Tại nhiều giao lộ ở TP.HCM, cơ quan chức năng có đặt biển báo cấm rẽ trái, rẽ phải nhằm giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn vi phạm.
Bạn đọc phản ánh: Hiện có nhiều biển báo "cấm rẽ trái", "cấm rẽ phải", "cấm quay đầu" xuất hiện trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, nhưng không khó bắt gặp cảnh người chạy xe máy, ô tô… vẫn vô tư rẽ hoặc quay đầu ngay giữa dòng xe đông đúc.
Biển cấm đặt ngay trước mắt vẫn vô tư "cắt dòng"
Tại ngã tư đường Phan Đăng Lưu - Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thạnh, TP.HCM), có đến ba biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải. Nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục lượt xe máy rẽ trái bất chấp quy định.
Nhiều người thừa nhận "quen đường cũ" hoặc ngại chạy vòng qua tuyến nhỏ bên trong, còn một số người khác lại cho biết "không để ý đến biển báo".
Chị Minh Thư (ngụ phường Gia Định) bức xúc: "Giờ cao điểm xe đông, ai cũng chen rẽ trái nên kẹt xe thường xuyên. Người đi đúng luật cũng phải đứng chờ, chịu trận theo".
Tình trạng tương tự diễn ra tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão), nơi có biển cấm rẽ trái và quay đầu từ 6h đến 23h được lắp đặt rõ ràng. Tuy nhiên nhiều xe vẫn quay đầu ngay giữa đoạn đường nằm sát Bệnh viện Từ Dũ.
Việc cố tình này khiến luồng xe bị dồn ứ, ảnh hưởng đến cả người dân hay xe cấp cứu cần di chuyển gấp.
Trên tuyến đường Rạch Bùng Binh (phường Nhiêu Lộc) hướng ra Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng), dù có biển cấm rẽ trái từ 6h đến 22h, một số xe máy vẫn cố len lỏi giữa dòng xe để rẽ trái.
Lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở và xử lý, song tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.
Thấy biển báo cấm nhưng cố tình rẽ trái, rẽ phải?
Theo ghi nhận, các biển báo "cấm rẽ trái" trên các tuyến như Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ), Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão), Rạch Bùng Binh (phường Nhiêu Lộc) lắp khá cao so với tầm nhìn của người chạy xe máy.
Điều này khiến nhiều người không kịp quan sát, nhất là khi đang chạy trong dòng xe đông đúc.
Anh Hoàng Huy - người thường xuyên qua lại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - chia sẻ: "Có người thật sự không thấy biển thì còn thông cảm được, chứ nhiều người biết rõ mà vẫn rẽ đại. Mấy lần tôi đi đúng làn, suýt va vào họ".
Trên thực tế tại các nút giao như đường Ba Tháng Hai - Sư Vạn Hạnh (phường Vườn Lài) hay Phan Đăng Lưu (phường Bình Thạnh) - Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định) - Lê Quang Định (phường Bình Thạnh) đều có làn đường riêng để người dân vẫn có thể rẽ trái hợp lệ.
Thế nhưng nhiều người thường không chú ý đến bảng chỉ dẫn cách đi vào làn riêng, hoặc vì thói quen "đi đường cũ cho tiện" mà cố tình phớt lờ.