Kỷ lục gia thế giới Mai Đình Tới chơi nhạc cụ tự chế, mang âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè Singapore, khán giả nghe xong đòi ông chơi tiếp ở Vietnam Phở Festival.
Vietnam Phở Festival 2025 diễn ra trong hai ngày 18 và 19-10 tại Our Tampines Hub, Singapore. "Quái kiệt" Mai Đình Tới được Bình Tây Food mời sang, là một trong những nghệ sĩ tham gia diễn cho cộng đồng người Việt lẫn khán giả Singapore tại lễ hội lần này.
Vinh dự khi 3 lần tham gia Vietnam Phở Festival
Gọi Mai Đình Tới là "quái kiệt" vì ông có thể thổi sáo bằng mũi, thổi dây ống nước; biểu diễn âm nhạc bằng nhạc cụ là chai nước ngọt, chai rượu, chai bia hay đánh đàn bằng chén, tô, ly; đánh đàn pô xe máy, đàn ống nhựa, đàn bằng bóng đèn neon, đàn bằng chuông gió, đàn bằng cửa sổ, bằng thang; vừa thổi sáo vừa đánh trống bằng chân…
Ông được vinh danh Kỷ lục gia thế giới năm 2019 cũng nhờ khả năng đặc biệt này.
Mai Đình Tới nói với Tuổi Trẻ Online, ông đã mày mò sáng tạo ra 32 loại nhạc cụ tự chế độc đáo và đem chúng đi biểu diễn khắp nơi trong nước, phục vụ từ nguyên thủ quốc gia cho đến khán giả bình dân, và đã đi lưu diễn gần 50 quốc gia trên thế giới.
Nhiều lần ra nước ngoài nhưng mỗi lần đến với Vietnam Phở Festival, diễn cho kiều bào và đặc biệt là khách quốc tế, ông luôn xem đó là "một niềm vinh dự lớn và lần nào cũng đặt Tổ quốc lên trên hết".
Vietnam Phở Festival tổ chức được 3 mùa thì ông tham gia diễn cả ba. Năm nay, lễ hội đến Singapore thành công, thu hút khoảng 40.000 người, tạo nên một không khí sôi động và phấn khởi chẳng kém hai mùa trước.
"Nhiều gian hàng phở hết hàng từ sớm, có những hàng lúc 12h trưa đã treo nồi", ông hóm hỉnh "để thấy ẩm thực Việt Nam nói chung, đặc biệt là phở được ưa thích thế nào".
Mộc mạc độc đáo của Mai Đình Tới rất hợp với phở
Lần này đi Singapore, ông mang theo 5 nhạc cụ tự chế, nhưng có thể biểu diễn được rất nhiều bài hát khác nhau để phục vụ cả khán giả Việt Nam và quốc tế.
Các nhạc phẩm đều mang âm hưởng quê hương như Chim sáo ngày xưa, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh…
Khán giả của Vietnam Phở Festival ấn tượng với một người đàn ông da bánh mật, có phần khiêm tốn về chiều cao, chân chất và dễ gần nhưng khi lên sân khấu thì diễn hết mình, dù xong phần trình diễn nhưng khán giả muốn nghe tiếp, ông vẫn vui vẻ nhận lời và chơi nhiệt tình.
Các tiết mục của ông sinh động, hấp dẫn, cuốn hút, thể hiện nét tươi tắn nhất trong âm nhạc Việt Nam, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.
Nghệ sĩ nói ông không biểu diễn theo lịch cố định, bất cứ khi nào ban tổ chức yêu cầu hoặc khán giả đề nghị diễn thêm một vài tiết mục, ông đều sẵn sàng.
Nghệ sĩ Mai Đình Tới cho rằng âm nhạc của ông được tạo ra từ sự mộc mạc và độc đáo của các nhạc cụ tự chế, rất phù hợp với không khí thưởng thức phở. Cả hai đều góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra bên ngoài.