Chồng chat sex với gái lạ rồi bị tống tiền

Tôi đang làm việc, chồng nhắn: "Anh bị lừa, không biết sao anh dại vậy". Anh làm công việc phải luôn hỗ trợ khách hàng nên ai kết bạn qua mạng xã hội đều đồng ý. Chuyện bắt đầu từ một nick lạ kết bạn với anh, có ảnh cô gái ăn mặc nóng bỏng, rủ anh chat sex. Nick đó bảo chồng tôi vô phòng tắm sẽ gọi video trực tiếp, anh như người mất hồn làm theo. Kẻ lừa đảo dàn dựng chat sex để tống tiền chồng tôi, yêu cầu chuyển 20 triệu đồng, nếu không sẽ gửi video cho tôi xem. Chồng đã thành thật và xin lỗi tôi vì việc làm dại khờ của anh. Trước đây, tôi nhiều lần bắt gặp chồng giấu ảnh gái xinh vào một file riêng trên máy tính, theo dõi những em gái xinh. Tôi hỏi mục đích, chồng nói để page thu hút nhiều like bán hàng.
Sự việc bị tống tiền vừa rồi như một cú sốc với tôi. Tôi thất vọng lắm, cảm thấy ghê sợ khi xem video của chồng và cô gái quen qua mạng. Chồng khen cô ta đẹp, ánh mắt và nụ cười của anh dịu dàng, ngọt ngào khi nhìn vào thân hình cô gái đó.
Nói về ngoại hình, tôi là cô gái xinh đẹp, cao ráo, dáng xinh, da trắng, tự tin về ngoại hình của mình bởi vì đi đâu hay làm gì tôi đều thuận lợi. Thời gian gần đây tần suất quan hệ của tôi và chồng giảm sút, sau sinh bé thứ hai tôi không còn thấy mặn mà chuyện đó. Chồng luôn đặt mật khẩu điện thoại và máy tính của anh, nếu tôi vô tình biết được mật khẩu là anh sẽ đổi ngay lập tức. Tôi mà xem được tin nhắn của anh với người khác, anh sẽ bảo tôi không tôn trọng sự riêng tư của người khác. Tôi không muốn mình thiếu văn hóa, cũng tôn trọng quyền riêng tư của chồng nên không chủ động cầm vào máy của anh.
Tôi không bao giờ đi đêm về hôm, luôn lo cho con cái. Bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm rủ đi chơi, cà phê, tôi cũng đi nhưng luôn về sớm để lo cho con. Chồng hoàn toàn trái ngược với tôi, ham vui, đi nhậu luôn là người về muộn nhất, ngoài ra còn chơi bida, game, đá banh, karaoke, câu cá, có khi tham gia đến 2-3 giờ sáng. Có đôi lần anh uống bia rượu nhiều bị ngộ độc nặng, nằm nguyên cả ngày, lúc đó tôi là người chăm hai đứa con. Nhà tôi có hai bé, bé đầu học lớp 4, chồng tôi chở đi học và đón về, bé thứ hai tôi lo. Việc chăm con hay trông con (đứa thứ hai) được chồng xem như không phải trách nhiệm của anh mà là của tôi. Mỗi khi tôi nhờ chăm đứa thứ hai (3 tuổi) chồng đều nghĩ tôi đang sai anh ấy làm.
Tôi tình cờ đọc được tin nhắn anh nhắn cho bạn: "Thoát nạn giữ con và có thể đi nhậu rồi". Tôi rất buồn khi nghĩ đến điều đó. Khi tôi mang nặng đẻ đau chăm con từ bệnh viện, những khi con ốm cả đêm, đều mình tôi lo, chồng ngủ cả đêm đến sáng. Nói thêm, chồng tôi 38 tuổi rồi, đủ chín chắn để suy nghĩ và có trách nhiệm, không hiểu sao anh vẫn vô tâm thế. Tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhưng thương hai con, có khi nào vì sự ích kỷ của mình mà những đứa trẻ sẽ không có một mái ấm toàn diện. Nhiều lần tôi khóc một mình, không biết chia sẻ với ai, nói với chồng sẽ nhận lại những lời bắt bẻ, chê bai, cho rằng tôi không hiểu chuyện. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Huyền Trâm