Nhảy đến nội dung
 

Cậu bé 13 tuổi siêng năng tiết kiệm điện thành nếp sống mỗi ngày

Từ bé, tôi đã dạy con ý thức về trách nhiệm với cuộc sống và môi trường xung quanh. Tôi dạy con tiết kiệm điện thông qua các hoạt động hằng ngày như tắt đèn sau khi sử dụng, bật điện vừa đủ, tận dụng ánh sáng tự nhiên… Vì vậy mà mới ở tuổi 13, con trai tôi đã là thành viên tiết kiệm điện số 1 của gia đình.

Con trai tôi vừa trở về sau 2 tuần đi trại hè Măng Đen (Quảng Ngãi). Trải qua những ngày dài trằn trọc, khó ngủ ở nơi lạ, về đến nhà con đã ngủ một giấc thật sâu. Sáng sớm vừa thức giấc, cậu bé đã thủ thỉ với mẹ trong cơn ngái ngủ "Lần này đi, có một điều làm con buồn lắm, con lúc nào cũng nghĩ mình phải tiết kiệm điện dù ở bất cứ đâu, còn các anh lớn trong phòng thì ngược lại, các anh bảo tiền điện nhà trường trả mà, lo gì, quẩy đi anh em".

Câu nói của con khiến lòng tôi chùng lại.

Tôi bỗng nhớ đến chuyện ở bệnh viện vào tháng trước. Hôm đó, tôi vào chăm em gái, một chị ở chung phòng đã mở toang cửa phòng cho hơi lạnh phả ra ngoài. Chị đứng thong dong tựa người vào cửa ngắm trời mây. Tôi nhẹ nhàng góp ý, chị nhanh nhảu biện minh: "Bệnh viện trả tiền chứ mình có trả đâu mà lo, mình đóng cho họ biết bao nhiêu tiền". Tôi kiên nhẫn giải thích và rồi chị miễn cưỡng đóng cửa.

Có lẽ chị không biết rằng mình đang sống và tận hưởng nguồn tài nguyên chung. Lãng phí điện là lãng phí tiện ích của chị và mọi người. Còn người bạn trong câu chuyện con tôi kể cũng vậy, các con luôn nghĩ rằng, thứ mình không trả tiền thì mình không liên quan.

Gieo những hạt mầm ý thức giúp các con lan tỏa tinh thần tiết kiệm điện

Từ bé, tôi đã dạy con ý thức về trách nhiệm với cuộc sống và môi trường xung quanh. Tôi dạy con tiết kiệm điện thông qua các hoạt động hằng ngày như tắt đèn sau khi sử dụng, bật điện vừa đủ, tận dụng ánh sáng tự nhiên… Lớn lên một chút, tôi cùng con leo núi, vào rừng để bé được hít thở bầu không khí dịu mát, được hòa mình cùng thiên nhiên và hiểu hơn về những điều quý giá cuộc sống ban tặng.

Tôi kể con nghe về những món quà: là nắng, là gió, là nước, là không khí… những thứ giúp con hít thở, sống khỏe từng ngày. Từ đó, tôi khuyến khích con có trách nhiệm tiết kiệm, giữ gìn và hành động để bảo vệ chúng. Một khi tài nguyên vơi đi, đời sống sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mỗi ngày một chút, con tôi thấm nhuần điều mẹ dạy và thực hành nó.

Lúc đi trại hè, con gọi điện về cho tôi than thở rằng nhà vệ sinh ở Măng Đen ban ngày có ánh sáng chiếu vào nên không cần bật điện. Các anh thấy vậy liền trêu con và đứng ngoài bật tắt đèn liên tục. Con tôi đã quen với nếp sống chừng mực, khi không gian đủ ánh sáng thì không cần điện. Điện thoại con dùng còn 40% pin là sẽ sạc, đến 80 % là ngừng. Con nói đây là cách để duy trì tuổi thọ cho pin. Lúc sạc điện thoại bé luôn tắt wifi, chuyển sang chế độ máy bay để pin nhanh đầy, giảm tiêu thụ điện. Lần nào tôi quên chuyển chế độ là con nhắc liền.

Nhà tôi có một khoảng sân nhỏ nơi ban công, tôi trồng cây ở đó, hằng ngày con tôi ra sân phụ mẹ tưới nước cho cây, lâu lâu con mang ghế ra ngồi đọc sách, đánh đàn để tận hưởng trời mây gió nhè nhẹ lướt qua người.

Ngoài các hoạt động trong nhà, từ năm 7 tuổi, năm nào con cũng cùng tôi trồng cây gây rừng, tạo môi trường sống xanh, mang bóng mát cho mai sau. Tôi thường thủ thỉ: "Con trồng cây hôm nay, có khi đến mười năm sau cây mới đủ lớn để phát huy vai trò của mình. Cây tỏa bóng mát, cây giúp ngăn chặn bão lũ, chống thiên tai, hạn chế xói mòn cho đất… Nhưng nếu con không trồng, thì sau này bầu không khí sẽ ô nhiễm và nhiều vấn đề khác sẽ xảy ra". Cậu bé ra vẻ hiểu chuyện và hằng năm túc tắc theo mẹ trồng cây.

Với tôi, tiết kiệm điện không chỉ là việc của một người, mà là của mọi người vì chính cuộc sống của họ. Trồng cây vừa giúp cân bằng nhiệt độ, vừa giảm chi tiêu về điện, bảo vệ không gian sống. Tôi tin, mỗi đứa trẻ là một mảnh đất màu mỡ để gieo những hạt mầm sống lành từ hôm nay. Các con sẽ lan tỏa tinh thần trách nhiệm này.

Chiều nay, tôi đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì có khách ghé nhà. Tôi vội vã chạy ra gặp khách mà quên tắt quạt. Lúc trở vào, con nhắc nhở nhẹ: "Lúc nãy mẹ không tắt quạt, con tắt dùm mẹ rồi, lần sau mẹ để ý nha!". Tôi vừa xấu hổ vừa lâng lâng vì lời nhắc khéo của cậu bé 13 tuổi, và tôi hiểu rằng, con đã thực sự là trưởng thành, khi thói quen tiết kiệm điện đã thấm dần vào tiềm thức, trở thành nếp sống mỗi ngày.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn