'Bố ơi, mình đi đâu thế?' lay động với 'chiếc vòng cổ' giàu ký ức

Tiếp tục hành trình tại Nghệ An, ở tập 12 "Bố ơi, mình đi đâu thế?" các ông bố lần đầu "đặt ống lươn" – phương pháp đánh bắt lươn truyền thống của người dân địa phương; các con thì được hướng dẫn làm vòng cổ bằng lá...
Ở tập này, các nghệ sĩ tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế? tiếp tục ra đồng từ rất sớm. Và thật bất ngờ, ngay ống đầu tiên đã có lươn chui vào, Neko Lê hồ hởi: "To nhé, bằng hai ngón tay, đủ nấu cháo rồi đấy!".
Tuy là lần đầu trải nghiệm, các ông bố đã thu hoạch được kha khá lươn, đủ để chuẩn bị cho bữa trưa tươm tất. Khi thấy các ông bố mang về một rổ lươn tươi rói, các con không giấu được sự hào hứng. Đặc biệt là bé Dứa - vừa không sợ lươn mà còn cầm lên nghịch khiến Trung Ruồi phải thốt lên: "Hôm nay phải dạy cho con phân biệt đâu là lươn, đâu là rắn. Chứ con mà cầm nhầm con rắn bẻ đầu như lươn thì chết mất!".
Trong khi các ông bố tất bật chuẩn bị bữa ăn cho con, các bé cũng có nhiệm vụ riêng: học cách làm món "chẻo măng chua" - một món chấm dân dã đặc trưng của người Thái, thường ăn kèm với dưa chuột và cà pháo.
Dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương, các con được tự tay thực hiện từ đầu đến cuối: giã từng nguyên liệu, nêm nếm theo khẩu vị. Dù bàn tay nhỏ còn vụng về, các bé vẫn rất chăm chú, từng bước làm theo hướng dẫn để có món chẻo hoàn chỉnh, dậy mùi hấp dẫn.
Trong tập này, các con còn được bố Neko Lê hướng dẫn cách làm vòng cổ, vòng tay từ lá khoai mì (lá sắn) - một hoạt động đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Những chiếc vòng mộc mạc, được tỉ mỉ tạo hình bằng tay không chỉ là quà bất ngờ được các bé dành tặng cho bố mình mà còn gợi nhớ về tuổi thơ của nhiều thế hệ. Từng bước một, Neko Lê kiên nhẫn chỉ cho các bé cách tước lá, tạo hình để hoàn thành những món "trang sức" giàu ký ức.
Dù lần đầu tiếp xúc với kiểu "đồ chơi tự chế" này, các bé tỏ ra rất thích thú. Những bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi làm theo, thỉnh thoảng dừng lại để chỉnh sửa, hỏi lại cách làm… MinHee và Dứa là hai bạn nhỏ nhanh nhẹn nhất, đã hoàn thiện chiếc vòng cổ và tự tay đeo cho bố khiến các nghệ sĩ không khỏi xúc động lẫn hạnh phúc...