt nhớ lại.
Từ đó, gia đình cũng thiếu trước hụt sau, có lẽ với nhiều người, đó là lúc niềm tin sụp đổ. Nhưng với Hưng, đó là lúc hai anh em nung náu ý định gánh vác nỗi đau gia đình.
Chân mẹ Hưng không thể cử động, gia đình chạy chữa khắp nơi, thế nhưng, bệnh chẳng thuyên giảm.
Hai anh em Hưng thay phiên nhau chăm sóc mẹ từng chút một, từ miếng ăn giấc ngủ đến việc vệ sinh cá nhân. Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chứa chan tình thương, là cách hai anh em dồn hết sức mình vì mẹ.
Học cấp 3 đã đi rửa chén, chở bình gas, cạo hạt điều, kiếm miếng ngon cho mẹ
Sở dĩ Hưng chọn hệ cao đẳng vì học phí thấp hơn, gần nhà sớm hôm lo được chu đáo cho mẹ. Ít ai biết suốt ba năm học cuối cấp, Hưng thuê nhà trọ gần trường để học và đi làm thêm.
"Ngày trước, bóng dáng mẹ nhanh nhảu đi chợ, nấu cơm, giặt giũ từng cái áo cái quần cho anh em tôi, là hình ảnh tôi chẳng thể nào được nhìn thấy thêm một lần nữa. Mỗi khi nhớ lại, lòng tôi lại nghẹn ngào. Mấy tháng qua, tôi đưa mẹ từ nhà cậu về nhà mình để tiện chăm lo", Hưng trầm giọng.
Những ngày không đến trường, cậu học trò nghèo lại lặn lội khắp nơi xin phụ quán ăn, có khi xin rửa chén, lúc thì chở bình gas giao cho khách, có hôm ngồi lột từng con tôm thuê cho mấy cô ngoài chợ.
"Sau mỗi buổi làm, tôi nhận được tiền công từ 20.000 - 50.000 đồng. Mỗi lần được ai đó thương tình dúi thêm 5.000 - 10.000 đồng, tôi thiệt mừng lắm, bởi số tiền nhỏ nhoi ấy đồng nghĩa với việc sẽ có thêm chút gạo, thêm miếng thịt, con cá cho mẹ. Nhìn mẹ được ăn ngon hơn chính là động lực lớn nhất, giúp tôi quên đi mệt nhọc", Hưng trải lòng.
Thấy không đủ tiền, Hưng còn lãnh thêm việc cạo hạt điều. Mỗi lần Hưng chở khoảng 100kg hạt điều về rồi cả nhà cùng làm cả đêm.
Có lúc hàng dồn dập, hai anh em Hưng phải thức trắng. Thấy con vất vả, người mẹ nằm trên giường cứ nài nỉ xin được phụ giúp, chỉ vì sợ mình trở thành gánh nặng của các con. Bất đắc dĩ, Hưng đỡ mẹ nằm sấp xuống, đôi tay bà Kiếm yếu ớt chìa ra phía trước cạo hạt điều.
"Nhìn cảnh đó, tim tôi thắt lại. Chỉ dám để mẹ làm chừng 5-10 phút rồi lại nhẹ nhàng đỡ mẹ nằm xuống, phần còn lại hai anh em tôi làm…", Hưng tâm sự.
Giải nhì Khoa học cấp tỉnh, chọn cao đẳng để chăm mẹ
Lý do ấy giản dị mà chín chắn bởi Hưng muốn sáng đi học, chiều về với mẹ, cũng như chi phí học tập thấp hơn học đại học. Có người hỏi sao không "tắt bớt" ước mơ cho bớt vất vả. Hưng chọn cách thà thu hẹp chi tiêu, chứ không thu hẹp hoài bão. Hưng cho rằng học là sự đầu tư dài hạn duy nhất mình cần làm lúc này nhất.
Vì thế, nhiều năm liền Hưng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Điểm học bạ ba năm học phổ thông lần lượt là 8.09, 7.81 và 8.16 và bảng thành tích có thêm giải nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh nghiên cứu cùng nhóm bạn đề tài Giải pháp xây dựng hệ thống phân tích hành vi người dùng trong cửa hàng năm 2024.
Hưng cho biết, giải pháp này có thể áp dụng phân tích hành vi người dùng của khách hàng trong các doanh nghiệp, trong các cửa hàng buôn bán, hoặc trung tâm mua sắm. Từ đó giúp chủ doanh nghiệp nhận ra khu vực nào cần trưng bày những gì để thu hút khách hàng, sử dụng các chiến thuật maketing hợp lý để nâng cao chất lượng kinh doanh, thu về lợi nhuận cao nhất.
Hưng chia sẻ cách học với các môn tự nhiên thường bắt đầu bằng việc nắm vững lý thuyết cơ bản, sau đó luyện giải bài tập từ dễ đến khó rồi tranh thủ lúc rảnh lấy bài ra ôn lại, nhờ vậy kiến thức được khắc sâu như thói quen.
Còn với những môn xã hội cần biết cách biến kiến thức thành câu chuyện, sơ đồ tư duy… học bằng sự chủ động như đặt câu hỏi khi chưa hiểu, tìm cách ghi nhớ phù hợp với bản thân.
"Trên lớp chỗ nào chưa hiểu hoặc làm không được tôi thường tìm thầy cô hỗ trợ giảng thêm cho tôi hiểu hơn. Cạnh đó, tôi cũng tự tìm thêm bài giảng điện tử trên mạng để học", Hưng nói.