140 trường đại học công lập diện sáp nhập; Lời khai vô cảm của tài xế cán chết nữ sinh

Tuần qua có nhiều vấn đề thu hút bạn đọc phản hồi: 140 trường đại học công lập nằm trong diện sáp nhập, tinh giản; Lời khai của tài xế 'máu lạnh'; 'Rối não' với vạch kẻ ở nút giao An Phú...
Thông tin về 140 trường đại học công lập sắp bị sáp nhập theo chỉ định đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân.
Trao đổi tại Hội nghị giáo dục đại học ngày 18-9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh đến việc sắp xếp, sáp nhập cơ sở đại học.
Sắp xếp, tinh giản để các trường đại học mạnh lên
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết sắp tới giáo dục đại học sẽ bước vào giai đoạn sắp xếp, sáp nhập, tinh giản. Các cơ sở có thể sẽ được chỉ định sáp nhập, chứ không do các đơn vị lựa chọn.
Ngoài khối trường công an, quân đội (do hai bộ chủ quản quyết định) và nhóm trường tư thục, cả nước hiện có khoảng 140 trường đại học công lập sẽ nằm trong diện sáp nhập, tinh giản.
Có thể trường trung ương nhập với trường địa phương, hoặc nhiều trường trung ương nhập với nhau, nhiều trường địa phương nhập với nhau…
Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, thiếu phát triển giữa các trường, đặc biệt là những trường gần nhau về lĩnh vực.
Phương án cũng đã được xây dựng, báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai. Tinh thần là sắp xếp để các trường mạnh lên.
Tới đây bộ sẽ tập trung ba việc, gồm: Cấp phép, rút phép, đóng cửa, giải thể để thực hiện quyền quản lý nhà nước; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển lãnh đạo; Phê duyệt chiến lược, sứ mệnh, mục tiêu của cơ sở giáo dục đại học công lập.
Trong khi đó các trường được trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn trong học thuật, tài chính, khoa học, đào tạo…
Liên quan thông tin nói trên, bạn đọc có email tqnn***@gmail.com nhận xét: "Nhập là cần thiết. Nhiều trường manh mún, cơ sở vật chất thiếu thốn, diện tích chật hẹp, nhiều chi nhánh gây bất tiện cho sinh viên đi lại".
Bạn đọc Hoàng đề xuất: "Sáp nhập nhưng đồng thời quy định lại việc mở ngành cho mỗi trường. Mỗi trường đại học chỉ chuyên về đào tạo vài ngành theo thế mạnh thì mới tốt".
Theo bạn đọc Xuan247, "chất lượng quan trọng hơn số lượng".
"Lạnh người" với lời khai của tài xế cố tình cán chết nữ sinh 15 tuổi
Cũng trong tuần qua, dư luận hết sức phẫn nộ với tài xế cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh, "để nạn nhân thiệt mạng sẽ không phải đền bù tiền".
Liên quan vụ việc này, ngày 14-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (sinh năm 1974; trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, sáng 13-9, người này lái xe bồn chở bê tông, tới gầm cầu chui Vạn Điểm (thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội) đã gây tai nạn với xe máy điện của nữ sinh 15 tuổi. Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng tử vong sau đó.
Tại cơ quan công an, tài xế Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục lái ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm). Mục đích là để nạn nhân chết, còn Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.
Lời khai đã gây bức xúc cho nhiều bạn đọc về sự vô cảm của tài xế. Nhiều bạn đọc cho rằng hành vi nói trên của tài xế là bất nhân.
Bạn đọc Nguyễn Phong Phú thốt lên: "Quá tàn nhẫn, cần phải xử lý thật nghiêm minh để làm gương". Bạn đọc Linh bày tỏ: "Nghe sốc quá, tính mạng con người mà xem nhẹ vậy".
Rất nhiều ý kiến bạn đọc đề nghị xử lý tài xế thật nghiêm khắc, trong đó có bạn đọc nhấn mạnh: "Cần xử nghiêm khắc. Vụ này gây hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng. Suy nghĩ "chết còn hơn bị thương" này từng tồn tại trong nhiều tài xế, cần xử lý triệt để".
"Rối não" với vạch kẻ ở nút giao An Phú
Tại TP.HCM, mặt đường nút giao An Phú, nơi thường xuyên kẹt xe giờ cao điểm, xuất hiện hàng loạt vạch sơn chằng chịt khiến nhiều người bất ngờ, hoa mắt.
Trên mặt đường chằng chịt những vạch sơn chồng chéo. Vạch kẻ cũ chưa xóa hẳn, vạch mới vẽ chèn lên, chỗ rõ, chỗ mờ khiến làn đường như mê cung.
"Xe đông, vạch kẻ lộn xộn, nhiều khi không biết theo làn nào, sợ vi phạm luật mà vẫn phải liều chạy", tài xế Minh Tú chia sẻ.
Nhìn hình ảnh, có bạn đọc ví von như "Bức họa đồng quê"!
Bạn đọc Minh Vương cho biết từng đi nhầm xe máy vào làn ô tô khi quay đầu trên đoạn này, có khi phải dừng xe để xem biển báo.
Bạn đọc Nguyen Thi Phuong nhận xét: "Ở nút giao này chắc phải dừng vài phút để nhìn mới dám vào".
"Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm tiếp thu phản ánh để điều chỉnh lại, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người đi đường", bạn đọc Song Tử đề xuất.