Dùng máy bơm hút nước 'cứu' 50 hộ dân ở phường Tam Bình bị ngập nặng sau mưa lớn

Cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM chiều 5-8 khiến 50 hộ dân hẻm 789 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, TP.HCM ngập sâu. Đến sáng nay nước vẫn còn, lực lượng cảnh sát phải dùng máy bơm hút nước.
Nước nhấn chìm 50 căn nhà cùng hai dãy trọ
Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ chiều 5-8, nhiều nơi ở TP.HCM rơi vào tình trạng ngập nặng. Nước mưa dâng cao, tràn qua mặt đường, biến các tuyến phố thành sông.
Trong đó 50 căn nhà cùng hai dãy trọ trong hẻm 789 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ) ở nơi trũng thấp bị nước tràn vào, ngập sâu đến hơn 1,5m. Đồ đạc bị cuốn trôi hoặc nổi lềnh bềnh, nhiều hộ dân phải kê cao tài sản hoặc di dời tạm thời sang nơi an toàn nhưng cũng bị hư hỏng.
Từ tối 5-8 đến sáng nay, người dân trong hẻm tất bật dùng xô chậu tát nước. Một số khu vực thậm chí mất điện tạm thời do hệ thống điện bị ảnh hưởng.
Đến sáng nay những khu vực ngập sâu nước chưa có dấu hiệu rút. Mùi hôi từ cống thoát nước bốc lên nồng nặc, càng khiến tình hình thêm phần ngột ngạt. Người dân chỉ biết thở dài, bất lực nhìn dòng nước lấn sâu vào mái ấm của mình.
Chị Nguyễn Ngọc Lan Hương (32 tuổi, ngụ phường Tam Bình) cho biết con hẻm chị sinh sống mỗi lần mưa lớn là ngập nặng.
"Do khu vực hẻm nằm ở vùng trũng, như lòng chảo, nước tràn vào rất nhanh, không kịp trở tay, chỉ 15 phút là nước ngập gần 1,5m. Đồ đạc trong nhà hư hỏng, trôi mất...", chị Hương ngao ngán.
Còn ông Nguyễn Hồng Xuân (63 tuổi) cho biết ông ở đây hơn 10 năm, chứng kiến nhiều trận ngập sâu. Cơn mưa chiều 5-8 kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, khi nước ở ngoài đường ngập sâu đã tràn vào khu trọ ông sinh sống. Ông cho hay nước tràn vào nhà rất nhanh, không kịp bê đồ đạc lên cao, phòng trọ nào cũng bị như vậy.
Ở phòng đối diện, ông Lưu Văn Hận (55 tuổi) cho biết khi thấy nước tuôn vào ông chỉ kịp kê nệm, đồ đạc, nhưng mực nước dâng cao nên đã nhấn chìm mọi thứ.
"Tôi mải lo mấy vật dụng trong phòng mà quên mất chiếc điện thoại, bị nước cuốn trôi mất, sáng giờ mới tìm lại được mà cũng hư luôn rồi. Tôi làm bốc vác tại chợ đầu mối Thủ Đức, dành dụm lâu lắm mới mua được chiếc điện thoại, trong đó có nhiều số gọi tôi đi làm, giờ không biết phải làm sao.
Lương của tôi cũng thấp nên mới chọn chỗ này để ở vì giá rẻ với gần chợ. Giờ qua chỗ khác khang trang hơn nhưng giá cao, già yếu như tôi làm không ra tiền nhiều nên đành chịu...", ông Hận tâm sự.
Tiếp tục vận động người dân di dời đi nơi khác
Ghi nhận sáng 6-8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 thuộc Phòng PC07 (Công an TP.HCM) có mặt dùng máy bơm hút nước ở những khu vực ngập ra ngoài, hỗ trợ người dân.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Điền, chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết các hộ dân nằm trong khu quy hoạch dự án nút giao cao tốc TP.HCM - Chơn Thành.
Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân tìm nơi ở khác để đảm bảo, thuận tiện hơn cho cuộc sống. Tuy nhiên do trong con hẻm có dãy trọ giá rẻ nên những người lao động trong chợ đầu mối Thủ Đức chọn thuê ở.
"Sau đợt ngập này, chính quyền địa phương sẽ cho các chủ hộ trong con hẻm ký cam kết di dời vì những căn nhà trong khu vực đã xuống cấp trầm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào", ông Điền nói.
Cũng theo ông Điền, trong hẻm có 50 căn nhà (khoảng 100 nhân khẩu) bị ảnh hưởng sau trận mưa ngày 5-8. Đa số những người dân sinh sống trong con hẻm đều là dân lao động tại chợ đầu mối Thủ Đức.
Tối qua, sau khi khu vực này bị ngập sâu, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhanh chóng hướng dẫn người dân đến nhà văn hóa phường ở tạm. Khu vực bị nước tràn vào gây thiệt hại nhiều vật dụng trong gia đình, đồ điện tử...