Ở tuổi 71, ông Ừng A Pẩu vẫn tập 4 tiếng mỗi ngày, bước lên sàn thi thể hình như lực sĩ chuyên nghiệp. Hình ảnh gymer râu tóc bạc phơ này khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ.
9 giờ, ông Ừng A Pẩu (tên thường gọi là Ngô Trái Bảo) đến phòng tập gym trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ). Đây là thói quen đều đặn suốt gần 5 năm nay của gymer 71 tuổi.
Ông Bảo khởi động kỹ rồi bắt đầu các bài tập với tạ đơn và sự hỗ trợ của các loại máy. Những khối cơ bắp nổi cuồn cuộn, dáng đi khỏe khắn, ông lão nổi bật trong phòng tập gym có gần 20 người, đa số là thanh niên.