Sau lũ, ngoài những mất mát là sự sẻ chia khi một nhóm thợ từ TP.HCM ra Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) sửa xe miễn phí giúp bà con, hay đôi vợ chồng sẵn sàng biến homestay thành nơi lưu trú 0 đồng cho các đội thiện nguyện.
Tình người từ những tấm lòng xa gần đã góp thêm sức mạnh để vùng lũ Phú Yên cũ nhanh chóng hồi phục.
"Bà con đem xe đến bao nhiêu chúng tôi sửa bấy nhiêu"
Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Đông Hòa (phường Đông Hòa, Đắk Lắk), hàng trăm chiếc xe đậu kín trong sân chờ đến lượt sửa chữa sau thời gian ngâm trong nước lũ dẫn đến hư hỏng.
Người lấm lem dầu nhớt, anh Nguyễn Thạch Thuận (35 tuổi, ở phường 1, quận 8 cũ, TP.HCM) cho hay đoàn của anh gần 30 người đi từ TP.HCM ra hỗ trợ sửa xe miễn phí cho người dân.
"Chúng tôi mới ra đây vào sáng hôm qua, xe chờ sửa quá đông để kín cả bãi. Nhưng mà bà con đem đến bao nhiêu chúng tôi sửa bấy nhiêu. Cứ làm hết mình, do chúng tôi ở lại đây luôn nên ăn uống, nghỉ tay là ra làm liền", anh Thuận nói.
Ít ai biết rằng anh Thuận và đồng đội ngoài việc thấy những hình ảnh tang thương vùng lũ Nam Trung Bộ, thì người tiếp thêm động lực để anh làm việc này là cha anh.
"Cha tôi là cựu chiến binh, ông có rất nhiều đồng đội ở đây. Nghe tin tôi sẽ ra đây sửa xe miễn phí, ông mừng lắm, bảo giúp được gì thì cứ giúp", anh Thuận chia sẻ.
Cố đề chiếc xe máy đầy bùn đất, anh Thuận cho hay phải mất khoảng 30 phút đến 2 giờ, tùy tình trạng, độ hư hỏng của xe. Trường hợp không đủ phụ tùng thay thế, hoặc xe hư quá nặng sẽ được dắt sang một bên và báo cho người dân. Các xe còn lại sẽ được sửa nhanh chóng để người dân có xe đi lại.
"Tôi có trung tâm dạy nghề sửa xe, nên đội ngũ thợ lành nghề khá đông. Ngay khi tôi nói ý tưởng hỗ trợ bà con vùng lũ, ai cũng hưởng ứng. Ra đây thấy khung cảnh quá tan hoang, nhưng bà con ở đây rất chất phác, chúng tôi vừa sửa xe vừa được trò chuyện thêm với họ nên càng mến hơn", anh Thuận nói.
Anh Thuận và đồng đội dự kiến sửa xe miễn phí cho bà con vùng lũ Phú Yên cũ khoảng một tuần. Hiện các thành viên trong đội của anh đã chia thành một số nhóm đến hỗ trợ sửa xe khu vực huyện Tây Hòa cũ.
Còn tại tiệm sửa điện lạnh Hai (đường Lạc Long Quân, phường Phú Yên), hàng chục chiếc tủ lạnh, máy giặt chất kín từ trong cửa hàng đến sát vỉa hè. Anh Nguyễn Văn Hai (34 tuổi, chủ cửa tiệm) cho hay nước lũ rút, anh đã mở ngay cửa tiệm để sửa điện máy miễn phí cho bà con.
Theo anh Hai, tủ lạnh khi bị vô nước thường bị hư bo mạch, thời gian sửa tầm 15 phút đến 30 phút, nhưng máy giặt sửa lâu hơn, từ 2 - 3 giờ.
"Tôi sửa hoàn toàn miễn phí, ai ở xa chúng tôi sẽ đi xe đến tận nhà để sửa. Đối với đồ điện bị hư quá nặng, chúng tôi sẽ báo chủ, chỉ tính tiền linh kiện, không tính tiền công. Nhiều người dân muốn gửi tiền nhưng chúng tôi nhất quyết không lấy vì họ cần sử dụng để lo cho nhiều khoản sau lũ", anh Hai nói.
Homestay thành nơi lưu trú miễn phí cho các đoàn từ thiện
Cùng nhân viên sắp xếp lại chăn gối trong các phòng nghỉ, ông Đoàn Cao Vũ (53 tuổi), chủ homestay Nẫu House (đường Lê Duẩn, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk), cho hay vợ chồng ông muốn cảm ơn những đoàn từ thiện, nhà hảo tâm về tỉnh nhà cứu trợ đồng bào sau lũ nên đã trưng dụng 2 căn homestay của gia đình làm điểm lưu trú miễn phí.
"Họ về quê mình làm từ thiện, cứu giúp bà con quê mình. Mình xúc động lắm nên nhà có homestay mình liền làm nơi để các đoàn nghỉ ngơi, coi như là lời cảm ơn của hai vợ chồng.
Họ đi làm thiện nguyện cả ngày người lấm lem bùn đất, mệt mỏi rất cần chỗ ngả lưng, tắm rửa. Việc làm này của chúng tôi rất đơn giản chẳng to lớn gì", ông Vũ nói.
Ông Vũ cho biết thêm trước đó homestay đã mở cửa đón các đoàn từ thiện từ đợt bão số 13. Sau đó lũ lớn, nơi này cũng là nơi tránh trú của các hộ dân có nhà bị ngập. Hiện tại homestay đã đón hàng chục đoàn từ thiện, các phòng đều đã full. Với sức chứa lên đến 60 người, có thời điểm cơ sở phải sắp xếp để nâng lên 70 người.
"Thông thường các đoàn ở 1 đêm, có đoàn ở 3 đêm do đặc thù công việc. Chúng tôi muốn các đoàn thiện nguyện có điều kiện tốt nhất để cứu trợ bà con Phú Yên quê mình", ông Vũ nói.
Bà Nguyệt (vợ ông Vũ) chia sẻ các phòng được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày để các đoàn đến nghỉ ngơi cảm thấy thoải mái nhất.
"Chúng tôi cũng đã đăng tải thông tin lên Fanpage, các hội nhóm để nhiều đoàn thiện nguyện biết đến dừng chân nghỉ ngơi", bà Nguyệt nói.
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (35 tuổi, đại diện nhóm thiện nguyện Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình cũ) cho hay cả đoàn có 14 người, đến Phú Yên cũ cứu trợ vào ngày 25 và trở về vào ngày 26.
"Chúng tôi đã hỗ trợ được khá nhiều như xã Xuân Phước, Hòa Thịnh… Trong hành trình này, chúng tôi rất may mắn nhận được sự đón tiếp tận tình của vợ chồng anh Vũ khi đã giúp chúng tôi chỗ lưu trú miễn phí. Đặc biệt anh chị còn hỏi thăm, động viên chúng tôi nữa", chị Huyền nói.















