Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tự hào về đất nước, tự hào là người Việt Nam

150 thiếu nhi là đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đã giao lưu tại Viettel. Tại đây, các em thể hiện ước mơ, tự hào về đất nước Việt Nam, tự hào là người Việt Nam.
Chiều 13.5, đoàn đại biểu thiếu nhi tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X, năm 2025 đã đến tham quan trải nghiệm tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).
Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025. Tại chương trình, 150 thiếu nhi và 20 anh chị phụ trách đã tham quan trải nghiệm Bảo tàng số của Viettel.
Các em được xem phim giới thiệu về bảo tàng, giao lưu với lãnh đạo tập đoàn và thượng úy Hoàng Khắc Hiếu, Trưởng phòng Phát triển 2, Trung tâm Giải pháp Chính phủ, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2024.
"Đất nước đã từng bước được như Bác Hồ mong muốn"
Chia sẻ tại chương trình, trung tá Nguyễn Ngọc Linh, Phó chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn Viettel, cho rằng đại hội lần này có 500 đại biểu, thì riêng hôm nay, Viettel được đón 150 đại biểu, nghĩa là hơn 1/4 tinh hoa của thiếu nhi cả nước đang ở đây.
"Chú không biết các cháu mang theo hành lý gì, nhưng chú tin là trong ba lô các cháu có ước mơ, lòng dũng cảm và sự kiên trì. Ở Viettel, các cô chú luôn tin rằng: nếu mỗi bạn trẻ đều được tiếp cận với tri thức, được khích lệ ước mơ và được nuôi dưỡng lòng nhân ái thì đất nước mình chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng", trung tá Linh chia sẻ.
Trung tá Linh cũng nhắn nhủ các thiếu nhi: "Chuyến thăm Viettel hôm nay có thể chỉ kéo dài vài giờ, nhưng chú mong rằng sẽ có điều gì đó đọng lại trong các cháu, một chút cảm hứng, một chút tự hào, một chút tin yêu rằng người Việt Nam mình hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai".
Trung tá Linh bất ngờ đặt câu hỏi với các em thiếu nhi: "Nếu giả thiết được gặp Bác Hồ thì các em sẽ nói gì với Bác". Rất nhiều cánh tay hào hứng giơ lên. Bạn Phạm Minh Phương đến từ Hòa Bình nói: "Nếu gặp Bác em sẽ khoe với Bác đất nước đã thống nhất, hòa bình, độc lập và sự phát triển của Việt Nam bây giờ. Khoe chúng cháu ngày ngày học tập rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội".
Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt đồng ý với trả lời của Phương. Trung tá Linh bày tỏ: "Thực sự chúng tôi tự hào vì được gặp các em, thế hệ tương lai của đất nước đã rất tự tin, hiểu biết. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy yêu nước như bây giờ và tin tưởng đất nước sẽ phát triển, từng bước được như Bác mong muốn".
Tự hào về Việt Nam
Giao lưu với các đại biểu, anh Hoàng Khắc Hiếu cũng chia sẻ, mình sinh ra từ quê nghèo Quảng Bình, nhưng từ nhỏ khi đến lớp, anh luôn nhìn thấy khẩu hiệu và luôn trăn trở câu nói của Bác Hồ: "Đất nước Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không là nhờ công học tập của các cháu". Từ đó anh đã phấn đấu học tập làm việc và đến nay anh đã trở thành người mang sản phẩm của Viettel ra thị trường thế giới.
"Mỗi thành tích nhỏ hôm nay là viên gạch đặt nền tảng vững chắc trong tương lai. Dù có khó khăn, vất vả nhưng phải tự tin, bởi các em sẽ là những người trụ cột của đất nước, tiếp nối chúng tôi, chứng minh cho thế giới biết sản phẩm của Việt Nam và Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai với các cường quốc năm châu", anh Hiếu nói với các thiếu nhi.
Anh Hiếu cũng nhắn gửi tới các em cần có ước mơ và đừng sợ thất bại trên hành trình phát triển bản thân. "Đừng bị thất bại đánh gục. Lấy thất bại để làm kinh nghiệm đi tiếp hành trình của mình", anh Hiếu nói.
Được trải nghiệm tại chương trình nhiều em thiếu nhi vô cùng thích thú và choáng ngợp với những sản phẩm công nghệ của tập đoàn. Chia sẻ cảm xúc của mình, Trần Ngọc Phương Nga (học sinh lớp 9A Trường THCS Trần Huy Liệu, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cho biết, rất ấn tượng khi đến tham quan ở đây.
"Em rất tự hào khi được là đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ và được trải nghiệm ở Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Em thấy ở đây vô cùng hiện đại và nhiều đổi mới, sáng tạo. Em yêu thích khoa học, công nghệ và sẽ quyết tâm học tập thật tốt để sau này có thể trở thành nhà khoa học để được làm việc trong lĩnh vực này", Nga bày tỏ.
Bạn Nguyễn Ngọc Minh Khang (học sinh lớp 5) đến từ H.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết em đã được thấy những thiết bị mà chưa bao giờ thấy và biết được Việt Nam phát triển như thế nào. "Đến đây em thấy "Wao", đất nước phát triển như thế nào và tự hào về đất nước, tự hào mình là người Việt Nam", Khang bày tỏ.