Chuyện tình của ba má đoạt giải nhất

Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi viết Kể chuyện hòa bình - báo Tuổi Trẻ tổ chức, Tập đoàn Cao su Việt Nam đồng hành - nhận được hơn 800 bài dự thi của bạn đọc Tuổi Trẻ trên cả nước.
Tròn 50 năm ngày đất nước thống nhất, 50 năm Bắc - Trung - Nam liền một dải hòa bình. Mỗi người con đất Việt đều có trong mình ký ức về những ngày hòa bình đó, có những câu chuyện của ông bà, câu chuyện của cha mẹ hoặc câu chuyện của chính mình.
Ngày 30-4-1975, bạn hoặc cha mẹ, ông bà của bạn ở đâu, cảm xúc của bạn ra sao? Đón nhận tin hòa bình như thế nào? Mỗi người một câu chuyện, một tâm trạng, một hành trình khác nhưng hẳn là chung những cảm xúc nôn nao khó tả.
30-4 năm đó, 30-4 của những năm hòa bình sau này, của những niềm vui vỡ òa khi sum họp và của cả nước mắt mất mát hy sinh để có ngày thống nhất, hòa bình cho đến hôm nay và chúng ta có trách nhiệm gìn giữ cho mai sau.
Những câu chuyện xúc động, khó phai của từng gia đình, từng con người cũng như tâm tư về ngày thống nhất 30-4-1975, về 50 năm hòa bình đã được hơn 800 bạn đọc gửi đến cuộc thi viết Kể chuyện hòa bình để chia sẻ những kỷ niệm không quên về hòa bình của mỗi người, mỗi nhà.
Những câu chuyện mà họ là chứng nhân, qua đó suy ngẫm về những giá trị của hòa bình cho đến hôm nay giữa thế giới biến động.
Kết quả cuộc thi
Giải nhất:
- Đoàn Khuyên - Chuyện tình của ba má.
Hai giải nhì:
- Nguyễn Quốc Đạt - Sài Gòn, 30-4 và má.
- Nguyễn Lan Quy - Sự được mất do số phận sắp đặt.
Ba giải ba:
- Vũ Thị Thùy Dương - Bản tin đoàn tụ.
- Bảo Nam - Người kể chuyện tháng Tư.
- Huỳnh Tới - Nước mắt vỡ òa trưa 30-4 năm đó.
10 giải khuyến khích:
- Hoàng Đôn Nhật Tân - Giờ chót của chiến tranh.
- Phạm Thị Ngọc Điệp - Đó là ngày 30-4.
- Trương Thị Hiền - Hòa bình, nhớ má.
- Hoàng Việt Hằng - Có những vết thương không nhìn thấy.
- Nguyễn Ngọc Tuệ Minh - Chiếc radio cũ của bà tôi.
- Lê Thị Nga - Ngày về của cha.
- Tâm Nguyễn - Quê hương vẫn đợi bố tôi trở về.
- Phan Khương - 9X nghĩ về hòa bình.
- Trần Hồng Hạnh - Vui sao nước mắt lại trào.
- Cao Hy - Hòa bình của người lính.
10 giải bạn đọc bình chọn:
- Nước mắt vỡ òa trưa 30-4 năm đó - tác giả Huỳnh Tới.
- Lắng nghe tiếng gió tháng tư - Nguyễn Thị Thu Huyền.
- Quê hương vẫn đợi bố tôi trở về - Tâm Nguyễn.
- Khoảnh khắc đặc biệt của một tấm hình - Nguyễn Văn Nhật Thành.
- Cái hẹn chưa tròn - Nguyễn Văn.
- Chuyện kể chiến tranh - Hòa Bình.
- Hòa bình có đẹp không mẹ? - Nguyễn Văn Nhật Thành.
- Ngày về của cha - Lê Thị Nga.
- Con đường chạy loạn của ông bà tôi và ngày hòa bình hôm nay - Nguyễn Minh Thái.
- Hòa bình của người lính - Cao Hy.