Chị gái quên nhiệm vụ làm vợ vì quá bận làm mẹ

Anh chị tôi kết hôn được 15 năm, có hai bé gái dưới 10 tuổi. Trước khi chưa có con, anh là tất cả đối với chị, rất chiều chuộng và tôn trọng, vì anh rể giỏi giang, sống có đạo đức, quan tâm đến vợ và gia đình vợ. Sau khi có con, mọi sự tập trung của chị đều dồn hết cho con. Chị khá cầu toàn, dành rất nhiều thời gian để thiết kế trò chơi cho con, dạy con học, thức khuya dậy sớm, chăm sóc con từng chút. Hai đứa con một tay chị chăm lo vì ở nước ngoài không có người hỗ trợ, cũng rất vất vả. Chị nội trợ toàn thời gian, kiêm đưa đón con đi học. Anh làm việc ở nhà, thỉnh thoảng cũng phụ chị rửa bát, nấu ăn và trông con.
Trước đây anh chị rất yêu thương nhau, gần đây lại mâu thuẫn và xung đột trong việc dạy con. Bé lớn 5 tuổi, khá lì, chị lại nóng tính và quát nạt con cái. Anh bênh con, vì thế vợ chồng lại tranh cãi. Chị chăm lo cho con nên cũng ít dành thời gian để nấu nướng, chăm sóc anh như trước. Anh mong chị đi làm, không phải để kiếm tiền mà để mở mang đầu óc và bớt la mắng con cái, để nhà cửa được yên ổn. Anh thậm chí đã nghĩ đến việc nếu tình trạng căng thẳng kéo dài sẽ dắt theo bé lớn đi. Tôi nghe cách anh nói chuyện dường như anh chưa thực sự hiểu chị. Anh cho rằng chị không đi làm, không kiếm ra tiền nên ở nhà phải la to lên như thế để thể hiện quyền uy của mình. Tôi nghe rất đau lòng, vì thực sự xem anh như anh trai, cũng khuyên hai anh chị nên dành thời gian riêng cho nhau như ra ngoài, trò chuyện nhiều hơn để thấu hiểu đối phương.
Tôi khuyên chị nên học một khóa bài bản rồi đi làm, tự chủ cuộc sống, gia đình sẽ yên ấm hơn. Dường như hai người đều cứng đầu và cái tôi quá cao. Bé nhỏ cũng sắp 3 tuổi, đủ tuổi đi học. Tôi mong chị tôi sẽ đi làm, có công việc riêng. Chị đã ở nhà quá lâu, từ khi lấy chồng cho đến bây giờ, thật khó để đi làm lại. Tôi cũng không biết chị có kế hoạch đi làm lại hay không nhưng nhiều lần chị nói đi làm, nhưng lại không dành thời gian học thì rốt cuộc cũng đi làm việc chân tay mà thôi, trong khi tuổi cũng hơn 40 và sức khỏe không tốt.
Ở Việt Nam chị có bằng đại học nhưng kiến thức đó không áp dụng được ở nước chị. Mẹ tôi đang sống cùng anh chị, nhiều lần khuyên chị và thỉnh thoảng đón bé lớn qua ngủ cùng mẹ để anh chị có thời gian cho nhau. Thế nhưng dường như chị không muốn thế, vẫn thích ôm hai con ngủ. Tôi không biết có thể giúp anh chị như thế nào để tình cảm vợ chồng anh chị tốt hơn. Tình trạng này kéo dài tôi thấy không ổn. Mong nhận được lời khuyên của mọi người, trân trọng cảm ơn.
Hoài Thu