Nhảy đến nội dung
 

Ngoại không lao động được, cháu làm công nhân kiếm học phí và nương tựa tình người

Bố mẹ ly hôn khi Đỗ Thùy Linh (18 tuổi, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) còn tập nói, bà ngoại và khu phố chăm sóc Linh. Mấy năm nay bà bị tai nạn rồi đau ốm, nhà không còn tiền, Linh phải tranh thủ đi làm công nhân kiếm học phí.

Linh vừa trở thành tân sinh viên Đại học Tài nguyên và Môi trường (Hà Nội). Nỗi lo tiền đóng học phí lúc nào cũng thường trực.

Đi làm công nhân kiếm học phí và tình người ở kho xưởng

Sau khi thi tốt nghiệp THPT ít ngày, Linh đạp xe đi tìm việc. "Mình xin được đóng gói ở công ty may. Những ngày đầu làm chưa quen nên người đau ê ẩm, thậm chí có hôm về lúc 17h30 mà 19h đã phải ngủ lấy sức. Những ngày ấy càng quyết tâm theo học mong thay đổi cuộc sống", Linh chia sẻ.

‎‎Linh nói sẽ không thể nào quên được những ngày làm công nhân, công việc đóng hàng dưới nhà kho có hôm nóng gần 40 độ C. "Đứng làm việc trong thời tiết nắng nóng rất mệt, nhưng bù lại bác quản lý rất tốt. Bác thường xuyên mua kem, nước, hoa quả cho mọi người. Bác còn cho mình ứng trước tiền lương, tặng thêm 400.000 đồng nộp học. Với mình, số tiền này rất lớn, nên lúc nào nghĩ đến cũng xúc động và biết ơn bác nhiều", Linh nghẹn giọng.

Còn bà Trần Thị Chính (68 tuổi) mỗi khi nhắc tới chuyện cháu gái đỗ đại học ở Hà Nội lại khóc. Bà kể sinh được hai người con. Người con trai đi biệt tích từ hàng chục năm không có tung tích. Còn người con gái nay đã ngoài 40 tuổi chính là mẹ đẻ của Linh. Khoảng 15 năm trước, sau khi lập gia đình được vài năm, bố mẹ Linh có với nhau hai người con rồi ly dị.

Căn nhà nơi hai bà cháu sinh sống chật hẹp ở phường Nam Định (trước đây là TP Nam Định), chỉ rộng chừng 30m2 trong ngõ sâu của đường Trần Quang Khải.

Bà Chính nói, thời điểm Linh được bà nuôi mới khoảng 2-3 tuổi. Bà bán hàng nước cách nhà khoảng 2km. "Có củ khoai cũng bẻ làm đôi, chuyện buồn vui gì hai bà cháu đều tâm sự với nhau", bà Chính nói. Nhưng rồi bất ngờ tai họa đổ ụp xuống khi bà Chính gặp nạn giữa đêm trên đường đi bán nước về.

Kể từ ngày đó bà không còn khả năng lao động. Thương cháu ngoại, không còn cách nào khác bà phải đi xin anh em họ hàng và hàng xóm từng đồng tiền lẻ, lon gạo, thìa muối. Đến nay, ngoài việc đi lại khó khăn sau biến cố, bà còn bị bệnh lao và tiểu đường phải vào viện thường xuyên. Bà nói bệnh ngày một nặng "không biết sống thêm được bao lâu nữa". Nhưng từ hôm biết tin cháu đỗ đại học bà như được hồi sinh.

"Tôi đau ốm nhưng thấy như được hồi sinh vì tinh thần tốt hơn, hạnh phúc, ăn được thêm chút. Vui hơn nữa khi cháu ngoại bé bỏng ngày nào nay đã biết làm công nhân kiếm tiền nhập học. Dù có khổ hơn khổ nữa, tôi vẫn động viên cháu gái tiếp tục đi học, chỉ học mới thay đổi được số phận", bà Chính sụt sùi.

Địa lý điểm 10, nương tựa vào tình thân

Nhắc đến cô học trò dáng người mảnh khảnh, hiền khô, cô Bùi Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A10 Trường THPT Ngô Quyền (phường Nam Định) luôn nghẹn giọng.

Cô Phương tâm sự: "Dù hoàn cảnh nghiệt ngã, Linh học giỏi đều tất cả các môn trong suốt nhiều năm, trong đó đặc biệt có môn địa lý. Lần thi tốt nghiệp vừa qua môn địa lý em thi được điểm 10. Lớp, nhà trường giao việc gì cũng làm rất nhiệt tình và hoàn thành tốt".

Biết hoàn cảnh của Linh nên nhà trường cũng hay hỗ trợ, động viên để em tiếp tục theo đuổi việc học. Linh đỗ vào ngành khí tượng và khí hậu học của Trường đại học Tài nguyên và Môi trường, thầy cô trong trường rất vui và mong trò tiếp tục vươn lên để đạt được ước mơ của mình là một chuyên gia dự báo thời tiết.

Linh có thể theo học đến ngày hôm nay, ngoài tiếp sức của nhà trường thì có hàng xóm, nhiều người thân trong họ hàng đã âm thầm tằn tiện giúp đỡ, trong đó có ông Trần Văn Lai (64 tuổi, em trai bà Chính) hiện đang sinh sống ở TP.HCM.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lai nói nhiều năm qua những đồng tiền lương hưu ít ỏi ông đã để dành gửi về Nam Định cho bà Chính mua thuốc và tiền đóng học cho Linh. Nhìn thấy Linh ham học nhưng có nguy cơ phải nghỉ giữa chừng, ông thương lắm nên bàn với vợ mỗi tháng tiết kiệm một ít để chuyển khoản cho Linh lấy tiền đi học. 

Chia sẻ về dự định tương lai, Linh cho hay thời gian tới sẽ tìm công việc làm thêm trang trải cuộc sống. "Mình đang xem lịch học của nhà trường rồi tìm công việc phù hợp, sẽ tích cực đi làm thêm lấy tiền đóng học phí nhưng cũng dành thời gian để đảm bảo việc học cho tốt. Nếu được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, mình sẽ để dành đóng tiền học" - Linh nói trong nước mắt.

Trò chuyện cùng Linh, chúng tôi cảm nhận được nghị lực của cô dù trong khốn cùng vẫn luôn quyết tâm đến giảng đường đại học. "Mình nghĩ mãi rồi. Với hoàn cảnh của mình, chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống hiện tại", Linh chia sẻ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn