Hy hữu ở TP.HCM: Đi chợ mất xe máy nhiều tháng bỗng nhiên tìm lại được

Người phụ nữ chạy xe máy đi chợ đầu mối Hóc Môn mua hàng hóa rồi 'mất xe'. Nhiều tháng trôi qua, gia đình người phụ nữ bỗng nhiên thấy thông tin trên mạng đăng tìm chủ chiếc xe máy để quên ở nhà dân nên liên hệ nhận lại.
Ngày 9.5, chị Trần Thị Ái Linh (23 tuổi, ở H.Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, gia đình vừa nhận lại chiếc xe máy mà mẹ chị làm mất trước đó nhiều tháng khi đi mua đồ tại chợ đầu mối Hóc Môn (xã Xuân Thới Đông) một cách đầy bất ngờ, hy hữu.
Chia sẻ về niềm vui này, chị Linh cho biết, nhà chị sống cách chợ đầu mối Hóc Môn (xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn) chỉ vài phút chạy xe. Khoảng đầu tháng 3.2025, mẹ ruột chị Linh là bà Nguyễn Thị Nga (48 tuổi) chạy xe máy đến chợ này để mua thực phẩm.
Khi vào đường số 10 gần chợ, bà Nga dựng xe máy tại đây và đi đến các quầy bán hàng để mua thực phẩm. Một lúc sau bà Nga không thấy chiếc xe máy mình ở đâu nên đến công an xã trình báo mất xe.
Nhiều tháng trôi qua, gia đình chị Linh cứ nghĩ chiếc xe máy đã mất và không còn khả năng tìm thấy. Nhưng tối 8.5, chị Linh lướt Facebook thì bất ngờ thấy có người đăng hình chiếc xe máy của gia đình bị mất trước đó và đang tìm chủ nhân chiếc xe. Gia đình chị Linh đã liên hệ với người đăng thông tin và sáng nay (9.5) đã mang theo giấy tờ xe đến nhận lại xe.
"Xe mất đã lâu rồi, gia đình nghĩ không bao giờ tìm lại được, vậy mà sáng nay nhận lại chiếc xe. Mẹ tôi mừng lắm. Thực phẩm mẹ mua treo trên xe cũng khô hết", chị Linh nói trong tiếng cười.
Theo chị Linh, có thể trong lúc đi chợ, mẹ chị đã để xe trên đường và có người dời đi chỗ khác để không ảnh hưởng việc buôn bán, dẫn đến việc mẹ chị lầm tưởng xe bị ai đó lấy mất.
Cùng ngày, anh Đinh Văn Nhẩn (34 tuổi, ở H.Hóc Môn) xác nhận, gia đình bà Nga vừa mang theo giấy tờ xe máy đến gặp anh để nhận lại xe.
Theo anh Nhẩn, do thời gian xảy ra đã lâu nên cũng không nhớ ngày cụ thể. Nhiều tháng trước, sau khi buôn bán xong, tầm chiều chiều thì quay về nhà trên đường số 10 giao với đường số 3 gần chợ đầu mối Hóc Môn.
Anh Nhẩn thấy có chiếc xe máy của ai dựng tại đây. Trên xe máy có treo cả rau, thịt. Hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết chủ nhân chiếc xe này. Lúc này, anh Nhẩn có dời chiếc xe qua một bên, để ở bãi cỏ gần nhà nhưng cả tuần sau cũng không có người đến nhận lại.
Thời gian trôi qua nhiều tháng vẫn không có người đến nhận xe. Tối 8.9, anh Nhẩn có nhờ người đăng thông tin về chiếc xe máy lên Facebook để tìm chủ xe. Khi thông tin chiếc xe đăng lên mạng xã hội, không lâu sau, chủ chiếc xe đã liên hệ, cầm theo giấy tờ xe đến xin nhận lại.
Sau khi xem các giấy tờ liên quan điều trùng khớp với chiếc xe, anh Nhẩn cho gia đình chị Linh viết giấy, nhận lại chiếc xe máy.
"Trước đây cũng có người để xe ở đây rồi quên luôn. Trường hợp này tôi nghĩ cũng vậy nên chụp hình chiếc xe nhờ người đăng lên mạng. Không ngờ vừa đăng thông tin lên, chủ nhân chiếc xe đã tìm lại được", anh Nhẩn chia sẻ.
Cũng theo anh Nhẩn, do đây là khu vực chợ nên hằng ngày có rất nhiều người đến mua sắm rồi để xe trên đường, trước nhà dân.
Để đảm bảo an toàn và tài sản người dân cần lưu ý, tự quản lý tài sản của riêng mình. Người dân nên gửi xe máy tại bãi xe trong chợ khi mua sắm hàng hóa để đảm bảo an toàn, không gây cản trở giao thông lại vừa tránh trường hợp mất cắp.