Nhảy đến nội dung

Chia tay 'hàm cá mập' theo phong cách runner Hà Nội

Trước khi tòa nhà "hàm cá mập" - trung tâm thương mại ở số 7 phố Đinh Tiên Hoàng, cạnh hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm) bị dỡ bỏ, Câu lạc bộ (CLB) Rùa Runners ở Hà Nội cùng nhau chạy bộ quanh khu vực để vẽ hình cá mập, lưu lại kỷ niệm với địa điểm này.

Chủ trương dỡ bỏ tòa nhà "hàm cá mập" để cải tạo không gian của UBND TP.Hà Nội chính thức được thông qua hồi tháng 3. Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội đến chụp ảnh với tòa nhà. CLB Rùa Runners cũng quyết định lưu giữ kỷ niệm bằng cách chạy để vẽ hình cá mập (thông qua đồng hồ thông minh kết nối điện thoại, hành trình chạy bộ/đạp xe… được "vẽ" lại trên ứng dụng). Ngày 12.4, các thành viên CLB chạy quanh khu vực phố đi bộ hồ Gươm, có điểm xuất phát và kết thúc tại tòa nhà "hàm cá mập", tạo nên hình vẽ khiến cộng đồng mạng thích thú.

Tạm biệt "nhân chứng" của tinh thần thể thao

Rùa Runners là CLB gồm những người yêu thích chạy bộ ở Hà Nội, thành lập đầu năm 2021. Nhóm chọn hồ Gươm làm "đại bản doanh" - nơi diễn ra các sự kiện chạy do nhóm tổ chức, xuất phát và về đích tại khu vực đài phun nước (quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), đối diện tòa nhà "hàm cá mập". Đây cũng là nơi chứng kiến nhiều buổi chạy rộn ràng, những khoảnh khắc tập trung check-in, xuất phát đầy năng lượng của cộng đồng người yêu chạy bộ ở Hà Nội các dịp cuối tuần.

Nguyễn Đăng Việt (40 tuổi), tác giả hình vẽ cá mập - người được cộng đồng chạy bộ đặt biệt danh "họa sĩ vẽ bằng chân" hay "nghệ sĩ đường phố", cho biết: "Bản phác thảo cung đường chạy hình cá mập được mình lên ý tưởng từ cuối năm 2021. Thời điểm đó còn dịch Covid-19 nên chỉ có khoảng 10 anh chị em thân thiết trong CLB chạy thử".

Hôm 12.4, tại Hà Nội diễn ra nhiều giải chạy nên Việt nghĩ sẽ không có nhiều người tham gia sự kiện của CLB. Đến giờ xuất phát, anh bất ngờ khi có đến hơn 100 thành viên có mặt. Lý do thu hút nhiều người là tổng cung đường chỉ khoảng 7 km, vừa sức như một bài tập nhẹ nhàng. Hơn nữa, cung đường vẽ hình cá mập rất thú vị, đi qua nhiều địa danh đẹp như đài phun nước, Tràng Tiền Plaza, chợ Hàng Da và những con phố cổ đặc trưng của Hà Nội như Hàng Lược, Hàng Vải, Thuốc Bắc, Hàng Cân, Hàng Bồ, Hàng Quạt, Hàng Bạc, Hàng Cá, Chả Cá...

Kỷ niệm nhớ mãi

Anh Triệu Việt Linh, một trong những thành viên lập nên CLB, cho hay khu vực hồ Gươm là nơi tập luyện của nhiều nhóm chạy bộ lâu năm, họ có thành tích tốt, chạy nhanh. Vì thế, khi thấy một số người mới tập khó theo kịp, nhóm của anh Linh lập ra CLB mang tên Rùa, tập hợp những người chạy… chậm như rùa.

"Dù chạy chậm, các thành viên vẫn luôn vui tươi, luôn kiên trì tiến về phía trước. Ngoài ra, ở khu vực hồ Gươm còn gắn liền với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả lại gươm cho rùa thần sau khi đánh tan giặc Minh, nên cái tên CLB cũng rất ý nghĩa", anh Linh nói thêm.

Để tạo thêm hứng khởi cho thành viên, CLB thường tổ chức chạy vẽ hình qua các cung đường như vẽ bản đồ Việt Nam dịp lễ 30.4, vẽ chim đại bàng, chú voi, hay trái tim nhân ngày Valentine… Đặc biệt, ngày lễ Quốc khánh 2.9.2024, hơn 200 người đã cùng chạy để vẽ nên lá cờ Tổ quốc.

Nhóm cũng chạy cung Tứ Trấn vào sáng mùng 2 tết hằng năm, chạy cung 5 Cửa Ô nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10.10, hay chạy gây quỹ ủng hộ Operation Smile Vietnam (phẫu thuật miễn phí cho trẻ em sinh ra bị dị tật hở môi, hàm ếch, các dị tật vùng hàm mặt).

"Những buổi chạy này không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là dịp để Rùa Runners lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối cộng đồng. Hình vẽ cá mập thay lời chia tay đến tòa nhà gắn bó với anh em trong CLB sẽ là kỷ niệm chúng tôi nhớ mãi", anh Linh bày tỏ.