Chồng giấu tôi mua đất xây nhà ở quê, để em trai đứng tên thay

Sáng nay, khi vừa nấu đồ ăn cho con xong, tôi vô tình cầm điện thoại của chồng, trong vô thức ấn bừa nhưng mở được điện thoại, đọc trộm tin nhắn mới biết chồng đã mua một mảnh đất ở quê chuẩn bị xây nhà, anh cho vợ chồng em trai đứng tên thay. Tôi phải mất một lúc mới bình tĩnh được. Trong khi tối qua tôi vừa nhắc chuyện đóng sinh hoạt phí, chồng giãy lên mắng nhiếc và chửi tôi thậm tệ, nói tôi chỉ nghĩ đến tiền, lúc nào có anh sẽ tự đưa. Tôi hỏi chồng vì vừa rồi công ty chậm lương mà sắp đến hạn đóng tiền nhà, tôi buồn tủi và tự xoay xở.
Nói về thu nhập của hai vợ chồng. Sau khi kết hôn, vì không muốn phiền hai bên gia đình, tôi cũng muốn lo cho con chu đáo nên nghỉ việc ở nhà chăm con hai năm. Thời gian tôi nuôi con nhỏ, mọi chi phí chồng lo. Anh làm kinh doanh, có công ty nhỏ, nhưng từ khi bắt đầu dịch Covid đến cuối năm 2022, anh bị sa sút, công ty gần phá sản, chỉ nằm im không có thu nhập gì. Thấy hoàn cảnh như vậy, tôi gửi trẻ, dù rất xót con, xin đi làm văn phòng, lương rất thấp chỉ khoảng 6-10 triệu đồng. Công việc vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng vì lúc này cả nhà trông vào thu nhập của tôi. Có những tháng khó khăn quá, tôi phải bán vàng cưới để lo liệu. Tôi có hai cây vàng mẹ đẻ cho lúc cưới, còn nhà chồng không ai cho hay tặng cái gì.
Thời gian này, chồng không còn chu cấp được tiền về quê cho mẹ nữa. Trước đó mọi chi phí ở quê của mẹ chồng là do chồng tôi lo. Mẹ chồng có bốn người con, bố chồng mất sớm nên mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu chồng tôi gánh vác, dù các em còn có kinh tế khá hơn chúng tôi. Các em có nhà riêng, con đã lớn, còn vợ chồng tôi con nhỏ vẫn phải thuê nhà ở Hà Nội, ở quê không có mảnh đất nào vì đã chia cho các em hết. Mỗi lần về quê, chúng tôi ở căn nhà cũ của mẹ chồng đang ở, căn nhà gỗ này rất nhỏ, rất cũ.
Từ năm 2023 đến nay, công ty anh bắt đầu có chút khởi sắc, cứ cuối năm anh đóng góp cho tôi được 100 triệu đồng các chi phí, còn thiếu tôi tự lo. Chúng tôi có một con học tiểu học, chi phí thuê nhà, ăn uống, học của con.... mỗi tháng khoảng 20-25 triệu đồng. Tôi sau quá trình phấn đấu cũng như nhận việc về làm tại nhà buổi tối, thu nhập khoảng 30-50 triệu đồng mỗi tháng, nhưng sức khỏe cũng suy giảm trầm trọng vì hay phải thức khuya, dậy sớm. Tôi rất buồn vì chồng không tin tưởng, giấu giếm tôi mua tài sản riêng như vậy.
Còn nói về mối quan hệ với gia đình nhà chồng. Lúc mới lấy nhau, tôi và nhà chồng có quan hệ khá tốt, nhưng sau khi tôi sinh con, bắt đầu có mâu thuẫn. Mẹ chồng, chị chồng và em dâu liên tục soi mói, so sánh và khích bác chồng tôi, dù hai bên ở cách xa nhau mấy trăm cây số, để chia rẽ tình cảm hai vợ chồng. Thời gian Covid, chồng tôi khó khăn, không gửi tiền về quê được, mẹ chồng mắng tôi thậm tệ, cho rằng tôi là loại phụ nữ ăn tàn phá hoại, không biết tiết kiệm, chỉ ăn với đẻ nên chồng mới phá sản. Sau đó bà còn đuổi tôi ra khỏi nhà đúng tết nguyên đán, vì chồng không bênh vực, không an ủi, không giải thích cho mẹ chồng rằng tôi đã đi làm và việc làm ăn của anh không liên quan đến vợ. Tôi uất ức nên đã xách vali ra khỏi nhà.
Sau lần đó vợ chồng tôi vẫn tiếp tục sống tại căn nhà thuê ở Hà Nội nhưng tình cảm phai nhạt. Hai vợ chồng vẫn cùng nhau chăm con nhưng chiến tranh lạnh. Dịp lễ, giỗ chạp, anh về quê một mình mà không cho mẹ con tôi về cùng. Tôi rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Mẹ chồng và các anh chị em chồng lúc nào cũng nịnh nọt chồng tôi để lợi dụng tiền bạc của anh, mọi việc cần đến tiền đều gọi anh trong khi không ai muốn đóng góp. Chồng tôi rất thương mẹ, thương em và cũng rất sĩ diện. Dạo này, công việc của anh bận hơn, anh mua đất ở quê nhưng không nói với tôi, anh đi sớm về khuya không quan tâm đến hai mẹ con. Tôi nói chuyện gì, anh đều cáu gắt. Tôi không trai gái, không cờ bạc, chỉ chăm chú làm việc và chăm con nhưng vẫn không nhận được tình yêu thương và tôn trọng của chồng. Tôi nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân này?
Tuyết Mai