Cô gái đi bộ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Việt Nam

Đêm giữa tháng 5, Sophia và Luke cùng nhau mắc võng, dựng lều trên một sườn đồi ngoại ô Karaman, vùng Central Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ. "Mới qua hơn 50 ngày của hành trình nhưng vô số trải nghiệm", Sophia, 27 tuổi, nói. "Những điều đó sẽ làm khoảnh khắc đặt chân đến Việt Nam của chúng tôi đặc biệt hơn".
Sophia Tang từng làm marketing cho một công ty ở Anh nhưng thấy cuộc sống văn phòng tẻ nhạt nên quyết định nghỉ việc, sang Australia làm việc và lênh đênh trên thuyền buồm quanh quần đảo Whitsundays.
Cô chuyển hẳn sang làm nhà sáng tạo nội dung chuyên về du lịch. Năm 2022, cô đến Việt Nam và dành một tháng khám phá từ Bắc vào Nam. Ở TP HCM, Sophia gặp Luke, chàng trai đồng hương cũng đang đi du lịch. Hai người trở thành bạn bè và yêu nhau.
Ngày 16/9/2024, Luke nảy ra ý tưởng đi bộ xuyên 21 quốc gia, từ Anh đến Việt Nam. Anh rủ Sophia đi cùng nửa hành trình, bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ đến TP HCM để trở lại nơi hai người lần đầu gặp nhau.
"Việc đồng ý không dễ dàng bởi ai cũng biết hành trình này thật điên rồ nhưng nói 'Không' còn khó hơn", Sophia kể. "Tôi yêu tự do, phiêu lưu và sẽ rất hối tiếc nếu bỏ lỡ trải nghiệm này".
Cô chỉ có một tuần để chuẩn bị trước khi bay từ Australia sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 22/3, cả hai xuất phát từ Silivri nằm bên bờ biển Marmara, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Luke dừng chân trước khi đón cô ở sân bay. Họ dự kiến đi qua Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và kết thúc tại Việt Nam. Hành trình của cặp tình nhân dài khoảng 11.000 km, dự kiến kéo dài một năm.
Mỗi ngày, họ đi bộ khoảng 30 km. Cứ hai ngày di chuyển họ nghỉ một ngày để hồi sức. Ban đêm, họ cắm trại ngoài trời để tận hưởng thiên nhiên hoang dã, thỉnh thoảng mới thuê khách sạn.
Tuần đầu, Sophia tưởng như sẽ phải bỏ cuộc vì kiệt sức khi phải đeo balo nặng, đi dưới nắng gắt hoặc leo dốc cao. Vài km cuối ngày thường là đoạn khó nhất vì chân phồng rộp, đau nhức và mệt mỏi. Nhưng càng đi cô càng thấy khỏe ra và dần thấy thích hành trình này.
Ban đầu, họ định băng qua dãy núi ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sau khi thấy nhiều dấu chân gấu và gặp sói hoang, hai người đành quay lại 50 km và chọn đi dọc Biển Đen. Tuyến đường này dài hơn nhưng an toàn và có cơ hội ngắm cảnh biển.
"Tôi học cách thích nghi và tìm niềm vui giản dị", Sophia nói. Cô thích cảm giác ăn thịt gà xiên nướng, bánh cuốn cá, thịt viên, súp, sữa chua mặn và trà ở vùng nông thôn Thổ Nhĩ Kỳ.
Gần hai tháng qua, Sophia đăng hơn hàng chục video về hành trình lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người nói họ được truyền cảm hứng từ câu chuyện của cô. Chú ruột của Sophia xem video và có động lực chạy 15 km mỗi ngày.
Sophia vẫn luôn nghĩ về điểm đích Việt Nam, cô mong chờ thưởng thức món Việt đặc biệt là bánh mì, và năng lượng sự tử tế của người địa phương.
"Tôi háo hức được trải nghiệm lại", Sophia nói. "Việt Nam không chỉ đánh dấu kết thúc hành trình dài mà tượng trưng cho tất cả những gì tôi vượt qua để đến được".
Ngọc Ngân