[CẬP NHẬT] Trung tâm TP.HCM trước lễ diễu binh 30.4: 'Còn 9 tiếng thôi, sẽ ngủ ngồi bên lề đường'

Không khí ở trung tâm TP.HCM đang 'nóng' dần lên khi càng về tối dòng người kéo đến càng đông, ai cũng trong tâm trạng háo hức chờ đợi một ngày đặc biệt - lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất sáng mai 30.4.
Dù còn tới gần 9 tiếng nữa mới đến sáng mai 30.4 với lễ diễu binh, diễu hành cấp nhà nước mừng 50 năm đất nước thống nhất nhưng đường phố ở trung tâm TP.HCM tối 29.4 đã chật kín "kẻ đứng, người nằm".
Ở đường Lê Duẩn, thưa thớt người ngồi lại chờ xem diễu binh. Một phần do người dân đã nắm được lịch trình và việc cấm đường nên đã di tản ra các khu vực lân cận như phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, đường Lê Lợi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa… Những nơi này trở thành chỗ trú chân cho nhiều gia đình trong đêm nay.
Lúc 19 giờ 30 tại đường Lê Lợi hàng dài người dân ngồi gần như đã lấp đầy con lươn ở hai bên đường. Dòng người đến đây mỗi lúc một đông, kèm theo đó lượng phương tiện di chuyển tăng đáng kể. Trong khi đó, đường Đồng Khởi, đường Tôn Đức Thắng, Công trường Mê Linh… kẹt cứng dù đã có mặt lực lượng chức năng đứng ra điều tiết.
Không khí đón đại lễ 30.4 ở khu vực này vẫn vô cùng sôi động. Các gia đình chuẩn bị sẵn bạt, thức ăn, mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc… xác định một đêm trải nghiệm "màn trời chiếu đất" ở lề đường để đón đoàn diễu binh. Giữa dòng xe cộ tấp nập, có nhiều nhóm người còn mang theo loa, bật nhạc để cùng ca hát tập thể, khuấy động không khí.
Khu vực này có nhiều gia đình đến từ các tỉnh thành phía bắc như: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên… và các tỉnh thành miền Trung như Bình Định, Nha Trang… Mọi người ở đây cho biết, những ngày qua xem các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh diễu hành trên tivi cảm thấy vô cùng háo hức.
Vì thế, đến hôm nay, ngày 29.4, họ quyết định phải vào TP.HCM để hòa vào không khí của người dân nơi đây. Trên vỉa hè ngay lúc này, có những ông bà cụ đã ngoài 70 tuổi, tóc bạc trắng ngạc nhiên trước không khí sôi động trước giờ diễu binh. Những em bé thì tranh thủ ăn uống, ngồi đọc truyện, chơi cờ… trong lúc chờ trời sáng. Trong khi đó, cũng có những người đã đến từ khoảng 15 giờ nên nằm xuống bạt nghỉ ngơi.
Đến 20 giờ, hầu hết con lươn dài khoảng 1 km ở đường Lê Lợi gần như không còn chỗ trống. Có mặt tại đường Lê Lợi thời điểm này, anh Hưng, đến từ Hải Dương và cho biết nhóm bạn bè của anh từ nhiều tỉnh ở miền Bắc đã có mặt ở TP.HCM vào sáng 29.4. Chiều nay 16 giờ, nhóm của anh Đào Việt Hưng đã có mặt tại đường Lê Lợi để chờ xem diễu binh.
"Chúng tôi mang cả một chiếc vali, trong đó đựng đồ ăn thức uống, bạt trải và có cả bỉm mặc trong quần nữa. Chúng tôi xác định đêm nay ngủ ngồi luôn. Thời tiết TP.HCM không nóng như chúng tôi nghĩ, chỉ có trong lòng chúng tôi là nóng thôi, hừng hực khí thế", anh Hưng chia sẻ.
Trong khi đó, ông Hoàng Văn Tiến (68 tuổi, ở Thái Nguyên), đi cùng con gái đến TP.HCM sáng 29.4. "Tôi thấy toàn bộ người dân thành phố rất phấn khởi. Không khí ở đây như một ngày hội. Tôi mang theo chiếu để ngồi, cờ Tổ quốc, áo cờ đỏ sao vàng. Tôi không chuẩn bị gì nhiều chỉ có tinh thần phấn khởi thôi", ông Tiến nói.
Ông Nguyễn Văn A (79 tuổi) ở Bình Định, vào TP.HCM sáng 29.4 và được các con dẫn đến đường Lê Lợi ngồi chờ xem diễu binh từ chiều. "Tôi cảm thấy rất vui, háo hức khi thấy không khí đông vui ở đây. Tuy tuổi cao rồi nhưng vẫn muốn đi vào TP.HCM dịp 30.4 này", ông A nói.
Khoảng 19 giờ, người dân ngồi kín phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem trình diễn nghệ thuật 3D Mapping, trong đó có cặp đôi người Đức - chị Katharina (31 tuổi) và anh Daniel (33 tuổi). “Bầu không khí tại TP.HCM ngay bây giờ thật náo nhiệt. Màn trình diễn 3D mapping rất ấn tượng”, chị Katharina chia sẻ.