Nhảy đến nội dung
 

Hẹn nhau 'lên đồ' dự concert quốc gia

Không khí của lễ kỷ niệm 30-4 đang rất nóng. Bạn trẻ khắp nơi háo hức hẹn nhau đi xem diễu binh, diễu hành trong ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tinh thần yêu nước "full công suất", lòng tự hào dân tộc "chạm nóc"

Nhật Thư (20 tuổi, quê Hậu Giang) khoe đã tìm hiểu các tuyến đường, những lưu ý về giao thông cho ngày diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30-4 từ sau Tết.

Thư đã làm một video trên TikTok rủ rê, tìm đồng đội đi xem cùng. Dù nghĩ làm kỷ niệm cho vui ai ngờ lại có khá nhiều bạn từ các tỉnh khác hưởng ứng, nhắn tin rủ nhau đi chung.

Cô bạn cho biết ngày 20-4 sẽ đi tiền trạm để xem vị trí nào có thể đứng ngon lành nhất. "Đêm 29-4 mình sẽ đến giữ chỗ, ngủ lề đường cũng được, miễn là có thể tận mắt chứng kiến ngày lễ", Thư cười.

Thư khoe đã chuẩn bị cờ cầm tay, quạt, khăn rằn, sticker, sạc dự phòng, thậm chí cả đồ ăn nước uống, vật dụng y tế cá nhân. Và không thể thiếu chiếc nón thêu cờ đỏ sao vàng cùng áo bà ba.

"Mình muốn thật sự sống trọn từng khoảnh khắc và cảm nhận, chia sẻ, lan tỏa tình yêu nước theo cách riêng của mình", Thư nói.

Còn Thanh Ngân (21 tuổi, quê Cà Mau) dự định sẽ có mặt từ 5h ngày 30–4, đi xe ôm công nghệ vì nhiều tuyến đường sẽ hạn chế xe cộ.

Bạn nói đồ đạc mang theo gọn thôi, có chai nước, khăn lạnh, quạt tay và đặc biệt phải có cờ Tổ quốc để hòa vào không khí chung.

"Mình chuẩn bị tinh thần sẽ phải đứng lâu, chen chúc một chút, nhưng chẳng có gì khi được tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước", Ngân háo hức.

Chị Phương Dung (34 tuổi, quê TP Huế) cho biết đã đặt vé máy bay vào TP.HCM, sẽ có mặt tại TP.HCM từ ngày 29-4 và ở nhà anh chị để tiết kiệm chi phí.

"Mình đã chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng, sẵn sàng khí thế để hòa chung nhịp đập ngày 30-4", Dung cho hay.

Cùng chờ đón điều tuyệt vời từ "concert quốc gia 30-4"

Hải Chi (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết từ đầu tháng đã hướng về ngày 30-4, chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành. "Mình mong thấy nhất là hình ảnh quân nhân, công an hiên ngang trong bộ quân phục, thấy sức trẻ, niềm tự hào dân tộc và người Việt Nam luôn trân trọng hòa bình, tự do", Hải Chi nói.

Thanh Ngân lại mong chờ khoảnh khắc bắn 21 loạt đại bác, rồi máy bay tiêm kích bay trên bầu trời TP.HCM.

Vì toàn chỉ xem lễ diễu binh qua màn hình nên lần này Nhật Thư quyết tâm phải có mặt chứng kiến thời khắc ý nghĩa ấy. Thư nói xem hình ảnh tập luyện thấy mỗi bộ đồng phục từ lực lượng vũ trang đến các đoàn thể đều mang một câu chuyện và biểu tượng riêng.

Hình ảnh đội ngũ diễu binh với những bước chân đều tăm tắp, mạnh mẽ và đầy kỷ luật càng khiến cô bạn muốn được tận mắt chiêm ngưỡng.

"Mình sẽ chia sẻ những khoảnh khắc ấy lên mạng xã hội và hy vọng có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. 

Mình nghĩ ấy là thời khắc mỗi người đều cảm nhận niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương sâu sắc hơn", Thư bày tỏ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn