Khối trưởng Nga cảm ơn người dân Việt Nam, muốn ôm từng người và chụp ảnh lưu niệm

Khối trưởng Nga đã đăng bài trên Instagram cảm ơn tình cảm của người dân Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở A80.
Hành trình A80 khép lại không chỉ đem đến niềm tự hào cho quân đội, người dân Việt Nam, mà còn là lúc người dân Việt Nam thể hiện truyền thống hiếu khách đến quân nhân các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia và bạn bè quốc tế.
"Nụ cười, lòng tốt và sự hiếu khách của các bạn, tất cả sẽ mãi ở lại trong trái tim tôi"
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tại lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của Việt Nam (A80), trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich bày tỏ tình cảm, cảm ơn người dân và đất nước Việt Nam bởi sự thân thiện, hiếu khách.
Chia sẻ trên trang cá nhân Instagram, anh bày tỏ:
"Việt Nam thân yêu!
Tôi đã có những ngày thật tuyệt vời khi được ghé thăm đất nước các bạn. Người dân Việt Nam đã chào đón chúng tôi bằng cả tấm lòng và vòng tay rộng mở. Nếu có thể, tôi rất muốn ôm từng người một và chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn.
Tôi hy vọng mọi người hiểu được ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lần này. Chính vì vậy, tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc đến phút cuối cùng, không để ảnh hưởng đến ai. Tôi là người yêu đời, luôn nở nụ cười, bởi tôi có một người vợ tuyệt vời và một cậu con trai đáng yêu.
Tôi thật sự biết ơn vì những món quà đầy ý nghĩa mà các bạn đã dành tặng chúng tôi, và hơn hết là những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời mà tôi đã trải qua trong suốt thời gian ở đây. Các bạn là những con người tuyệt vời, cởi mở và đầy lòng nhân hậu. Tôi vinh dự khi được chọn đại diện cho nước Nga, nếu không, có lẽ chúng ta đã không có dịp gặp nhau.
Nụ cười, lòng tốt và sự hiếu khách của các bạn, tất cả sẽ mãi ở lại trong trái tim tôi. Tôi không chỉ mang về những món quà lưu niệm hay những bức ảnh, mà còn mang theo một phần tâm hồn và sự nồng nhiệt của các bạn.
Mong rằng tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta sẽ ngày càng bền chặt, như những cây cổ thụ vững chắc, cắm rễ sâu vào lòng đất Việt Nam. Tôi sẽ luôn mong chờ những cuộc gặp gỡ mới, những cơ hội mới để đối thoại và hợp tác. Hẹn gặp lại, những người bạn thân mến!
Với tất cả tình yêu và sự trân trọng,
Người bạn Nga của các bạn".
Khối quốc kỳ Liên bang Nga tại lễ diễu binh A80 là đội tiêu binh danh dự, đại diện cho 3 quân chủng của lực lượng vũ trang Nga: Lục quân, Không quân Vũ trụ và Hải quân gồm 33 quân nhân.
Người Việt Nam xúc động trước tình cảm chân thành của các quân nhân Nga
Những dòng chia sẻ chân thành của khối trưởng Nga sau Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) tại Hà Nội đã nhanh chóng chạm đến trái tim nhiều bạn trẻ Việt Nam. Họ không giấu được sự xúc động trước tình cảm mà những người bạn Nga dành cho đất nước mình.
Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự xúc động khi đọc những dòng chữ chân thành ấy. Thành Vinh chia sẻ: “Rất ấm lòng. Các bạn Nga là những con người tuyệt vời, thân thiện, khuôn mặt rất thiện cảm. Cảm ơn bạn".
Lý Thọ viết: “Cảm ơn nước Nga vĩ đại vì tình hữu nghị Việt Nam - Nga. Mãi mãi bền vững!”.
Trong khi đó, Ngọc Nguyễn ngạc nhiên: “Bạn ấy đã tìm hiểu về văn hóa, bản sắc và dân tộc nhiều lắm mới viết được như vậy. Thật sự bất ngờ khi bạn ấy nhắc đến hình ảnh cây đa Việt Nam".
Bạn Duy Thọ gửi lời mời: “Mong một ngày nào đó bạn hãy đưa gia đình đến đất nước chúng tôi. Đất nước và con người Việt Nam luôn luôn mở rộng vòng tay đón các bạn".
Còn bạn Lương Thảo chia sẻ: “Thật sự rất ấm lòng. Các bạn Nga là những con người tuyệt vời, thân thiện, gương mặt toát lên nhiều thiện cảm”.