Khi ly cà phê, trà sữa ship 'đến tận giường'

Thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế đang phản ánh một xu hướng tiêu dùng dần trở thành thói quen trong lối sống đô thị hiện đại. Sự tiện lợi có vẻ đang trở thành thước đo quan trọng hơn giá cả!
Với nhiều người trẻ ở các thành phố lớn, thời gian và sự thoải mái cá nhân được ưu tiên hàng đầu. Thay cho việc ra ngoài, có khi phải chen lấn giữa dòng xe và chờ đợi phục vụ, họ sẵn sàng chi thêm tiền để đổi lấy sự tiện lợi và thoải mái tinh thần.
Đây cũng là biểu hiện của lối sống công nghệ hóa. Những bạn trẻ đã quen với một cú chạm thì việc gọi xe công nghệ, thanh toán trực tuyến, mua sắm qua mạng, thậm chí khám bệnh online là quá đơn giản.
Việc đặt đồ ăn qua ứng dụng không còn là nhu cầu mà thành thói quen được củng cố mỗi ngày. Điều này bỗng dưng hình thành phản xạ ở nhiều người thay vì cân nhắc đi ra ngoài, họ nghĩ ngay đến app trên điện thoại.
Thói quen tiêu dùng ấy còn phản ánh sự dịch chuyển trong quan niệm về giá trị. Nếu trước kia là "ăn ngon, giá rẻ" thì nay xu hướng "ăn tiện, hợp gu, đúng lúc" lên ngôi, mang ý nghĩa trải nghiệm nhiều hơn.
Nhưng thói quen này cũng có nhiều vấn đề xung quanh mà nếu duy trì lâu dài, xét về mặt kinh tế khoản chi để đổi lấy sự tiện dụng sẽ là gánh nặng bởi có khi khoản thêm kia còn nặng đô hơn giá trị thực của món hàng.
Chưa kể việc lười vận động, ít đi bộ, ít tiếp xúc với không khí ngoài trời lâu ngày dễ khiến cơ thể ì ạch, thiếu năng lượng. Xa hơn thì việc giao đồ ăn đồng nghĩa sẽ thải ra lượng lớn hộp nhựa, túi ni lông và cả khí thải từ xe vận chuyển lại là câu chuyện về môi trường vốn rất được chú ý hiện nay.
Nếu thế hệ trẻ chỉ quen tiêu dùng nhanh, tiện lợi, liệu họ có đánh mất những trải nghiệm đời thường như bước ra đường, ghé quán quen, trò chuyện với người bán, ngồi chờ ly cà phê nhỏ từng giọt... đôi khi giúp nuôi dưỡng cảm xúc, kết nối và cả ký ức đô thị. Vấn đề chính là cần tạo sự cân bằng.
Chọn chi trả để tiết kiệm công sức, thoải mái tinh thần là lựa chọn cá nhân chính đáng. Nhưng có phải đó cũng là lúc ta đang đánh đổi quá nhiều chỉ để tiện hơn chút? Hay liệu ta có đang bỏ lỡ niềm vui giản dị khi rảo bước ra phố để hòa vào dòng chảy cuộc sống?
Ai cũng có quyền tận hưởng tiện ích công nghệ nhưng chắc là cũng nên tập cho mình thói quen vận động, trải nghiệm trực tiếp. Buổi sáng vừa tản bộ ra quán cà phê vừa hít thở khí trời đôi khi mang lại năng lượng tích cực cho một ngày mới.
Bởi hạnh phúc đôi khi không chỉ trong ly cà phê được giao tận cửa mà còn ở khoảnh khắc mình tự đi lấy và thưởng thức nó để khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng.
Ly cà phê 40.000 đồng, phí giao hàng tới 60.000 đồng, tổng cộng là 100.000 đồng. Giá này gấp đôi, thậm chí gấp ba so với việc đi bộ qua mua ở quán cạnh nhà. Nhưng nhiều bạn chọn đặt qua ứng dụng và chờ hàng giao đến... tận giường!