Nhảy đến nội dung
 

Cháu vua Thành Thái bị bại não: Vượt lên nghịch cảnh

Con gái - Nguyễn Phước Thanh Tuyền - không may bị bệnh bại não bẩm sinh, dù gia cảnh khó khăn nhưng ông Nguyễn Phước Bảo Tài quyết tâm không bỏ cuộc, luôn nỗ lực vươn lên... Ông Tài chính là cháu nội của vua Thành Thái.

Lần hiếm hoi được về Huế viếng mộ tổ tông

Theo sử sách, vua Thành Thái có 19 hoàng tử, trong đó Nguyễn Phước Vĩnh Giu là vị hoàng tử thứ 7, sinh sống ở Cần Thơ. Vị hoàng tử này có 7 người con gồm 6 trai 1 gái; trong đó Nguyễn Phước Bảo Tài (1964-2020) là con trai út.

Trong số 7 người con của hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu, hoàn cảnh của người con trai út Nguyễn Phước Bảo Tài éo le nhất. Sau khi lấy vợ là bà Nguyễn Bích Thủy, hai vợ chồng sinh ra Nguyễn Phước Thanh Tuyền nhưng không may, con gái mắc bệnh bại não bẩm sinh.

Bà Thủy kể, thời trẻ bà phụ bán quán cơm, còn ông Tài chạy xe ôm. Nghỉ trưa, ông hay ghé quán cơm nên cả hai quen biết. Chính sự chịu thương, chịu khó giống nhau đã khiến 2 người nảy sinh tình cảm, rồi quyết định về chung một nhà dù chẳng có đám cưới rình rang. 

"Anh Tài giấu kín chuyện mình là cháu nội vua Thành Thái. Mãi đến khi tôi về nhà cha mẹ chồng, mới biết dòng họ bên anh có máu mủ ruột thịt với vua", bà Thủy bồi hồi.

Khoảng năm 2005, khi ra riêng, hoàng tử Vĩnh Giu cho ông Tài 20 triệu đồng lập nghiệp. Thế nhưng, số tiền này nhanh chóng hết khi cô con gái Nguyễn Phước Thanh Tuyền chào đời. Chuỗi ngày mời thầy lang, đưa con đi bác sĩ đẩy hai vợ chồng ông Tài vào cảnh khốn khó. Bà Thủy tâm sự: "Vợ chồng tôi vẫn tin con gái được chữa khỏi nên quyết tâm không bỏ cuộc. Tôi đi bán vé số, chồng xe chạy xe ôm để cùng kiếm tiền lo chạy chữa cho con...".

Thấy chữa trị ở Cần Thơ không ổn, vợ chồng bà Thủy đưa con đi TP.HCM để Tuyền vừa đi học vừa đi tập vật lý trị liệu. Trong lúc này, ông Tài đi làm phụ hồ (có lúc chạy xe ôm), bà Thủy đi làm tạp vụ. Thu nhập không nhiều nhưng đủ ăn và trang trải chi phí chữa bệnh cho Tuyền. 

Bà Thủy cho biết, quá khứ vàng son của dòng tộc đã qua, nghĩ đến là để tự hào. Hiểu rõ "vật đổi sao dời", hai vợ chồng sống vì con gái, vì thực tại và vì tương lai nên không mong phước phần gì ngoài sức lao động và nghị lực của bản thân.

Nhưng có một sự kiện rất ý nghĩa vào năm 2016, với sự hỗ trợ của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cả gia đình đã có cơ hội trở về cố đô dự lễ hiệp giỗ ông nội (vua Thành Thái) và một số vị vua triều Nguyễn. Đó là lần hiếm hoi ông Tài được thăm mộ tổ tiên, dâng hương lên mộ ông nội, mộ cha (hoàng tử Vĩnh Giu) và gặp gỡ thân quyến trong gia tộc Nguyễn Phước.

"Dù Tuyền không được như người ta, tôi sẽ dạy con biết uống nước nhớ nguồn"

Trong cái tên Nguyễn Phước Bảo Tài, chữ lót "Bảo' được lấy từ bài "Đế hệ thi" do vua Minh Mạng biên soạn, gồm 20 chữ, dùng làm chữ lót tên cho từng thế hệ từ vua Minh Mạng về sau.

Được đặt cái tên hoàng tộc với rất nhiều kỳ vọng, nhưng ông Tài có phần số kém may mắn. Năm 2020, ông lâm bệnh nặng, 3 tháng cuối đời phải chống chọi với nhiều căn bệnh. Lúc đó, bà Thủy khủng hoảng chưa từng có, vì tiền lo cho con và cho chồng là quá sức gánh vác. Bà phải vừa đi làm, vừa vào bệnh viện lo cho chồng, xong lại về nhà chăm sóc cho con.

Bà Thủy nhớ, khi ông Vĩnh Giu nằm trong bệnh viên, đã đặt tên cho cháu gái là Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Tuy Tuyền không được như mọi người, nhưng được cha rất yêu thương và bù đắp bằng tất cả những gì có thể. "Thời gian ở trọ tại Q.Bình Tân (cũ), để tiết kiệm, chúng tôi thuê căn phòng ở tầng 3. Hằng ngày, anh Tài cõng Tuyền lên xuống cầu thang rất cực. Nhưng để cho con có không gian vui chơi, đi về mệt cỡ nào anh ấy cũng tranh thủ", bà Thủy chạnh lòng nhớ lại.

Mặc dù đi rất nhiều bệnh viện nhưng ông Tài vẫn không qua khỏi (ông mất ở tuổi 57). Đưa chồng về quê ngoại an táng, bà Thủy trở lên TP.HCM vài lần nữa rồi chở Tuyền về nhà để tiện bề trông coi. Bà bộc bạch: "Ở thành phố có hai mẹ con, lo cho Tuyền xong thì tôi khóa cửa phòng trọ nhốt con lại. Về quê thì có mấy dì, em họ của Tuyền sống xung quanh. Khi tôi đi làm cũng yên tâm hơn".

Hiện tại, bà Thủy phụ bán ở quán cơm với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng. Tuyền cũng được hưởng bảo trợ xã hội. Song, vì muốn đỡ đần cho mẹ, hơn 1 tháng nay, Tuyền đòi phụ mẹ bán vé số tại quán cơm với khoảng 100 tờ mỗi ngày. Sáng sớm, hai mẹ con bắt xe ôm đi làm, bán hết vé số thì về nhà.

"Trước đây, tôi vì thương tính tình hiền lành, thật thà, chịu khó của anh Tài nên lấy ảnh. Dù không có phước phần, nhưng đâu thể nào vì thế mà phụ tổ tiên, phụ dòng tộc. Chồng mất, tôi cố gắng thay anh lo cho con gái. Dù Tuyền không được như người ta nhưng tôi sẽ dạy con biết uống nước nhớ nguồn", bà Thủy nói.

Bà Thủy tâm sự: "Anh Tài là con trai út nên nhận phần thờ cúng cha mẹ. Khi anh mất thì mẹ con tôi vẫn tiếp nối công việc thờ tự đó. Ngày giỗ cha chồng, tôi làm vài mâm cơm cúng, nhưng không theo truyền thống của người dân miền Nam mà thường có những món phương Tây mà cha thích ăn như khoai tây chiên chấm sữa, bò cốt lết, thịt chà bông, phô mai. Bàn thờ tổ tiên luôn là nơi tôi đặt niềm tin, cầu nguyện cho những điều mơ ước...". Nói về cha chồng, bà cho biết thêm, sinh thời, dù khó khăn nhưng ông Vĩnh Giu vẫn giữ phong thái của một vị hoàng tử với lối sống nho nhã, đặc biệt là việc ăn uống theo phong cách Tây phương, thích dùng dao, nĩa trong bữa ăn hằng ngày.

Không chỉ ngày giỗ, bình thường, bà Thủy cũng hay kể cho Tuyền nghe những câu chuyện về dòng dõi bên nội. Nhờ vậy, cô gái dù bệnh bại não vẫn biết nhiều điều về gốc gác của mình. "Tôi từng rất trăn trở vì biết rằng đâu thể sống được mãi với Tuyền. Rồi con sẽ xoay xở thế nào, biết có còn nhang khói lễ nghĩa cho tổ tiên không... Nhưng may mắn là đến nay Tuyền vẫn biết - nhớ về ông nội, bà nội, cha của mình. Mỗi lần gần tới ngày giỗ thì con luôn nhắc tôi chuẩn bị", bà Thủy chia sẻ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn