Nhảy đến nội dung
 

Câu chuyện bên ngoài cổng trường thi...

Khi các thí sinh bước vào phòng thi với những hồi hộp và quyết tâm, bên ngoài cánh cổng trường là một “mặt trận” khác – nơi những ánh mắt dõi theo không rời, những bước chân chờ đợi lặng lẽ của các bậc phụ huynh và giáo viên.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi, có người tranh thủ ghé quán nước ven đường ngồi chờ, có người chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, đứng dựa vào cột điện, vào hàng rào trường học. Nét mặt ai cũng lộ rõ sự hồi hộp không kém gì các thí sinh.

Tại điểm thi Trường THPT Ten Lơ Man (Q.1), cô Trịnh Thị Nhung, nhân viên y tế Trường THPT Trưng Vương (Q.1), từng nhiều năm tham gia hội đồng thi tốt nghiệp THPT, năm nay lui về sau làm hậu phương cho con trai mình. Cô với vai trò hoàn toàn khác: một người mẹ đồng hành cùng con đi thi. Cô bộc bạch: “Với cương vị là một phụ huynh thì còn lo lắng hơn, hồi hộp hơn và có sự quan tâm nhiều hơn nữa”.

Kỳ thi không chỉ là thử thách của các thí sinh, mà còn là những ngày lo lắng, hồi hộp của cha mẹ bên ngoài cổng trường. Có những cái nắm tay thật chặt, có lời dặn dò “cố lên”, bởi gia đình hiểu đây là một cột mốc lớn.

Thi cử áp lực nên các phụ huynh luôn muốn hỗ trợ con em mình đến điểm thi thật suôn sẻ. Đưa đón con đến trường không chỉ là thói quen thường ngày, mà còn là niềm hạnh phúc giản dị của bậc cha mẹ. Phụ huynh của Đặng Phúc Thảo My (Trường THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm) cho biết cô từ Vũng Tàu lên TP.HCM để hỗ trợ con tham gia kỳ thi.

“Cô cảm thấy điểm thi hôm nay rất sôi động, có rất nhiều thí sinh, phụ huynh và cả tình nguyện viên. Vì đây là kỳ thi vô cùng quan trọng nên cô dành chút thời gian hỗ trợ My đến điểm thi. Cô chỉ mong con cùng các thí sinh cố gắng hết sức, đừng quá áp lực vì luôn có gia đình yêu thương và dõi theo”. Phụ huynh thí sinh Đặng Phúc Thảo My xúc động.

Bên cạnh thí sinh, phụ huynh cũng đang “thi” bằng cách riêng của mình, kỳ thi của sự kiên nhẫn, của niềm tin và của tình yêu không cần nói thành lời.

Chiều 26.6, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống TP.HCM khi các thí sinh vừa kết thúc môn thi cuối cùng trong ngày. Tại nhiều điểm thi, hình ảnh những bậc phụ huynh khoác áo mưa, đứng dầm mình hơn một giờ giữa trời mưa để đón con khiến ai chứng kiến cũng xúc động. Tình nguyện viên Đinh Thị Sơn Tuyền (Trường đại học Văn Lang), chia sẻ: “Dù có dù che hỗ trợ, nhưng không đủ cho tất cả. Nhiều phụ huynh vẫn kiên trì đội mưa, từ nắng gắt đến mưa tuôn, chỉ để đợi con bước ra sau giờ thi”.

Dù thời tiết bất lợi, tình yêu thương và sự đồng hành của cha mẹ vẫn không hề lay chuyển – luôn là điểm tựa vững chắc cho con trong những chặng đường quan trọng của cuộc đời.

Và dù kết quả kỳ thi có ra sao, bên cạnh các bạn thí sinh luôn có một ánh mắt, một vòng tay chờ đợi và yêu thương từ gia đình.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn