Nhảy đến nội dung
 

Con dâu cãi lời tôi và cái kết khiến cả nhà hoảng loạn trong bệnh viện

(Dân trí) - Gia đình tôi đã có những ngày như ngồi trên đống lửa chỉ vì con dâu không nghe lời khuyên của tôi.

Tôi có một cô con dâu giỏi giang, khéo miệng và bề ngoài rất biết cư xử. Khi con mới về làm dâu, ai cũng khen tôi có phúc. Đến khi con dâu bầu bí, tôi chăm bẵm cho từng chút một.

Con nghén thì tôi nấu món mát, sợ lạnh thì tôi sắm máy sưởi. Vậy mà giờ con sinh xong, tôi thấy mọi công sức vun vén của mình như đổ xuống sông xuống biển.

Con đẻ mổ, đứa đầu mới đúng một tuần, con dâu đã dắt xe máy đưa ra đường. Lúc tôi phát hiện, con dâu đã bế cháu về, tay ôm hộp trà sữa, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ rực và bảo: “Con chỉ đi mua đồ một tí, chứ ở nhà bí bách lắm mẹ ạ”.

Tôi nghe mà muốn nghẹn. Không phải tôi cổ hủ hay khắt khe nhưng tôi cũng từng làm mẹ, từng đẻ mổ, từng nằm than, từng chịu đựng kiêng cữ đủ đường để giữ gìn cho sức khỏe sau này. Tôi không hiểu nổi sao giới trẻ bây giờ có thể thản nhiên với cơ thể mình như thế?

Nhưng chuyện đó mới chỉ là khởi đầu.

Đêm hôm sau, tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, nhìn đồng hồ đã hơn 23h. Tôi gõ cửa hỏi, con dâu cười toe nói: “Con tắm cho dễ ngủ, với cả tắm nước ấm mẹ ạ”.

Tôi hỏi có dùng nước lá không, con bảo: “Ôi thôi, mùi ấy con sợ lắm, với cả con sạch sẽ từ viện về rồi”. Tôi cứng họng, muốn quát nhưng nghĩ tới cháu bé đang nằm trong cũi, tôi đành nhịn.

Đến sáng hôm sau, tôi phát hiện con dâu cho cháu mặc áo ba lỗ, bật quạt vù vù, dù ngoài trời chưa đến 30 độ. Tôi vào phòng tắt quạt, bảo nhỏ: “Con ơi, trẻ sơ sinh chưa điều hòa thân nhiệt tốt đâu, phải giữ ấm, nhất là phần ngực và bụng”.

Con dâu chỉ ậm ừ, lát sau tôi lại thấy quạt bật. Em bé thì nằm ngủ trên giường, chân duỗi thẳng, không được đắp chăn.

Tôi kể chuyện này với chồng, ông bảo: “Con nó lớn rồi, thời nay người ta sinh xong là đi làm lại ngay, mình phải theo thời”. Tôi cắn môi. Thời nào thì cũng là thân phụ nữ. Tôi không chỉ sợ cho con dâu, tôi còn sợ cho cháu tôi nữa.

Một lần nữa, tôi thử góp ý thẳng. Nhưng con dâu đáp tỉnh bơ: “Mẹ ơi, giờ các bác sĩ cũng bảo không cần kiêng nhiều quá. Với cả con thấy khỏe thì con làm, chứ nằm một chỗ mốc người mất”.

Tôi giận đến muốn khóc. Tôi cảm thấy mình không còn tiếng nói trong nhà. Càng nói, con dâu càng tỏ ra hiểu biết. Nhưng tôi không thấy hiểu biết nào lại đồng nghĩa với việc xem nhẹ cơ thể mình và xem thường lời người lớn như thế hết.

Tôi tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua, cho đến cái đêm định mệnh ấy, đêm thứ 18 sau sinh.

Hôm đó trời nổi gió, mưa lâm thâm suốt chiều. Tôi bận vào bếp nấu cháo móng giò, còn con dâu ôm em bé nằm ngủ. Đến khi tôi lên phòng, thấy cửa sổ mở toang, gió thổi ầm ầm, quạt vẫn bật, em bé nằm thiếp trên giường. Lạ một chỗ, thằng bé không cựa mình, không khóc, cũng không bú từ sáng đến giờ.

Tôi ôm cháu lên, sờ trán thấy lạnh ngắt, người cứng đờ. Tôi hoảng loạn gọi con dâu. Con từ phòng tắm chạy ra, tóc còn ướt, người mặc váy hai dây, mặt tái dại khi nhìn thấy em bé tím tái.

Cháu tôi được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hạ thân nhiệt nặng và nhiễm lạnh. Bác sĩ nói, cháu thở yếu, phải nằm lồng ấp để theo dõi liên tục.

Con dâu tôi run rẩy ký cam kết nhập viện. 3 ngày sau, cháu tôi ổn định. Bác sĩ bảo, chúng tôi may mắn. Chỉ cần chậm thêm vài giờ, hậu quả không thể lường được.

Tối hôm ấy, con dâu quỳ trước mặt tôi, khóc như mưa: “Con xin lỗi mẹ. Con không nghĩ là nghiêm trọng vậy. Con cứ tưởng...”. Tôi không để con dâu nói hết, chỉ ôm lấy con và khóc.

Từ hôm ấy, con dâu tôi không tắm đêm nữa, không dám cho con nằm quạt vù vù, không uống trà sữa lạnh. Mỗi lần ra khỏi phòng, con quấn khăn kỹ càng, hỏi tôi từng món ăn nên kiêng hay nên ăn.

Để con dâu tôi hiểu ra, gia đình tôi đã phải trải qua những ngày hoảng loạn. Thật may cháu tôi đã được cấp cứu kịp thời. Nếu không, tôi chẳng biết hậu quả sẽ ra sao...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn