Nhận tin nhắn "Nhớ em" từ bạn trai cũ, tôi bừng tỉnh khi phát hiện sự thật

(Dân trí) - Hôm trước, điện thoại của tôi hiện lên tin nhắn của Thành: "Em có ổn không? Ngày mai mình gặp nhau đi, anh nhớ em".
Thành không phải là mối tình đầu của tôi nhưng là mối tình khiến tôi yêu và đau khổ nhiều nhất. Chúng tôi yêu nhau tận 6 năm với rất nhiều kỷ niệm, nhiều ký ức khó phai và quá nhiều tổn thương.
Thành bảo với tôi, thời gian bên nhau lâu khiến cho tình cảm của anh không còn tươi mới, lãng mạn như trước. Nhiều khi đi bên cạnh tôi, anh còn chẳng biết nói gì. Thành muốn chúng tôi tạm thời cho nhau một khoảng riêng tư để nhìn nhận lại tình cảm, cũng coi như cho cả hai thời gian thấu rõ nửa kia.
Tuy nhiên chỉ chưa đầy hai tháng, tôi hay tin Thành vừa làm đám rước dâu. Chuyện này khiến tôi đau khổ đến tận cùng. Tôi ốm liệt giường, không ăn uống được gì. Tôi yêu Thành nhiều tới mức cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa khi không có anh bên cạnh.
Trong lòng tôi cứ nghĩ chuyện tạo ra khoảng cách nho nhỏ chỉ để tình yêu của chúng tôi bền chắc hơn. Bởi Thành không thể tìm đâu ra được người nào yêu anh nhiều hơn tôi nữa. Tôi yếu đuối và lụy tình tới mức đi đâu, làm gì cũng nhớ đến anh.
Tôi lao vào công việc, đi gặp bạn bè nhưng không cách nào xóa được hình ảnh của Thành ở trong tâm trí. Nỗi đau bị bỏ rơi khiến tôi ám ảnh. Cả ngày lẫn đêm, lúc đi trên đường, khi ở cơ quan, thời gian ăn uống, trong cả giấc mơ lúc nào cũng là anh ấy.
Tôi xóa kết bạn với Thành trên các nền tảng mạng xã hội để hạn chế phải suy nghĩ về anh. Thế mà hôm trước, điện thoại của tôi lại hiện lên tin nhắn của Thành: "Em có ổn không? Ngày mai mình gặp nhau đi, anh nhớ em".
Tim tôi đập rất nhanh khi thấy tin nhắn của người mình yêu, bây giờ là người yêu cũ. Tôi tức ngực tới mức khó thở.
Ngày Thành lấy vợ, tôi thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa gì với tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ chỉ cần Thành quay lại, tôi sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo anh. Thành muốn gì, tôi cũng sẽ chiều theo ý Thành hết.
Dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy từ nhưng có khả năng tạo ra cho tôi một cơn chấn động. Cuối cùng, anh ấy vẫn không thể quên tôi. Cảm giác yêu đương, đau lòng, tự ái và kiêu hãnh của tôi được vuốt ve, xoa dịu.
Tôi hối hả tìm lại Facebook của Thành với niềm vui sướng len lỏi trong tim. Nhưng khi tìm được Facebook của anh, tôi lại thấy hối hận. Facebook của Thành tràn ngập hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc bên người vợ mới cưới.
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất buồn nôn. Vợ Thành đăng trạng thái: "Nhớ chồng" với hình ảnh được cắt ra khi họ đang nói chuyện điện thoại. Họ đi biển, ngắm hoàng hôn, tận hưởng tuần trăng mật... Tất cả đều là những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc.
Cảm giác buồn nôn xâm chiếm tôi ngày một lớn. Thành đang hạnh phúc như vậy, sao còn nhắn tin nói nhớ tôi? Thật ghê sợ, trơ tráo. Anh ta thấy tôi tội nghiệp nên chưa muốn buông bỏ tôi đúng không?
Tôi nhận ra con người này thật tầm thường. Tự dưng, tôi lại cảm thấy có chút thương xót người vợ hiện tại của anh ta. Cô ấy chắc không biết chồng mình vừa nhắn tin cho người yêu cũ là tôi đâu nhỉ? Thật tội nghiệp, tội nghiệp cho cả 3 chúng tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi soạn cho Thành một tin nhắn dài: "Đừng phải quan tâm hay lo lắng cho em, em rất ổn. Bây giờ, anh có vợ, có cuộc sống riêng, em chúc anh hạnh phúc.
Cố gắng sống thật tốt và biết trân trọng người vợ hiện tại của anh. Tình yêu của chúng ta đã là quá khứ, đừng khơi lại nữa, cũng đừng bận tâm đến nhau.
Anh từng là người em yêu nhưng giờ thì không phải. Em hy vọng chúng ta không gặp lại, hoặc nếu chẳng may gặp cũng chỉ là vô tình. Ngoài ra em sẽ không đồng ý gặp anh vì bất kỳ lý do gì khác.
Đừng liên lạc, vợ anh sẽ hiểu lầm em là loại không ra gì. Sau này, em cũng không muốn chồng em đánh giá anh như vậy. Chào anh".
Thật không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tâm hồn tôi lần lượt trải qua loạt cảm xúc rất dễ gọi tên. Hết yêu thương, hạnh phúc lại đột ngột cảm thấy buồn nôn, ghê sợ, coi thường. Cuối cùng, tôi cũng nhìn ra được người đàn ông kia hoàn toàn không xứng đáng.
Tôi sẽ sống tốt mà không có anh ta. Tối nay, tôi sẽ rủ bạn đi ăn, mừng cho tôi may mắn. Tôi cẩn thận đọc lại tin nhắn một lần trước khi gửi đi, đột nhiên cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm. Tôi đã làm đúng rồi, phải không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.