Bị ông Trump gọi là 'hổ giấy', Điện Kremlin nói Nga là gấu chứ không phải hổ

Điện Kremlin nói Nga là gấu chứ không phải hổ, khẳng định chiến sự đang có lợi cho Nga và nước này đang tiến công trên mọi mặt trận.
Ngày 24-9, Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga chỉ là con "hổ giấy".
Theo người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin, Nga hiện có một số vấn đề về tăng trưởng nhưng nền kinh tế vẫn ổn định.
"Nga vẫn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô. Đúng vậy, Nga đang gặp phải những căng thẳng và vấn đề trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế", ông Peskov nói trên Đài RBC của Nga.
Trước đó, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump nói rằng nền kinh tế Nga "đang sụp đổ" và đây là thời cơ để Ukraine hành động.
"Sau khi tìm hiểu và hiểu đầy đủ về tình hình quân sự, kinh tế Ukraine - Nga, sau khi thấy những rắc rối kinh tế mà cuộc chiến này đang gây ra cho Nga, tôi nghĩ Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), đang ở vị thế có thể chiến đấu và chiến thắng để giành lại nguyên trạng Ukraine", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23-9, giờ địa phương.
Ông Trump nói Nga "đã chiến đấu vô mục đích trong ba năm rưỡi tại một cuộc chiến lẽ ra một cường quốc quân sự chỉ cần chưa đầy một tuần để giành chiến thắng", và điều đó khiến Matxcơva trông giống như "một con hổ giấy".
Tuy nhiên Điện Kremlin ngày 24-9 đáp rằng Nga là một con gấu, không phải hổ, và "không có con gấu giấy nào cả".
Ông Peskov khẳng định quân đội Nga đang tiến quân trên mọi mặt trận ở Ukraine và ưu thế trên chiến trường rõ ràng nghiêng về Matxcơva.
Điện Kremlin cũng nhấn mạnh "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc tiếp tục cuộc chiến Ukraine. "Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt để đảm bảo lợi ích của mình và đạt được các mục tiêu" do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra, người phát ngôn Điện Kremlin nói.
Tuyên bố bước ngoặt của ông Trump khiến cả ông Zelensky cũng bất ngờ, cho biết ông rất vui mừng khi cuối cùng Mỹ đứng về phía Ukraine, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy tỏ ra hoài nghi về thông điệp của ông Trump, khuyên rằng: "Đừng quá phấn khích về mỗi bài đăng của ông ấy".