Lúc tôi và hai con khó khăn nhất, ba mẹ từ chối giúp đỡ

Tôi 39 tuổi, là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con, chồng cũ không trợ cấp dù nhiều lần tôi nhắc nhở. Tám năm qua, tôi đưa hai con lên Sài Gòn thuê phòng trọ ở rồi đi làm nuôi con. Cuộc sống tôi rất vất vả vì có một mình lo con cái và công việc. Nhiều khi tôi kiệt sức, mất phương hướng và lo nghĩ về tương lai, tiết kiệm từng bữa ăn, bộ quần áo để lo cho con. Tình hình hiện tại tôi khá khó khăn do công ty cắt nhân sự và những người ở độ tuổi như tôi bắt buộc phải chuyển việc. Tôi lo lắng đến loạn tinh thần vì không biết tiếp tục thế nào, chuyên môn và trình độ có hạn, độ tuổi ngành nghề rất khó để xin được việc khác.
Một tháng nữa là con gái tôi bước vào năm nhất đại học, con học khá nên chọn trường có mức học phí rẻ, con trai thứ hai vào lớp bảy. Đầu năm học tôi dự tính phải đóng 30 triệu đồng tiền học cho hai con, lương tôi không có dư, tháng nào hết tháng đó, chi phí mỗi tháng gồm phòng trọ, điện nước, ăn uống, học phổ thông của bản thân và hai con là 14 triệu đồng dù đã tiết kiệm hết mức.
Giờ con lớn vào đại học sẽ tăng nhiều hơn, tôi có ý muốn mượn mẹ đẻ 100 triệu đồng để phòng thân sắp mất việc và chuẩn bị tiền cho năm học mới, nếu không xin được việc thì có vốn buôn bán nhỏ. Ba mẹ đều không cho, trong khi ông bà đang gửi tiết kiệm hơn một tỷ đồng trong ngân hàng.
Hai anh trai của tôi đều được bố mẹ cho nhà đất, các chị dâu sống rất sung túc. Tôi không được bố mẹ cho gì, chỉ mượn rồi trả mà cũng không được. Tôi rất buồn, có phải mình yếu thế và nghèo nên bị đối xử như vậy không? Xin nói thêm, đây là lần đầu tiên tôi mượn tiền gia đình, trước nay chưa bao giờ làm phiền ba mẹ và anh em, một mình tự lo hết vì nghĩ đó là cuộc sống của tôi. Có cách nào phù hợp cho ba mẹ con tôi sắp tới, thật sự quá khó khăn, mong các bạn chia sẻ. Cảm ơn mọi người.
Quỳnh Thư