Những chiến binh xanh Eco Warriors ở trường tôi

Đi ngang qua các lớp học, Thục Quyên ngạc nhiên khi thấy đèn điện trong phòng vẫn sáng trưng, quạt vẫn chạy. Quyên trăn trở: 'Chỉ cần tắt một bóng đèn không sử dụng, cả trường sẽ tiết kiệm điện được biết bao nhiêu', và lóe lên một ý tưởng, thế là hành trình của những 'chiến binh xanh' ra đời.
Những "chiếc dịch tiết kiệm điện" đầy thú vị
Nhóm "Eco Warriors" của các chiến binh xanh ở Trường THCS Phan Bội Châu (Hội An, TP.Đà Nẵng) ban đầu hình thành chỉ với 3 thành viên: Thục Quyên - nhóm trưởng, chuyên Anh đầy nhiệt huyết; Minh Huy - được mệnh danh cậu bé công nghệ và Tuấn Vũ - chàng trai chuyên văn với tài hùng biện.
Khi được tôi hỏi vì sao lấy tên nhóm là Eco Warriors, nhóm trưởng Thục Quyên trả lời: "Eco là viết tắt của từ ecology, nghĩa là sinh thái; còn warriors nghĩa là chiến binh. Tên nhóm Eco Warriors thể hiện tinh thần tiên phong trong bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng điện, mong muốn từng bước lan tỏa ý thức sống xanh đến toàn trường. Khẩu hiệu hành động của nhóm là: "4 xanh đồng lòng, điện sạch, trái đất xanh".
Tôi nhớ, chiến dịch đầu tiên của các em mang tên "Công tắc xanh". Những chiếc sticker với thông điệp nhắc nhở: "Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi lớp!" được dán cạnh công tắc khắp các phòng học. Minh Huy giải thích: "Em nghĩ một lời nhắc trực quan sẽ hiệu quả hơn trăm lời nói suông".
Không dừng lại ở đó, Eco Warriors tiếp tục các "chiến dịch" thú vị khác. Tuấn Vũ chia sẻ: "Một thực tế là các bạn có thói quen cứ bước chân vào lớp là bật điện, bật quạt, dù bất kể thời tiết nào. Ví dụ trời mùa đông, ánh sáng tự nhiên trong lớp không đảm bảo, nên ưu tiên dùng bóng điện, còn quạt thì không dùng hoặc chỉ dùng một cái cho thoáng phòng là đủ. Trời nắng nóng, ánh sáng tự nhiên đảm bảo, nên mở các cửa sổ, kéo rèm ra, tận dụng tối đa ánh sáng bên ngoài, hạn chế bật bóng điện. Chỉ cần tắt bớt một thiết bị không cần thiết, sẽ tiết kiệm được rất nhiều". Và nói là làm, chiến dịch "Tiết kiệm xanh" được triển khai đến học sinh toàn trường ngay sau đó.
Khi Eco Warriors đã thu hút được thêm số lượng thành viên tham gia, thì những ý tưởng tiết kiệm điện càng nhiều. Các bạn phát động chiến dịch "Trái đất xanh" trong toàn trường. Cụ thể, sau giờ chào cờ thứ hai đầu tuần, mỗi tháng một lần, tắt toàn bộ hệ thống điện trong 10 phút. Và cứ thể, hóa đơn tiền điện của trường tôi giảm dần theo từng chiến dịch của các bạn triển khai.
Minh Huy, cậu bé thường được bạn bè gọi là "Huy công nghệ", đã khiến cả trường kinh ngạc khi trình lên Ban giám hiệu ý tưởng xây dựng "Ứng dụng xanh - Eco Monitor" dự kiến sẽ triển khai trong năm học sắp tới. Với sự hỗ trợ từ phụ huynh làm trong ngành công nghệ, ứng dụng này thống kê lượng điện tiêu thụ của từng lớp và đưa vào thi đua hằng tháng. Lớp tiết kiệm điện nhiều nhất sẽ được trao huy hiệu "Eco xanh" và tuyên dương trong giờ chào cờ. Cậu bé phấn khởi: "Chắc chắn các bạn sẽ rất hưởng ứng".
Tiết kiệm điện không là khẩu hiệu, mà là hành động thường ngày
Từ những hành động nhỏ, Eco Warriors đã chứng minh rằng "tiết kiệm điện không phải là hạn chế sử dụng một cách cực đoan, mà là sử dụng thông minh và sử dụng có trách nhiệm". Những chiến dịch của nhóm không chỉ giúp trường tôi năm học qua tiết kiệm hàng chục triệu đồng, mà còn góp phần hình thành thói quen "4 xanh" ở mỗi học sinh: Công tắc xanh - tiết kiệm xanh - trái đất xanh - ứng dụng xanh.
Những câu hỏi như: "Bạn đã 1 xanh chưa?" đã trở thành câu cửa miệng quen thuộc. Mỗi "chiến binh xanh" Eco Warriors ấy, đã và đang gieo mầm cho một tương lai bền vững, nơi tiết kiệm điện không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hành động thường ngày.