Nhảy đến nội dung
 

Không còn cha mẹ, Katơr Mận đậu Đại học Nông Lâm TP.HCM, là niềm tự hào của bản làng Raglay

Mới 7 tuổi, Katơr Mận đã mồ côi mẹ, cha bỏ đi biền biệt. Mận lớn lên trong cưu mang của dì ruột. Ý chí đã đưa Katơr Mận đến trường và nay Mận đậu vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Hành trình từ đôi chân trần trên nương rẫy đến trường học của cậu học trò Raglay là câu chuyện vượt khó hiếm thấy ở quê nghèo.

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu giữa thôn Cầu Đá, Katơr Mận (18 tuổi) với nụ cười hiền, mắt sáng và giọng nói nhỏ nhẹ, khó ai nghĩ  chàng trai 18 tuổi này đã trải qua tuổi thơ đầy mất mát, đau khổ với từng miếng cơm manh áo.

Katơr Mận sinh ra trong một gia đình nghèo có ba anh em ở miền núi thôn Cầu Đá, xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận cũ), nay là xã Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa).

Năm Mận lên 7 tuổi, cơn bạo bệnh đã cướp mất người mẹ thân yêu, cha là chỗ dựa duy nhất nhưng cũng từ đó bỏ đi biền biệt để lại ba anh em nhỏ bơ vơ giữa bản làng.

Kể lại câu chuyện đau thương của gia đình Katơr Mận, chị Katơr Thị Lý (chị họ con dì ruột đã nuôi lớn Mận) cho biết những ngày đầu sau khi mẹ mất, ba anh em nhỏ Katơr Thánh, Katơr Mận và Katơr Lược ngơ ngác giữa gian nhà trống.

Cả ba cứ ngồi bên góc giường, đôi mắt đỏ hoe, hết gọi mẹ lại nấc nghẹn. Gió rừng hun hút lùa qua vách nứa, mang theo nỗi bơ vơ quặn thắt của những đứa trẻ vừa mất chỗ dựa duy nhất trên đời.

Riêng Katơr Mận gần như không nói chuyện với ai, cậu bé gầy gò, đôi mắt đỏ hoe, không thiết ăn uống, cũng chẳng buồn đến lớp.

"Vì nhớ thương mẹ nên Mận thường xuyên nghỉ học khi đang học lớp 2, suốt ngày ôm chiếc áo cũ của mẹ, gào khóc đòi mẹ về. Việc học của Mận ngừng lại, quên cả chữ" - chị Lý kể.

Những tưởng cuộc đời cậu bé Raglay ấy sẽ mãi gắn với nương rẫy và chăn bò, nhưng rồi nhờ tình thương của dì ruột Katơr Thị Lem và chị họ là Katơr Thị Lý đã đón cả ba anh em về nuôi. Dì và chị vừa là cha, vừa là mẹ đùm bọc ba anh em Mận tiếp tục đến trường để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ ruột.

Tuy nhiên gia đình dì và chị họ cũng không mấy đủ ăn, không chịu nổi cảnh khó khăn nên anh hai và em út của Mận lần lượt nghỉ học khi mới đầu cấp 2.

Mận trở thành hy vọng học hành và cũng là niềm an ủi duy nhất trong ba anh em.

"Dì thương ba anh em như con, dù cuộc sống của dì cũng khó. Mình biết ơn nên cố gắng hơn để không phụ lòng dì. Mình nghĩ, nếu bỏ học thì mình sẽ mãi quanh quẩn ở bản làng, ở núi rừng" - Mận nói, giọng trầm xuống.

Đôi bàn tay Mận từ lâu đã chai sần vì cắt cỏ, chăn bò, gánh nước, làm cỏ rẫy. Dịp hè, Mận đi làm thuê để kiếm tiền mua sách vở, đỡ gánh nặng cho dì.

"Dì bảo học là con đường duy nhất để mình thoát nghèo, nên dù mệt đến mấy mình cũng cố gắng học xong bài rồi mới ngủ" - Mận kể.

Tự hào kể về thành tích học tập của Mận, chị Katơr Thị Lý cho biết dù thiệt thòi đủ thứ nhưng bằng ý chí và nỗ lực, kết quả học tập của Mận luôn vượt ngoài chờ đợi.

Học hết tiểu học ở Trường tiểu học Phước Kháng, Mận là một trong số ít học sinh tiêu biểu được tuyển thẳng về học tập ở trường dân tộc nội trú cấp 2 của huyện, rồi lên trường dân tộc nội trú cấp 3 ở tỉnh. Suốt từ đó đến nay, Katơr Mận luôn duy trì thành tích học lực tốt.

Ba năm học THPT tại Trường Dân tộc nội trú Ninh Thuận, Mận luôn duy trì học lực khá. Không chỉ chăm chỉ học tập, Mận còn phụ giúp bạn bè yếu hơn, tham gia hoạt động tập thể và chưa một lần bị thầy cô phàn nàn.

"Em Mận rất ngoan, hiền và biết tự lập. Hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa bao giờ em bỏ bê việc học" - cô Bùi Thị Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A của Mận, chia sẻ.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Mận đạt 18,5 điểm, với số điểm này Katơr Mận đã chính thức bước vào giảng đường đại học khi trúng tuyển nguyện vọng 1 Trường đại học Nông Lâm TP.HCM phân hiệu Ninh Thuận ngành Kỹ thuật năng lượng tái tạo mà Mận hằng mơ ước.

Thế nhưng song hành cùng niềm vui là nỗi lo nặng trĩu: từ học phí đến tiền ăn ở, sách vở… tất cả khiến đôi mắt chàng trai Raglay vừa rực sáng hy vọng lại ẩn chứa nỗi lo.

Ông Pô Pôn Sơn, trưởng thôn Cầu Đá, xã Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa), nói: "Ở bản làng Raglay, việc một đứa trẻ học hết cấp 3 đã là ‘tài sản hiếm’. Vậy mà Mận không chỉ học xong THPT, còn đủ điểm có thể vào đại học. Đó là điều mà cả làng chúng tôi tự hào. Mận là tấm gương hiếu học trẻ em bản làng noi theo".

"Chúng tôi tự hào vì Mận. Mong các nhà hảo tâm của báo Tuổi Trẻ giúp em, để Mận có cơ hội bước ra khỏi núi rừng, rồi quay về góp sức cho bản làng" - ông Pô Pôn Sơn bày tỏ.

Những ngày này, ngoài phụ dì việc nhà, Katơr Mận tranh thủ đi làm thuê cho người dân trong bản. Từ làm cỏ bắp, theo nước lúa đến chăn thả gia súc… để gom góp chút tiền chuẩn bị cho năm học mới ở giảng đường đại học sắp tới.

Mận hiểu, con đường mới không chỉ cần tri thức mà còn đòi hỏi nghị lực gấp bội. Từ hôm nay Mận phải vừa học vừa làm thêm để tự nuôi mình, nhẹ bớt gánh cho dì. Ngưỡng cửa đại học với Mận không chỉ là cánh cổng tri thức, mà còn là thử thách lớn để khẳng định mình và giữ trọn lời hứa thoát nghèo.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến trên trang: https://bit.ly/tiepsucdentruong2025

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn