Người dân đội nắng, mưa 12 tiếng chờ xem tổng hợp luyện diễu binh lần 2

Từ sáng 24-8, trên khắp các ngả đường, tuyến phố hướng về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), người dân đổ về để theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2, rực sắc đỏ cờ Tổ quốc.
Các khối diễu binh bắt đầu di chuyển vào Quảng trường Ba Đình
Xếp hàng chờ 12 tiếng trước giờ tổng hợp luyện diễu binh
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hàng nghìn người đã tập trung tại khu vực các phố phố Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Quán Thánh, Thanh Niên, Nguyễn Thái Học...
Người dân mang cờ, mặc áo cờ đỏ sao vàng và theo nhiều nước, đồ ăn, sẵn sàng chờ 10 tiếng, thậm chí 12 tiếng để xem lễ tổng hợp luyện.
Theo kế hoạch, 20h tối nay mới bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhưng theo ghi nhận vào lúc 14h, tại ngã 5 Cửa Nam, đã có rất đông người dân xếp hàng chọn chỗ đẹp để xem. Nhiều người chuẩn bị ghế, dép, bìa carton để "giữ chỗ".
Thông tin trước đó từ Công an TP Hà Nội, thời gian tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng hợp luyện lần 2 sẽ bắt đầu từ 12h30 ngày 24-8 đến 2h ngày 25-8. Như vậy, thời gian bắt đầu sớm hơn thông báo trước đó 4 tiếng 30 phút.
Các lực lượng công an, an ninh quân đội, dân quân tự vệ cũng đã triển khai đảm bảo an ninh, an toàn khắp các tuyến đường phục vụ diễu binh, diễu hành.
Cha ông ngày xưa mưa bom bão đạn còn không sợ, huống chi chỉ là mưa dông
Gần 14h, mưa lớn bất ngờ đổ xuống Hà Nội nhưng không làm nao lòng hàng nghìn người dân đang chờ theo dõi buổi tổng hợp luyện.
Trên đường Thanh Niên, dòng người đủ mọi lứa tuổi vẫn kiên trì "bám trụ", đứng kín hai bên vỉa hè. Những chiếc ô được bung lên, tấm bạt được kéo ra cùng nhau trú mưa.
Chị Nguyễn Thúy Quỳnh (35 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ để các con được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng của dân tộc, từ 12h trưa nay, gia đình chị đã có mặt tại đường Thanh Niên để chọn chỗ ngồi thuận lợi. Hành trang mang theo chỉ có vài chiếc ô đề phòng mưa nắng, chút đồ ăn nhẹ và nước uống.
"Dù trời đang mưa rất to, nhưng tôi quyết tâm ở lại xem bằng được. Cha ông ta ngày xưa mưa bom bão đạn còn không sợ, huống chi đây chỉ là cơn mưa dông thoáng qua", chị Quỳnh bày tỏ.
Theo chị, việc đưa các con đi xem diễu binh không chỉ để thỏa niềm háo hức, mà quan trọng hơn là để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.
"Tôi muốn các cháu cảm nhận được sự hy sinh, cống hiến của bao thế hệ cha anh, từ đó biết trân trọng hòa bình hôm nay. Các con rất háo hức, cứ liên tục hỏi khi nào dàn xe tăng, khí tài đi qua. Gia đình tôi đã xác định sẽ ở lại đến phút cuối cùng để được chứng kiến khí tài hiện đại của đất nước ngay trên đường phố Hà Nội", chị Quỳnh xúc động nói.
Còn tại khu vực đường Hùng Vương lúc 14h, thời tiết đã tạm thời tạnh mưa. Trước đó, từ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành cấm tuyệt đối tại khu vực đường Hùng Vương và các phố xung quanh nơi tổ chức hợp luyện diễu binh, diễu hành vào 20h tối nay.
Tại các đoạn đường Hùng Vương giao với Trần Phú, Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo, người dân mặc áo mưa, che ô, đứng xếp hàng, đứng, ngồi chật kín.
Dù trời có mưa nhỏ, nhưng từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi đều cố gắng 'cắm chốt' với mong muốn được tận mắt chứng kiến màn trình diễn hoành tráng, đầy tự hào của các lực lượng.