Khi bát cháo từ thiện có tôm hùm

Nhiều bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) được thưởng thức cháo tôm hùm, nhờ vào tấm lòng ấm áp của một nhóm thiện nguyện.
Thông báo 16h phát cháo, nhưng khoảng 15h30 hôm cuối tuần rồi, khoảng sân trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Sài Gòn, TP.HCM) đã có nhiều người đứng xếp hàng ngay ngắn.
Mưa ngày càng nặng hạt, nhưng không ai bỏ về, ngược lại càng đông hơn. Người cầm hộp nhựa, người cầm tô sứ, người cầm cà mèn.
Vì họ biết hôm nay có một món đặc biệt mà bình thường ít được nhận. Đó là cháo tôm hùm. Họ khác nhau về xuất thân, gia cảnh, nhưng có hai điểm chung là đều có con cháu mình là các em nhỏ đang trị bệnh và đều mong muốn các em được ăn ngon, bổ dưỡng.
Chung tay góp nồi cháo tôm hùm
Không lâu sau đó, nhóm thiện nguyện đưa đến hai thùng cháo tôm hùm nóng hổi, tổng cộng 180 lít cháo, gần 25kg tôm hùm.
Ngoài ra họ còn mang trái cây, bánh kẹo và hơn 300 gói mì phát thêm cho người chăm bệnh nhi.
Chị Thiên Kim (38 tuổi, phường Bình Quới, TP.HCM) - một trong những người khởi xướng việc làm nghĩa tình, nhân văn này - cho biết đã làm việc này từ năm 2022, khi cùng một người bạn nấu ăn cho các bệnh nhân trong một trại tâm thần.
Từ đầu năm 2025, với ý nghĩ rằng tại sao mình không chia sẻ những bát cháo có lượng vi chất nhiều, bổ dưỡng hơn để phát cho người bệnh, nên nhóm của chị bắt đầu sử dụng các nguyên liệu đắt tiền, trong đó có tôm hùm để nấu cháo phục vụ bà con.
Mỗi tháng, nhóm của chị sẽ phát 2-3 lần. Mỗi lần khoảng 500 tô cháo, cùng với đó là sữa, mì gói, bánh kẹo, trái cây.
Vì chị Kim là chủ một chuỗi cung cấp hải sản cho các nhà hàng, nên là người đảm đương phần nguyên liệu để đảm bảo luôn tươi sống.
"Tôi lấy số lượng lớn nên được giá tốt, vì thế mới có thể nấu số lượng nhiều như thế này. Nếu tính giá bán ra, mỗi lần nấu như thế này riêng tiền tôm đã gần 9 triệu đồng", chị Kim chia sẻ.
Vào những ngày đầu phát cháo tôm hùm, các thành viên trong nhóm chị Kim tự góp kinh phí. Người có tiền góp tiền, người có nguyên liệu góp nguyên liệu, người có sức góp sức. Nhưng sau khi chị chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người cũng muốn góp một chút để hoạt động được duy trì.
"Bà ơi, nay con được ăn cháo tôm hùm đó ạ"
Các phần cháo được nhóm thiện nguyện chuẩn bị từ sáng sớm, để đến chiều nhóm thiện nguyện đưa cháo ra bệnh viện. Trước khi phát cháo, chị Kim báo cho chị Nga - nhân viên y tế trong bệnh viện - để chị thông báo đến các thân nhân bệnh nhi.
Với nhiều người đến nhận cháo, đây là lần đầu tiên họ được nhận một phần ăn chất lượng.
Bà Ngọc Ánh đang chăm con nằm viện ở đây gần 3 tuần vui mừng khi cầm hộp cháo nóng trên tay, chia sẻ: "Tôi lấy để lát đút con ăn. Con tôi chưa bao giờ được ăn tôm hùm. Chắc nó sẽ mừng lắm".
"Bà ơi, nay con được các cô cho cháo tôm hùm đó ạ!", một bệnh nhi vui sướng trò chuyện với ông bà qua điện thoại. Nghe vậy, những người cha, người mẹ trong căn phòng ấy rưng rưng nước mắt.
Nhiều người sau khi nhận cháo đã nhắn tin cảm ơn, gửi hình con mình đang thưởng thức cho nhóm thiện nguyện.
"Cháo ngon quá chị ơi, cháu nhà em ăn hết luôn. Cảm ơn đoàn vì đã giúp các bé có được một bữa ăn chất lượng như thế này", chị Hương gửi kèm tin nhắn là đoạn video con mình ngồi trong xe đẩy, đang được đút từng muỗng cháo.
Biết đến hoạt động trên qua mạng xã hội, dù trời mưa nhưng chị Đinh Ngọc Quỳnh (30 tuổi) cũng đến giúp một tay. "Đây là một việc làm ý nghĩa. Được cùng các cô chú, anh chị san sẻ những phần ăn cho bà con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc", chị Quỳnh tâm sự.
Chưa đầy 30 phút, hai thùng cháo đầy đã cạn. Khoảng sân vừa rồi còn nhộn nhịp giờ chỉ còn chị Kim cùng những người bạn đang dọn dẹp và chuẩn bị về nhà.
"Sắp tới mình đi thiện nguyện ở chỗ này đi mọi người…". Chưa rời khỏi nơi vừa phát cháo, họ đã hào hứng bàn luận về những địa điểm mới sẽ tổ chức thiện nguyện.
Mưa vẫn rơi lất phất, những tia nắng rọi nhè nhẹ làm sáng lên những khuôn mặt đang trò chuyện, cười đùa.