Lũ lụt tại Nghệ An: Tài xế công nghệ, shipper, bảo vệ lên đường cứu trợ

Bão tan, lũ về, Nghệ An chìm trong cảnh tan hoang với những tổn thất nặng nề. Trước tình cảnh ấy, nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đã nhanh chóng lên đường, mang theo áo phao, lương thực, nước uống và cả trái tim nhiệt huyết để tiếp sức cho người dân vùng lũ.
Theo Thanh Niên, lũ đổ về quá lớn khiến nhiều xã miền núi ở Nghệ An ngập sâu trong nước, người dân tất tả chạy lũ trong đêm. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ gần mức 5.000 năm xảy ra 1 lần.
Trước tình cảnh ấy, các thành viên đội SOS Đà Nẵng cho biết họ đã đứng ngồi không yên. Đặng Ngọc Tiến (29 tuổi), đội trưởng, chia sẻ: "Qua các trang mạng xã hội, chúng mình thấy bão lũ năm nay quá nặng nề, gây ngập lụt nghiêm trọng ở Nghệ An. Những video ghi lại cảnh nước ngập sâu, mái nhà chỉ còn nhô lên giữa biển nước hay những cụ già, trẻ nhỏ co ro trong những lán tạm dựng vội khiến khiến cả đội rất xót xa. Chúng mình đã họp khẩn cấp, thống nhất triển khai hỗ trợ bà con, mang theo mọi thứ có thể để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn".
Tiến cho biết xã Con Cuông (Nghệ An), là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mực nước ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm người dân. Đội SOS Đà Nẵng đã chọn nơi đây làm điểm đến đầu tiên trong hành trình cứu trợ. "Chúng mình chỉ muốn nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Hiện tại, đội chỉ mới tiếp cận được và hỗ trợ được 75 hộ bị ngập nặng nhất của thôn, còn những khu vực khác đường sá vẫn chưa thông. Chúng mình dự định sau khi hoàn thành công tác ở đây, sẽ tiếp tục di chuyển đến các vùng lân cận để hỗ trợ thêm nhiều người dân khác", Tiến nói.
Để đáp ứng nhu cầu cấp bách, đội SOS Đà Nẵng đã mang theo 150 áo phao, 150 phần lương thực khô và nước uống. Đội gồm 6 thành viên, độ tuổi từ 20 đến 30, với 5 nam và 1 nữ. Chị Võ Thị Nga (33 tuổi) là thành viên nữ duy nhất, đảm nhận nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và điều khiển xuồng máy. Ngoài ra, đội còn trang bị thêm cả xe cứu thương và máy phát điện để hỗ trợ công tác cứu trợ trong điều kiện khó khăn. "Bình thường, mỗi người trong đội có công việc riêng, chẳng hạn như người làm kinh doanh, người chạy Grab, làm shipper hay bảo vệ. Nhưng khi nghe tin bà con gặp nạn, chúng mình gác lại tất cả để lên đường", chị Nga cho biết.
Theo chị Nga, hành trình đến Con Cuông đầy thử thách. Đội xuất phát từ 11 giờ trưa ngày 24.7, di chuyển không ngừng nghỉ và đến nơi vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày.
"Trên đường đi, mưa bắt đầu lớn, đặc biệt khi đến gần Con Cuông. Tối hôm đó, chúng mình đối mặt với một chặng đường nguy hiểm nhất vì khu vực ấy sát sông. Trời mưa to, cúp điện, không có đèn, chúng mình phải rất cẩn thận để đảm bảo an toàn", thành viên Trần Đình Gia Bảo (25 tuổi) kể lại và cho biết dù đối mặt với hiểm nguy, tinh thần của các thành viên không hề nao núng.
Khi đặt chân đến Con Cuông, cả đội không khỏi xúc động trước cảnh tượng tan hoang. "Nước đã rút bớt, nhưng nhìn bà con dọn dẹp giữa đống đổ nát, chúng mình chỉ muốn lập tức nhảy vào hỗ trợ. Chúng mình đã đưa thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm đến cho bà con. Dù chưa thể đến được tất cả các khu vực, nhưng cả đội đang cố gắng hết sức để hỗ trợ nhiều nhất có thể", Bảo cho biết.
Những hình ảnh và câu chuyện về hành trình cứu trợ của các bạn trẻ nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ: "Cảm ơn các anh chị em trong đội. Chúc mọi người nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình ý nghĩa này".
Theo đội trưởng Tiến, sau bão lũ, Nghệ An đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. Hoa màu, đồ đạc, tài sản của người dân gần như mất trắng. Nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, không còn gì ngoài những mảnh vỡ của cuộc sống thường nhật.
"Bà con ở đây gần như không còn gì. Hoa màu, đồ đạc, tất cả đều bị lũ cuốn trôi. Khi chứng kiến hình ảnh ấy, chúng mình chỉ muốn khóc. Chúng mình hy vọng mọi người sẽ hướng về Nghệ An, cùng nhau góp một chút để giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này", Tiến tâm sự.