Mẹ chồng tương lai yêu cầu sau nấu ăn phải đổ rác ba lần

Tôi và bạn trai đều 27 tuổi, yêu nhau 8 năm, đã tổ chức dạm ngõ, dự định 7 tháng nữa sẽ cưới. Bạn trai là con trai cả, còn một em gái đang học cấp 3 (trường gần chung cư gia đình anh đang ở). Anh đi làm rất bận, vào mùa cao điểm thì tuần nào cũng phải đi công tác xa, cuối tuần vẫn lên công ty. Sau khi kết hôn, anh dự định tìm công việc khác vì hiện tại vừa bận, áp lực mà lương cũng không cao, gần 10 triệu đồng. Tôi làm ca đêm, mỗi tuần đôi ba buổi, thu nhập ổn định, khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.
Trước đây, kế hoạch của hai đứa là sau cưới sẽ ở riêng tại căn chung cư (nhà của bạn trai) cách chỗ tôi làm chỉ 3 km, tiện cho anh đi công tác. Bố mẹ và em gái chồng sẽ về nhà dưới quê (cách chung cư khoảng 7 km), giờ nghe nói tất cả sẽ ở chung.
Bố anh có vẻ rất ủng hộ tôi nhưng mẹ anh lại khá khó tính. Ví dụ, bà yêu cầu nấu ăn xong phải đổ rác 3 lần: sau khi nấu, sau khi dọn bát, sau khi rửa bát, tôi chưa hiểu sao không dồn một lần rồi đổ. Ngày nghỉ, 7-8h sáng đã phải dậy dù không có việc gì. Quần áo phải vò hoặc giặt tay, không dùng máy. Cả buổi chiều ngày nghỉ bà cứ cạch cạch ấm chén, chẳng bao giờ nghỉ trưa. Ngay cả bạn trai tôi cũng không thích ở nhà vào ngày nghỉ vì những việc lặt vặt đó, anh chỉ muốn đi chơi. Nhưng sau này cưới xong, anh lại muốn tôi ở nhà nhiều hơn. Trong khi bình thường anh đi làm, đi công tác, tối muộn mới có mặt ở nhà.
Anh rất hào hứng khi nghĩ đến chuyện sống chung với bố mẹ, nhưng tôi ngược lại. Tôi từ nhỏ chỉ biết học, ít va chạm, chăm chỉ, biết điều, nhưng chỉ nấu ăn cơ bản, không giỏi giao tiếp và khả năng thích nghi kém. Kế hoạch là sống chung với bố mẹ chồng khoảng hai năm, sau đó tiết kiệm mua một căn chung cư nhỏ, bố mẹ chồng sẽ góp phần nhiều. Căn chung cư đó sẽ cho em gái chồng, còn vợ chồng tôi sẽ ở căn chung cư của bố mẹ anh. Nghe thì hợp lý nhưng tôi cứ cảm giác cuối cùng mình chẳng có gì thực sự thuộc về mình.
Tạm gác chuyện tài sản, tôi vẫn lo lắng. Hai năm nữa có con nhỏ rồi, liệu ông bà có cho ra ở riêng không? Từ lúc biết sẽ phải sống chung với mẹ chồng, tôi thấy hoang mang, mọi dự định và cảm giác hạnh phúc đều biến thành sợ hãi. Tôi sợ sau một thời gian va chạm, mâu thuẫn xảy ra, mọi thứ sẽ tệ dần và khó hàn gắn lại như ban đầu. Tôi thật sự rất sợ chuyện kết hôn rồi, nên làm gì bây giờ?
Hiền Hòa