Vòng tay Tiếp sức đến trường xua tan nhiều tuyệt vọng trong ngày mưa Đà Nẵng

Điểm trao đầu tiên của học bổng Tiếp sức đến trường 2025 diễn ra tại Đà Nẵng hôm 27-9 trong cơn mưa lạnh do ảnh hưởng từ cơn bão Bualoi. Nhiều giọt nước mắt tuyệt vọng của tân sinh viên nghèo đã rơi, nhưng lòng tốt đã thổi bay lo âu đó.
Hơn 1,6 tỉ đồng đã được trao đi như gửi gắm niềm tin vào 102 tân sinh viên nghèo khó, mở ra hành trình bớt gập ghềnh trên con đường tìm kiếm tri thức của các bạn trẻ đồng hương.
Hành trình nhân ái hơn hai thập kỷ
Số tiền học bổng do Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Vietnam, Công ty TNHH Bạch Dương Măng Đen và dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên tài trợ. Mỗi suất học bổng 15 triệu đồng, trong đó có ba suất đặc biệt (50 triệu đồng/4 năm) dành cho những bạn khó khăn đặc biệt.
Cùng với đó còn có quà tặng từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, ba chiếc laptop của Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam cùng 10 học bổng tiếng Anh của Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ dành cho tân sinh viên. Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Đinh Minh Trung hàng chục nghìn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khắp mọi miền đất nước đã nhận được sự tiếp sức kịp thời.
Từ những suất học bổng ấy, biết bao bạn đã vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục đến trường, vươn lên học tập và trưởng thành. Chương trình hơn hai thập kỷ đang tiếp nối hành trình gieo hạt hy vọng, khẳng định ý nghĩa bền lâu của hai chữ đồng hành.
"Mục đích của học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ là trao vật chất mà còn là trao niềm tin, nghị lực và cơ hội. Mỗi suất học bổng chính là cái siết tay đúng lúc để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục tri thức. "Dù bất cứ hoàn cảnh nào miễn bạn khao khát vươn lên sẽ luôn có vạn tấm lòng sẵn sàng đồng hành là thông điệp mạnh mẽ từ chương trình", ông Trung nhấn mạnh.
Mượn giày bạn đến nhận học bổng
Không khí lễ trao như lắng lại khi hình ảnh hai tân sinh viên nghèo cùng tên Giang xuất hiện trên màn hình. Bờ Nướch Thái Giang, dân tộc Cơ Tu ở xã Bến Giằng (Đà Nẵng) mà tuổi thơ gắn liền những trận lũ cuốn trôi nhà cửa. Ba mất sớm, mẹ đi bước nữa, hai anh em lớn lên trong vòng tay bà ngoại 75 tuổi.
Thời phổ thông, Thái Giang luôn phải ké xe bạn đi học rồi tranh thủ phụ rẫy, bóc vỏ tràm keo và chăm ngoại bị tai biến. Ngày nhập học Học viện Hành chính và Quản trị công cần khoản học phí gần 10 triệu đồng nhưng vay mượn vẫn không đủ, Giang xin nhà trường khất nợ hơn 4 triệu đồng.
"Mình mượn đôi giày đẹp của bạn cùng ký túc xá "để chỉn chu hơn khi lên nhận học bổng" vì mình chỉ có... một đôi dép", Thái Giang vô tư kể khiến nhiều người nghẹn ngào.
Còn Đinh Vũ Hàn Giang, tân sinh viên Trường đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), có tuổi thơ đầy dông bão. Cha mất vì ung thư, một mình mẹ gánh khoản nợ 50 triệu đồng và nuôi ba con, trong đó có một đứa bị thiểu năng trí tuệ. Mẹ Giang nghẹn ngào rằng nhận giấy báo nhập học đã nghĩ cho con nghỉ vì thật sự bế tắc.
Trong nỗi tuyệt vọng, khoản vay 14 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội là cứu cánh mở ra cổng trường đại học với Giang.
"Mẹ định cho mình nghỉ nhưng thật sự chỉ có con đường học mới giúp cả nhà thoát nghèo. Xin mẹ cố gắng vay mượn khúc đầu, mình sẽ vừa học vừa làm rồi ra trường kiếm việc làm và trả nợ. Đó cũng là ước nguyện lớn nhất của ba…", Hàn Giang rưng rưng.
Xúc động, nhiều thành viên câu lạc bộ đã tặng thêm hai bạn những phần quà họ vừa chuẩn bị sau khi nghe câu chuyện của các bạn. "Cô chú gửi thêm, hai con ráng học giỏi, đừng phụ lòng cô chú thương yêu", bà Phạm Thị Hương nghẹn ngào. Một nhà hảo tâm nhắn Thái Giang: "Số tiền này cho con mua đôi giày mới, không cần mượn bạn nữa nhé!".
Bà Hoàng Thị Minh Liên - chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển giáo dục Minh Anh, cũng là chủ tịch kiêm hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nhân Văn - đã tặng món quà đặc biệt. Hai sổ tiết kiệm, mỗi sổ 115 triệu đồng đã được mở cho mỗi bạn ngay tại chỗ.
Bà Liên xin từ chối chụp ảnh và nói: "Đây là điều bình thường, miễn giúp được để các con bớt nhọc nhằn, tiếp tục đường học vì chỉ có vậy mới mong thoát nghèo. Sau này các con có tương lai tốt hơn sẽ lại tiếp tục dẫn dắt các lứa em sau".