Nhảy đến nội dung
 

Khi con một gánh vác mọi bề

Khác với quan niệm con một thường được chiều chuộng, đôi khi làm khổ cha mẹ, nhiều bạn trẻ sớm biết lo toan, gánh vác gia đình.

Cha mẹ ngày càng già, những người con một hiểu rằng mình chính là niềm an ủi và động lực để cha mẹ sống vui, khỏe mạnh bên con.

Vừa rời chỗ làm tại một cửa hàng thực phẩm, chị Phương Lan (28 tuổi, TP.HCM) vội đi đón con trai hơn 1 tuổi. Mấy tháng nay, chị gửi con ở nhà mẹ ruột cách đó chừng 5km để tiện đi làm. Lan nói trước đây mình đã để mẹ buồn lo nhiều, giờ bản thân đã thay đổi.

Con một cảm nhận tình thương của mẹ và thay đổi bản thân

Học xong THPT, sức học yếu, Lan không chịu học tiếp đại học hoặc đi học nghề dù mẹ nói bà sẽ cố gắng lo cho chị. Căn nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con hủ hỉ nhưng trước đây hiếm khi thấy Lan ở nhà, trừ lúc về ăn ngủ và xin tiền.

Là mẹ đơn thân nuôi con biết bao cực nhọc nhưng mẹ Lan không để con gái thiệt thòi. Có lẽ vì vậy, trong Lan nảy sinh tính đua đòi, thường cãi lại mẹ mỗi khi không vừa ý và còn cho rằng nếu nhà mình khá hơn thì đã không phải thua kém chúng bạn.

Bước ngoặt thay đổi cuộc sống của Lan là sau vài cuộc tình, chị bất ngờ... mang thai, và tác giả bào thai là anh người yêu nhút nhát. Cha mẹ phía bên kia nói ba điều bốn chuyện với vẻ xem thường, không muốn thừa nhận trước cảnh gạo đã nấu thành cơm.

Lan kể: "Thời gian đó, tôi định bỏ ra ngoài sống. Nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn bảo bọc, tuy có la rầy tôi nhưng luôn chăm sóc, dặn dò cẩn thận để đứa con chào đời khỏe mạnh". Khi thấy cháu bụ bẫm thì gia đình anh người yêu thay đổi thái độ. Mọi vết thương đã lành. Cuối cùng, một đám cưới ấm cúng diễn ra. Cũng từ đó, Lan dần hiểu và thương mẹ hơn, tính ương bướng cũng không còn.

Vợ chồng Lan khuyên mẹ lớn tuổi không nên đi làm ở ngoài nữa, hằng tháng họ gửi tiền cho mẹ sinh hoạt nhưng bà lắc đầu. Không chịu ngồi không, bà nói muốn giữ con cho Lan đến khi cháu vào mẫu giáo, và nhận đồ về gia công kiếm thêm tiền. Vậy là Lan có cớ để đưa tiền cho mẹ, nói vui đó là tiền lương giữ cháu.

"Khi mẹ nói mẹ muốn kiếm thêm tiền để sau này làm của cho cháu ngoại, tôi trào nước mắt. Bây giờ cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi là vợ chồng về ăn cơm, mua món ngon bồi bổ cho mẹ. Mai mốt mẹ già yếu chúng tôi sẽ về ở để chăm sóc mẹ", chị nói.

Vững vàng làm chỗ dựa cho cha mẹ

Bảo Ngọc (32 tuổi) cảm thấy may mắn khi từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ, tạo điều kiện để có tính cách sống độc lập, ít dựa dẫm. Mọi người biết Ngọc là con gái một thì thường trêu chắc được nuông chiều và không quen cực khổ. Nhưng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Ngọc đã tập thói quen chủ động trong học tập, từ sắp xếp thời gian biểu, đến việc khám phá những sở trường, sở đoản của bản thân. Chị tích cực tham gia những cuộc thi năng khiếu, thể thao trong đoàn, hội.

Sự năng nổ, thân thiện và không ngại thử thách mới đã giúp Ngọc có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng tự chủ cao trong mọi hoàn cảnh. "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn sống một cuộc đời tự do, trên hành trình trưởng thành tôi muốn được trau dồi kiến thức và khám phá bản thân", chị nói.

Thi đậu vào một trường đại học ở TP.HCM, Ngọc chủ động làm thêm nhiều công việc: phát tờ rơi, tiếp thị cho nhãn hàng tại siêu thị, phục vụ nhà hàng... Ngọc kể những công việc như vậy không chỉ giúp chị có thêm chi phí trang trải sinh hoạt trong những năm tháng xa nhà mà còn mang đến những trải nghiệm quý báu thời sinh viên.

Ra trường, Ngọc trải qua nhiều công việc khác nhau và cuối cùng gắn bó với lĩnh vực sáng tạo nội dung, truyền thông và quảng cáo. Công việc yêu thích được đầu tư năng lượng làm việc đúng cách đã giúp Ngọc có được một khoản thu nhập khấm khá và ổn định. Số tiền dành dụm được Ngọc sửa sang lại nhà cửa ở quê, sắm đồ đạc và phụng dưỡng cha mẹ hằng tháng.

"Làm con một, nhiều người mặc định mình sẽ yếu đuối, ít va chạm vì luôn được cha mẹ bảo bọc. Nhưng tôi lại nghĩ, chính vì không có anh chị em nên mình càng phải tự lập, vì khi cha mẹ già đi, mình sẽ là chỗ dựa duy nhất", Ngọc chia sẻ.

Cũng bởi suy nghĩ đó Ngọc dù đã qua tuổi 30 nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình riêng. Một phần vì chưa tìm được người có tâm hồn và hành trình đồng điệu, một phần khác là vẫn còn nặng nỗi lo dành cho gia đình. "Thôi thì mọi thứ cứ tùy duyên, mình tròn chữ hiếu cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi", Ngọc bình thản nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn