Sáng 18-10, An Giang tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhân kỷ niệm 157 năm ngày ông hy sinh (1868-2025).
Phát biểu tại buổi lễ dâng hương, ông Lê Trung Hồ - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là người có công với đất nước. Hằng năm, An Giang tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng đến công lao to lớn của ông đối với dân tộc.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025) là dịp để chính quyền địa phương và người dân cùng nhau thể hiện lòng tự hào dân tộc, tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Qua lễ hội, địa phương còn mong muốn góp sức quảng bá hình ảnh quê hương An Giang trong mắt du khách gần xa.
"Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân, thật sự gắn kết cộng đồng và người dân khắp nơi đổ về cùng nhau chung tay làm nên lễ giỗ ý nghĩa, thiết thực, mang đậm đà bản sắc dân tộc", ông Hồ nói.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 7h sáng 18-10, tại công viên Nguyễn Trung Trực chạy dài đến khu di tích mộ và đình ông Nguyễn Trung Trực (phường Rạch Giá), hàng chục ngàn người dân đổ về đông nghẹt.
Các đoàn lân sư rồng đầy đủ sắc màu tưng bừng đi biểu diễn trên các tuyến đường nội ô phường Rạch Giá để chào mừng lễ hội của ông.
Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang còn tổ chức chương trình đêm diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân về dịp lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; thả đèn hoa đăng cầu quốc thái dân an.