Nhảy đến nội dung
 

Nữ sinh viên vùng núi Nam Trà My: Mình với mẹ làm mướn chưa từng có 15 triệu đồng

102 tân sinh viên nghèo của Đà Nẵng nhận học bổng Tiếp sức đến trường tại resort 5 sao ở phố cổ Hội An xinh đẹp ngày 27-9.

Hôm nay, ngày 27-9, báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn TP Đà Nẵng, Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 102 tân sinh viên nghèo. Các bạn được chào đón tại resort 5 sao Palm Garden Resort & Spa (Hội An).

Bên ngoài, mưa nặng hạt trút xuống miền Trung khi bão số 10 Bualoi đang tiến gần biển Đông. Thế nhưng, trong khán phòng Palm Garden Resort & Spa, không khí lại ấm áp, chan chứa nghĩa tình.

Về dự lễ trao học bổng năm nay không chỉ có các đại biểu, mà còn có cả những cựu sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường trở lại để tiếp thêm niềm tin cho lớp đàn em.

Với thông điệp năm 2025 "Một khát vọng - Vạn tấm lòng", học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên, sự sẻ chia, khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội và tấm lòng nhân ái của biết bao tập thể, cá nhân đã đồng hành suốt chặng đường.

Đà Nẵng là điểm trao đầu tiên học bổng Tiếp sức đến trường

Tổng kinh phí chương trình hơn 1,6 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do CLB "Tiếp sức đến trường" Quảng Nam - Đà Nẵng, Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Viet Nam, Công ty TNHH Bạch Dương Măng Đen và dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên tài trợ.

Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 3 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần tập đoàn Vinacam tài trợ 3 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 10 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí cho tân sinh viên khó khăn, mong muốn được học ngoại ngữ.

Đây là điểm trao đầu tiên trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 608 của báo Tuổi Trẻ.

Nữ sinh vùng cao Nam Trà My: Chưa bao giờ tưởng tượng có 15 triệu đồng 

Trước lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ sáng nay, tân sinh viên Hồ Thị Thiết, ngành giáo dục mầm non, Trường đại học Quảng Nam, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ được cầm trong tay số tiền 15 triệu đồng". 

Thiết mồ côi cha, sống cùng mẹ và các anh chị em trong căn nhà tạm bợ dựng bằng tre lồ ô ở vùng núi Nam Trà My (Đà Nẵng). Gia đình có 5 anh chị em, trong đó 3 em còn đang tuổi đến trường. Cả nhà chỉ trông vào một sào lúa ít ỏi và công việc làm thuê của mẹ. 

Thương mẹ, Thiết vừa đi học vừa tranh thủ phụ nương rẫy, ai thuê gì làm nấy để có thêm tiền nuôi giấc mơ giảng đường. 

Chọn ngành giáo dục mầm non, Thiết ước mong một ngày trở về quê hương để dạy dỗ, chăm lo cho những đứa trẻ vùng cao còn nhiều thiếu thốn. 

Nhớ lại khoảnh khắc nhận cuộc gọi báo tin được học bổng, cô gái xúc động nói: "Số tiền 15 triệu đồng với tôi thật sự như chiếc phao cứu sinh. Cả đời hai mẹ con làm thuê làm mướn cũng chưa từng cầm được số tiền lớn đến vậy". 

Sáng 27-9, từ 5h, Thiết đã bắt xe từ Tam Kỳ, TP Đà Nẵng ra Hội An để kịp có mặt tại buổi lễ, mang theo niềm tin và sự biết ơn tràn đầy.

Mẹ nghỉ làm đưa tân sinh viên xương thủy tinh, với 30 lần gãy xương về Hội An nhận học bổng 

Sáng sớm 27-9, bà Trịnh Vũ Hồng Hoa (phường Hải Châu, Đà Nẵng) đã có mặt, đẩy xe lăn của cô con gái Đoàn Gia Khánh đến trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng.

Dọc hành trình của hai mẹ con từ trung tâm Đà Nẵng vào phường Hội An để nhận học bổng, các tân sinh viên khác trên chuyến xe ấm áp này đã cùng nhau hỗ trợ hai mẹ con Khánh. 

Bà Hạnh ngồi cùng con kể chuyện nghẹn ngào: "Gia đình rất vui mừng khi cháu được nhận học bổng này. Đây là động lực giúp cháu có thêm niềm tin, cố gắng vươn lên trong cuộc sống dù cháu không hoàn hảo như các bạn". 

Đoàn Gia Khánh - lớp 51K17 (Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) - trở thành tân sinh viên với một hành trình đặc biệt, đầy nghị lực và niềm tin. 

Mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, Khánh phải đi bằng xe lăn và luôn đối diện với nguy cơ gãy xương bất cứ lúc nào. Hơn 30 lần gãy xương chưa bao giờ khiến cô nản chí. Trái lại, đó trở thành động lực để Khánh bền bỉ theo đuổi việc học - niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời mình.

 "Với tôi, trở thành sinh viên của Trường Đại học Kinh tế là niềm tự hào và cũng là động lực để cố gắng nhiều hơn. Tôi muốn chứng minh rằng, dù ở hoàn cảnh nào, nếu kiên trì sẽ mở ra những cơ hội tốt đẹp trong tương lai", Khánh chia sẻ. 

Chọn ngành Quản trị nhân lực - lĩnh vực gắn liền với yếu tố con người, Khánh tin rằng đây là con đường phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp. Quá trình chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh cũng là một thử thách lớn. Do hạn chế vận động, Khánh không có điều kiện tham gia các lớp học thêm mà chủ yếu tự học tại nhà, được gia đình hỗ trợ đưa đi thi. Một hành trình kiên cường thật sự.

Tân SV mắc bệnh tim bẩm sinh đang ở bệnh viện thì nghe tin nhận học bổng: Mừng quá trời! 

Sáng 27-9, trên chuyến xe đưa đón tân sinh viên từ trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng vào Palm Garden Resort & Spa (Hội An) dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường, Nguyễn Lâm Hoàng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) có mặt từ rất sớm.

Hoàng vừa cùng mẹ trở về từ TP.HCM hôm qua, kịp tham dự buổi lễ. Bạn mắc bệnh tim bẩm sinh, bị block nhĩ thất cao độ kịch phát có triệu chứng (I44.3) và nhiều lần ngất qua trung gian thần kinh type 2B.

Trước đó, Hoàng đã phải phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Chi phí điều trị lâu dài khiến gia đình chịu nhiều gánh nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học. Thế nhưng, suốt nhiều năm liền, Hoàng vẫn giữ vững thành tích học tập khá giỏi và vừa được tuyển thẳng vào khoa Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế – Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Khoản học phí 17 triệu đồng của Hoàng vừa đóng nhập học là nhờ mẹ chạy vay mượn khắp nơi. Nay có học bổng, Hoàng bảo rằng sẽ dành số tiền này trả khoản nợ đầu đời của mình. 

"Cách đây mấy hôm mình vẫn đang nằm điều trị ở bệnh viện tại TP.HCM thì nhận được điện thoại báo tin được học bổng. Hai mẹ con mình mừng lắm. Mừng hơn cả là kịp về dự buổi lễ hôm nay. Số tiền học bổng này vô cùng quý giá với mình trong lúc khó khăn này", Hoàng xúc động chia sẻ.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng: Những câu chuyện nợ học phí lay động lòng nhân ái trong cộng đồng 

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, chia sẻ học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ là một trong những cầu nối ý nghĩa, không chỉ giúp các em vững bước vào giảng đường mà còn giới thiệu những tấm gương vượt khó để tổ chức Đoàn nắm bắt, đồng hành lâu dài. 

Như năm 2017, câu chuyện 'dì mồ côi nuôi 3 cháu mồ côi' và nghị lực đến trường của em Lê Thị Mỹ Hạnh (huyện Hòa Vang cũ) đã lay động rất nhiều người, để rồi địa phương tiếp tục hỗ trợ em. 

Năm nay, chúng ta lại xúc động trước em Bùi Công Tiến xin khất nửa học phí, khi nhận được thêm hỗ trợ thì nhường lại cho bạn nghèo hơn; hay em Nguyễn Tấn An, mắc bệnh tim bẩm sinh, cha con cùng bệnh tật nhưng vẫn quyết tâm học giỏi. 

"Những câu chuyện đó cho thấy ở các em là niềm tin, là ý chí, là ánh sáng để bạn trẻ soi mình. Và chúng tôi thấy trách nhiệm của mình phải là người bạn, người anh, người chị đồng hành, để mỗi giấc mơ tuổi trẻ không bị bỏ lại phía sau", anh Hùng nói.

Cha chấn thương não, con đậu Bách khoa Đà Nẵng, mẹ nghỉ buổi chợ 'đi coi tận mắt' con nhận học bổng

Sáng nay, bà Nguyễn Thị Hà (44 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) quyết định nghỉ một buổi chợ để chở cậu con trai Đặng Thanh Bảo Lộc vào Hội An nhận học bổng. Trời Đà Nẵng mưa rất lớn, hai mẹ con bà Hà đèo nhau trên chiếc xe máy cũ vượt hơn 30km vào điểm trao học bổng. 

Dáng người bà Hà nhỏ bé, cười hiền khi nghe ai hỏi chuyện. Cả nhà Lộc 4 miệng ăn cậy nhờ vào quầy hàng "lặt vặt" ở chợ của bà Hà. 

Mất một buổi chợ là mất một phần thu nhập nhưng bà vẫn quyết định nghỉ để tận mắt chứng kiến con nhận suất học bổng ý nghĩa này. "

Ba Lộc bị tai nạn chấn thương sọ não rồi nhiều năm nay đi lại khó khăn, mất hoàn toàn sức lao động. Cả nhà chỉ còn cậy nhờ vào việc buôn bán của tôi. Lộc là niềm tự hào của gia đình, nay suất học bổng đến kịp lúc như nguồn động viên với cả nhà. Tôi muốn chứng kiến tận mắt khoảnh khắc con được đón nhận món quà ý nghĩa này", bà Hà nói. 

Dù hoàn cảnh khó khăn, Lộc vẫn nỗ lực học và thi đậu ngành công nghệ thông tin, Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng với số điểm 25,75. Lộc bảo rằng suất học bổng này như một món quà lớn dành tặng cho những nỗ lực của cậu trong suốt hành trình vượt khó, cũng là cánh tay nâng đỡ, dìu dắt em trên những bước đầu tiên ở giảng đường đại học.

Nữ sinh 'một mình trong căn nhà': Nhận học bổng rồi thêm chiếc laptop, mình vui lắm

Ngô Minh Khuê, nhân vật trong bài viết "Một mình trong căn nhà và mắc bệnh nặng, nữ sinh Đà Nẵng trúng tuyển ngành luật" đến chương trình trao học bổng từ sớm. Khuê là tân sinh viên Trường đại học Luật, Đại học Huế. 

Ba mẹ mất sớm, ở một mình trong căn nhà cha mẹ để lại, cô mang trong mình căn bệnh tiểu đường, phải nhập viện điều trị thường xuyên. Bằng nỗ lực, Khuê đậu đại học với số điểm 26,75, ra Huế nhập học. Năm nay, cô là tân sinh viên được nhận suất học bổng 15 triệu đồng và một chiếc laptop. 

"Mình không nghĩ niềm vui nhân đôi lại đến như vậy, có suất học bổng để trang trải học phí, lại thêm phương tiện chiếc laptop để học, mình cảm ơn chương trình. Tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng những ân tình đã trao gửi cho mình", Minh Khuê nói.

Đôi bạn Giẻ Triêng chở nhau đi nhận học bổng từ… chiều hôm trước

Chiều muộn hôm 26-9, đôi bạn người Giẻ Triêng - Hồ Khánh Hòa và Hồ Văn Khải - chở nhau trên chiếc xe máy cũ, rời phường Tam Kỳ ra Hội An. Các bạn đi từ 17h, vượt quãng đường xa, để sáng nay kịp có mặt trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường. 

Hòa và Khải lớn lên cùng thôn, cùng trường, tuổi thơ gắn với nương rẫy vùng núi, nay lại may mắn cùng nhau trở thành tân sinh viên Trường đại học Quảng Nam, và cùng nhận học bổng của Báo Tuổi Trẻ. 

Con đường đến giảng đường của các bạn chất đầy mất mát. Hòa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mẹ mất từ khi bạn học lớp 3, đến năm lớp 11, ba cũng ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Hai anh em Hòa bơ vơ. 

"15 triệu đồng học bổng với tôi là khoản tiền quý giá. Tôi dự định sẽ dành để mua sách vở, dụng cụ học tập, trang trải chi phí ở giảng đường đại học", Hòa tâm sự. 

Còn Khải, mẹ mất sớm, một mình ba lam lũ nuôi bốn anh em khôn lớn. Bởi vậy, khi được gọi tên trong danh sách nhận học bổng, Khải nói đây là sự hỗ trợ kịp thời giúp đôi bạn vượt qua khúc sông khó nhất của đời sinh viên.

Con đi học, mẹ phải bán bò, nhận học bổng thấy tự tin lên hẳn 

Trong khán phòng, nhiều sinh viên đều đồng cảm với nhau khi chia sẻ hoàn cảnh khốn khó, mồ côi. Tân sinh viên Trần Thuý Vy, sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, có hoàn cảnh mồ côi cha. Không còn người đàn ông trong gia đình, mẹ Vy vừa làm nông vừa nuôi 2 con đang tuổi ăn học. 

Đang chật vật lo tiền học phí thì Vy được người chị trong xóm đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng giới thiệu học bổng. 

"Mẹ em bán bò vừa đủ em nộp học phí, nghe tin được nhận học bổng giúp em tự tin hơn trong năm đầu nhập học" - Vy nói. 

Vy nói nhận được học bổng này sẽ dành một ít để mua sách vở và đồ dùng học tập. Số tiền còn lại sẽ để dành đóng học phí cho học kỳ 2.

Chị Trương Lệ Xuân, cựu sinh viên từng được Tiếp sức đến trường - nhà hảo tâm thành viên Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng: Hãy dùng tri thức đẩy mình lên phía trước 

Chị Trương Lệ Xuân đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM, tốt nghiệp thạc sĩ Trường ĐH FPT và một tháng nữa thôi sẽ hoàn thành chương trình luật sư của Học viện Tư pháp. Giờ đây chị là giám đốc của 2 công ty ở TP.HCM là Công ty TNHH BĐS ST HOME và công ty TNHH GOFRESH. 

Chị chia sẻ mình vô cùng biết ở các cô chú, anh chị ở Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường cách đây 12 năm đã tiếp sức cho chị trên đoạn đường khó đi, mang theo niềm biết ơn đó chị đã ra đời, phát triển doanh nghiệp của mình. 

Sau một thời gian, chị trở lại chương trình học bổng với tư cách là một thành viên của Câu lạc bộ để tiếp nối, duy trì, phát triển câu lạc bộ, tham gia câu lạc bộ năm nay là năm thứ hai. 

"Mình cũng đóng góp một phần nhỏ trong khả năng để chia sẻ đến các em tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay mình rất hào hứng, đây là lần thứ hai tham dự chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường. Mong muốn mỗi năm mình sẽ góp sức được nhiều hơn để tiếp sức cho các em", chị Xuân chia sẻ. 

Chị Xuân cũng có đôi điều nhắn nhủ với các tân sinh viên: "Chúng ta chưa có nhiều lực đẩy từ gia đình thì hãy biến tri thức là lực kéo để mạnh mẽ bước về phía trước. Tri thức và sự cố gắng, nỗ lực sẽ khiến mình tự tin, mạnh mẽ bước về phía trước".

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân (Đà Nẵng): Giúp đỡ ở ngưỡng cửa vào đời rất quan trọng

Có rất nhiều hoàn cảnh khốn khó khi đứng trước ước mơ, nhưng phải bỏ cuộc vì hoàn cảnh, vì chưa thấy được ánh sáng tương lai. Việc giúp ngặt có ý nghĩa hơn cả giúp nghèo. Các em đều là tân sinh viên khó khăn đứng trước ngưỡng cửa quyết định cuộc đời mình. Việc giúp đỡ đúng thời điểm khi các em mới chập chững trên con đường tìm tri thức thật quý như vàng. 

Trao học bổng, cao hơn cả ý nghĩa vật chất là trao niềm tin. Nói niềm tin là bởi các em tin rằng trên con đường đi tìm tri thức, xung quanh các em luôn có các tổ chức, có cả xã hội sẵn sàng dang tay giúp đỡ nếu các em biết cố gắng. Tạo động lực, giúp các em kiên trì với con đường tri thức, thay đổi số phận. 

Tôi theo dõi nhiều trường hợp nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ, sau khi ra trường, đổi đời và quay lại giúp đỡ những tân sinh viên khó khăn như mình ngày nào thật quá ý nghĩa. Đó chứng là giá trị của một chương trình trao đúng người, đúng hoàn cảnh. Từ đó nhân lên ý nghĩa của học bổng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn