Biệt đội bút chì giúp sĩ tử Đắk Lắk vượt ngàn chông gai

TPO - Các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động, nội dung đa dạng, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử. Với hình thức hoạt động hoàn toàn trực tuyến, đội hình tình nguyện cấp tỉnh đã tạo ra một “Biệt đội bút chì” hỗ trợ các sĩ tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhằm kịp thời hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ thể chất, tinh thần, kiến thức và trang bị kỹ năng cần thiết, đội hình tình nguyện cấp tỉnh của Đắk Lắk đã tạo ra “Biệt đội bút chì” với hình thức hoạt động hoàn toàn trực tuyến.
Đội hình hỗ trợ các sĩ tử mọi lúc, mọi nơi, từ việc tư vấn chọn nguyện vọng, giải đáp thông tin tuyển sinh, đến chia sẻ mẹo học tập, động viên tinh thần.
![]() |
Biệt đội bút chì tổ chức các hoạt động gây quỹ |
Với slogan của đội hình “Tiếp sức mùa thi” tỉnh Đắk Lắk năm 2025: “Tiếp thêm may mắn - Vượt ngàn chông gai”, đội hình Biệt đội bút chì cho ra những series bổ ích hàng tuần như "Bí kíp ôn thi đạt điểm cao", "Sức khỏe thật tốt, cú chốt điểm 10", "Nghe nhạc hay, học mê say".
Năm nay, chương trình còn mở series "Tiktalk cùng Biệt đội bút chì", qua đó các thí sinh có cơ hội cùng gặp gỡ và trò chuyện với các nhân vật có thành tích đáng nể đang theo học tại các trường đại học trên cả nước. Qua đó, thí sinh có thêm nhiều lựa chọn để xây dựng một lộ trình ôn tập hiệu quả hơn.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay tiếp tục được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai sâu rộng với nhiều điểm mới. Chương trình sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông "Gen Z đi thi" trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, qua đó chia sẻ câu chuyện liên quan đến không khí ngày thi, livestream giải đề, chia sẻ các đáp án sau khi kết thúc các môn thi.
Bên cạnh đó, tổ chức cuộc thi ảnh "Dấu ấn mùa thi" năm 2025 với mong muốn lưu giữ, lan tỏa những "dấu ấn" rực rỡ trong khoảnh khắc tình nguyện tại mùa thi năm nay; từ đó, khích lệ tinh thần của các bạn tình nguyện viên, cũng như lan tỏa những giá trị tích cực đến thí sinh, phụ huynh và cộng đồng.
![]() |
Tình nguyện viên trên địa bàn huyện Cư M'gar hướng dẫn thí sinh làm thủ tục |
Trong khuôn khổ chương trình Tiếp sức mùa thi, ngày 25/6 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cư M’gar đã có mặt tại các điểm thi hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT.
Tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cư M’gar, các bạn tình nguyện viên sắp xếp, dọn vệ sinh chỗ ở cho 170 thí sinh có nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, di chuyển nước uống qua các cụm được phân công.
![]() |
Các bạn tình nguyện viên sắp xếp, dọn vệ sinh chỗ ở cho thí sinh |
Để động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh là con em đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Huyện Đoàn Krông Bông dự kiến tổ chức bếp ăn miễn phí phục vụ khoảng 750 suất ăn cho thí sinh; Chỗ ở miễn phí cho 150 thí sinh.
Dày công ôn luyện để chinh phục ước mơ
Là học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, với ước mơ trở thành một giáo viên Tiếng Anh, em Nguyễn Hoàng Vũ (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, TP Buôn Ma Thuột) đã chủ động từ sớm để hệ thống hóa kiến thức các môn học.
![]() |
Em Nguyễn Hoàng Vũ (phải) cùng các bạn ôn tập trước kỳ thi |
Hoàng Vũ chia sẻ, không chờ đến sát ngày thi mới ôn luyện “nước rút”, em đã có quá trình ôn luyện rất bài bản, có chiến lược rõ ràng. Với Tiếng Anh, em không ôn theo chủ đề cố định mà ôn rộng, với các chủ đề đa dạng, ít gặp. Môn Toán thì em ưu tiên ôn lại phần hàm số mũ, logarit, lượng giác… Còn đối với môn Ngữ văn, em ôn tập chắc chắn kiến thức trong sách giáo khoa trước sau đó mới mở rộng ra kiến thức bên ngoài. Hiện tại, em đã sẵn sàng để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
![]() |
Em Lê Thị Thanh Vy và bố tại một lễ trao tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi |
Chuẩn bị đến ngày thi, em Lê Thị Thanh Vy (Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Ea H’leo) cảm thấy hồi hộp. Vy cho biết, em chủ yếu dành thời gian tự học ở nhà, hệ thống kiến thức và luyện tập giải các đề thi trên mạng. Vy mong muốn kỳ thi này đạt kết quả thật tốt để tương lai tương lai trở thành một cô giáo.
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Vy mồ côi mẹ từ sớm. Một mình bố tần tảo nuôi Vy, ông hy vọng con gái mình sẽ đậu vào ngành sư phạm.