Nhảy đến nội dung
 

Chuyện tình Việt - Nga như cổ tích giữa lòng phố biển Vũng Tàu

Tại phố biển Vũng Tàu (TP.HCM), ước chừng có hơn 1.000 người Nga sinh sống, làm việc và họ coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Từ đây biết bao nhiêu mối tình Việt - Nga đã đơm hoa kết trái.

Những tổ ấm giữa chồng Việt - vợ Nga hoặc vợ Việt - chồng Nga ấy vẫn đang âm thầm góp phần giúp cho mối quan hệ, tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai quốc gia thêm vững chắc, bền lâu.

Chuyện tình như cổ tích

Trong nhiều đôi vợ chồng được tơ duyên bắc cầu từ những ngày tuổi trẻ, họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên, gắn kết giữa hai nền văn hóa vốn có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời. Chị Nguyen Oksana và kỹ sư Nguyễn Xuân Thọ có thể nói là cặp vợ chồng điển hình mà tình yêu giữa họ được ví như chuyện tình cổ tích.

Mỗi khi có dịp nhắc lại những ngày tháng sống ở nước Nga, anh Thọ luôn tự hào đó là những ngày kiêu hãnh nhất trong quãng đường tuổi trẻ của mình. Anh kể đã yêu và cưới Oksana trong niềm hạnh phúc vì còn có cả tình yêu dành cho nước Nga. 

Anh sang Nga năm 1993 đi học theo diện du học sinh của Trường ĐH Cơ khí hàng hải (Nga). Trong một lần giao lưu giữa nữ sinh Nga và sinh viên Việt đang học tại trường, Oksana đã phải lòng anh bạn sinh viên Việt có đôi mắt sâu cùng nụ cười "chết người". Trái tim thiếu nữ đã loạn nhịp, để rồi sau những ngày tháng sánh bước bên nhau giữa rừng dương xanh và bờ sông Volga lãng mạn, họ làm lễ cưới vào mùa thu hai năm sau đó.

Sau tuần trăng mật, Thọ đưa Oksana về Việt Nam sinh sống, tiếp tục con đường sự nghiệp. Có chút lưu luyến của cô gái với xứ sở bạch dương song chính tình yêu quá lớn dành cho chồng, Oksana quyết định tạm biệt đất nước Nga thân yêu để theo chồng. Họ có một con trai và hai con gái. Hai con lớn đang học tại Canada, cô con gái nhỏ đang theo học tại trường học ở làng Nga.

"Tôi không thể kể hết niềm hạnh phúc khi được sống cùng anh chung một mái nhà. Nhưng tôi kiêu hãnh khi làm vợ anh. Với tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai, cho tôi công việc ổn định và một mái ấm gia đình hạnh phúc. Trong tim tôi có dòng máu Việt còn trong tim ba đứa con có phân nửa dành cho nước Nga, phân nửa dành cho dân tộc Việt", chị Oksana cười.

Việt - Nga không khoảng cách

Trong hơn 1.000 người Nga sinh sống tại Vũng Tàu có chừng 600 người là cán bộ, công nhân Nga đang làm việc trong liên doanh Vietsopetro. 

Nhiều người sống tại khu tập thể Vietsovpetro quen gọi là "khu 5 tầng" mà mọi người hay gọi là làng Nga. Làng Nga chỉ cách khu tập thể dành cho người Việt con đường nội bộ phủ bóng bởi những hàng cây quanh năm xanh mát.

Dù chia thành khu làng Nga và khu tập thể của cán bộ, công nhân kỹ sư dầu khí Việt Nam nhưng dường như chưa bao giờ có sự tách biệt. Con đường nội bộ ấy là lối đi chung quen thuộc mỗi ngày của cả những người Nga hay công nhân Việt Nam. Mỗi chiều các anh trai hai nước vẫn cùng nhau luyện vài đường bóng chuyền cho khỏe sau giờ làm.

Ban tối trong làng Nga vẫn sáng đèn dạy cho những đứa trẻ Việt yêu thích tiếng Nga học ngôn ngữ mới. Tại trụ sở làm việc ra vào gặp nhau, họ đều cúi chào hay nở nụ cười với nhau như những người thân quen, bắt tay nhau ấm áp chứ không phải như giữa người trong và ngoài nước. Còn ở giàn khoan giữa khơi xa, người Việt cùng người Nga đoàn kết bên nhau trong lao động, tuân thủ kỷ luật công việc cùng khai thác những dòng dầu đen từ lòng biển cả.

Suốt 44 năm qua, người Nga đã hòa vào cộng đồng dân cư ở Vũng Tàu, trở thành một bộ phận cư dân của phố biển này. Đã có hơn chục năm sống tại làng Nga, chị Dokuchaeva Alla khoe ở đây có đầy đủ điều kiện sống tốt khiến chị cứ nghĩ như mình đang sống tại nước Nga quê nhà. Chị kể đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ trong quá trình làm việc, sinh sống tại Vũng Tàu nên mỗi ngày càng thấy yêu quý quê hương thứ hai của mình thêm nữa.

Đó cũng là tâm tình của nhiều người bạn Nga sau thời gian đến Vũng Tàu sinh sống, làm việc. Ấy là hành trình đã gần nửa thế kỷ có biết bao người Nga hòa vào cuộc sống cùng người dân phố biển Vũng Tàu. Họ có mặt trong lao động sản xuất, dịch vụ giải trí, du lịch cùng người dân Việt Nam khi gắn bó với liên doanh Vietsovpetro.

"Tôi cho đó là minh chứng rõ nét rằng giữa hai dân tộc, hai nước Việt - Nga không có khoảng cách. Trong trái tim chúng ta đều mang dòng máu của hai dân tộc với tình người, tình hữu nghị luôn đong đầy và ngày càng thắm thiết", chị Dokuchaeva Alla tâm tình.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn