Nhảy đến nội dung
 

Cựu chiến binh thăm Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh dịp đại lễ 30/4

TPO - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ban tổ chức chương trình Cuộc đời nở hoa tổ chức chuyến đi đặc biệt đưa cựu chiến binh thăm Dinh Độc Lập và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc.

TPO - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ban tổ chức chương trình Cuộc đời nở hoa tổ chức chuyến đi đặc biệt đưa cựu chiến binh thăm Dinh Độc Lập và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc.

Chuyến đi là một phần trong tập phát sóng đặc biệt của chương trình Cuộc đời nở hoa lên sóng tối 26/4. Bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam thực hiện lời hứa với nhân vật tham gia chương trình. Đồng hành cùng cựu chiến binh trong hành trình tri ân này còn có Á hậu, ca sĩ Lona Kiều Loan và MC Thanh Thanh Huyền.

Các nhân chứng lịch sử như cụ Đặng Thị Đành - người tham gia kháng chiến từ năm 10 tuổi, từng bị quân địch bắt giữ và tra tấn nhiều ngày nhưng vẫn quyết tâm không khai, cùng cựu chiến binh Bùi Quang Tự, Trần Văn Đạo và nhiều đồng đội có dịp trở lại nơi gắn liền ký ức chiến tranh.

Cựu chiến binh thăm Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh dịp đại lễ 30/4 ảnh 1Cựu chiến binh thăm Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh dịp đại lễ 30/4 ảnh 2

Cựu chiến binh đến thăm Dinh Độc Lập.

Dù tuổi cao sức yếu, cụ Đành đều đặn chèo thuyền đến đài liệt sĩ mỗi ngày để thắp hương tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống. Hình ảnh của cụ là minh chứng sống động cho tinh thần đồng đội bất khuất, không phai mờ theo thời gian.

Khi tham quan, xem hiện vật chiến tranh còn lưu giữ tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Dinh Độc Lập, nhiều cựu binh không giấu nổi sự xúc động khi nhớ lại ký ức cũ, chia sẻ câu chuyện, kỷ niệm và cả những mất mát không thể quên.

“Đối với người lính chúng tôi, đây là sự tôn vinh dành cho thế hệ đi trước, trong đó có những đồng đội đã ngã xuống. Hơn nữa, sự hỗ trợ tài chính mà chương trình mang lại cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn lớn lao và đáng trân trọng. Chúng tôi cảm kích tấm lòng của chương trình. Hôm nay được dự chương trình này, riêng bản thân tôi cảm thấy hết sức vinh dự”, cựu chiến binh Bùi Quang Tự bày tỏ.

Trên sóng truyền hình, ông Tự còn khiến cả trường quay bật cười khi hài hước nói: “Trước đây đứng trước kẻ thù có chủ động, mình tiến công nên không run mà sao hôm nay đứng trước chương trình từ sớm tới giờ run quá”.

Cựu chiến binh thăm Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh dịp đại lễ 30/4 ảnh 3
Cựu chiến binh thăm Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh dịp đại lễ 30/4 ảnh 4

Cựu chiến binh xúc động khi được hỗ trợ tại Cuộc đời nở hoa.

Sự hiện diện của những nhân chứng lịch sử như cụ Đặng Thị Đành, cựu chiến binh Bùi Quang Tự, Trần Văn Đạo... không chỉ góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc và kết nối mạnh mẽ các thế hệ người Việt trong hành trình gìn giữ hòa bình hôm nay.

Trước đó, ban tổ chức chuẩn bị bữa trưa thân mật tại nhà hàng miền Tây dành cho các cựu chiến binh. Trong không gian ấm cúng, những người đồng đội năm xưa quây quần bên nhau, ôn lại thời “vào sinh ra tử”, gợi nhớ những ký ức không thể nào quên.

Chứng kiến nghĩa tình đồng đội sâu sắc của các cựu chiến binh, BTC chia sẻ: "Những người lính kề vai sát cánh trong những năm tháng chiến tranh gian khổ. Đến hôm nay, họ vẫn luôn bên nhau, cùng chia sẻ khó khăn. Đó là niềm vui lớn của ê-kíp trong tập phát sóng này”.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết tập phát sóng đặc biệt của Cuộc đời nở hoa không chỉ là nơi sẻ chia giá trị đẹp về tình người, lòng nhân ái mà còn là dịp để ôn lại trang sử hào hùng, tri ân những người con đất Việt trong cuộc kháng chiến giành độc lập.

Trạch Dương