Đà Nẵng: Người dân thức xuyên đêm chiêm bái xá lợi Phật

Tối 30-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân từ khắp nơi đã đổ về chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) để chiêm bái xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia của Ấn Độ.
Đến gần nửa đêm, dòng người vẫn tiếp tục đổ về chùa, xếp thành nhiều hàng dài ở khu vực dọc đường Sư Vạn Hạnh, đường Lê Văn Hiến chờ được vào chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Bà Lê Thị Luận (58 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết bà đã có mặt tại khu vực đường Lê Văn Hiến từ lúc 18h, nhưng phải đến hơn 22h bà mới tiến vào sát khu vực chánh điện - nơi được tôn trí trang trọng xá lợi Đức Phật tại chùa Quán Thế Âm.
"Là một phật tử, tôi rất xúc động khi được vinh dự chiêm bái xá lợi của Đức Phật. Dù phải đứng đợi trong nhiều giờ đồng hồ để có vài phút chiêm bái xá lợi Phật nhưng ai nấy đều hoan hỷ”, bà Luận nói.
Lúc 16h ngày 30-5, máy bay chở xá lợi Đức Phật hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Lễ cung rước xá lợi Đức Phật tổ chức long trọng với sự tham gia của đông đảo tăng ni, phật tử và người dân.
Hàng ngàn người đã đứng dọc hai bên các tuyến đường đoàn xe rước đi qua như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Trần Phú, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hiến và Sư Vạn Hạnh để đón chào xá lợi về chùa.
Theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, việc cung thỉnh xá lợi Đức Phật về Đà Nẵng là một phước duyên lớn lao đối với tăng ni, phật tử và người dân Đà Nẵng nói riêng cũng như khu vực miền Trung nói chung.
Từ nay đến hết ngày 2-6, chùa Quán Thế Âm sẽ mở cửa 24/24 giờ xuyên suốt để đón phật tử và người dân đến chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Lễ cung tiễn xá lợi trở về Ấn Độ sẽ diễn ra vào ngày 2-6. Đoàn tiễn sẽ đi theo lộ trình từ chùa Quán Thế Âm đến đường Sư Vạn Hạnh - Lê Văn Hiến - cầu Tiên Sơn - đường 2/9 - Nguyễn Văn Linh - sân bay quốc tế Đà Nẵng.