Chồng không thấy sai vì chỉ khoác vai mấy em 'tay vịn'

Tôi 34 tuổi, chồng hơn ba tuổi, cưới nhau được bảy năm, có cậu con trai đang học lớp một. Cuộc sống vợ chồng không quá khó khăn, chồng làm kinh doanh, tôi làm kế toán văn phòng. Kinh tế tạm ổn, không dư dả nhưng cũng không thiếu thốn. Tôi luôn cố gắng vun vén gia đình, chăm con, lo nội ngoại hai bên chu đáo. Nói thật, tôi nghĩ mình không phải người vợ quá tệ.
Tuần trước, tôi tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại chồng. Nhóm bạn làm ăn của anh hẹn nhau đi xả stress sau khi ký được hợp đồng lớn. Một người nhắn: "Tối nay đặt phòng karaoke có mấy em tay vịn như lần trước nhé". Chồng tôi trả lời: "Ok".
Tôi hỏi thì anh thừa nhận có đi với giọng rất bình thản, kiểu như "đàn ông ai chẳng vậy". Anh bảo chỉ là ngồi hát, có mấy em ngồi cạnh rót bia, khoác vai tí cho vui, chứ có làm gì đâu mà em căng thẳng. Tôi im lặng, nhưng trong lòng như có gì đó sụp xuống. Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ chồng sẽ mãi giữ mình trong mọi tình huống nhưng cái cách anh đối diện với chuyện đó, thản nhiên như không sai, mới là điều khiến tôi đau. Không xin lỗi, không giải thích, không trấn an, chỉ xem đó là chuyện đàn ông đương nhiên phải trải qua.
Tôi không biết mình nên làm gì. Ly hôn vì chuyện này thì có đáng không? Nhưng bỏ qua lại thấy ấm ức. Bao nhiêu năm qua, tôi ở nhà chăm con, giữ gìn từng lời ăn tiếng nói, còn anh thì thoải mái coi những cuộc vui như thế là "xả stress".
Tôi đang giằng co trong đầu giữa việc giữ gia đình cho con và giữ sự tôn trọng với chính mình. Có chị em nào từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, có thể chia sẻ cách đối diện không? Tôi không muốn ghen tuông mù quáng nhưng cũng không thể làm ngơ như không có gì xảy ra.
Thùy Linh