Báo VietNamNet trao hơn 220 triệu đồng giúp đỡ 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị

Báo VietNamNet vừa trao hơn 220 triệu đồng là tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ 2 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Vừa qua, Báo VietNamNet đã có mặt tại xã Triệu Thành (nay là xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), trao tặng số tiền 177.021.568 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bé Hồ Ánh Dương (SN 2022) bị bệnh tan máu bẩm sinh, là nhân vật trong bài viết: "Cậu bé 9 tuổi hai lần hiến tủy cứu em, cha mẹ nghèo không còn tiền phẫu thuật”.
Vợ chồng anh Hồ Sỹ Ngọc Sơn (SN 1993) và chị Phan Thị Kim Chi (SN 1995), trú xã Triệu Thành cũ (nay là xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) sinh được hai người con là Hồ Sỹ Nhật Tân (SN 2016) và Hồ Ánh Dương (SN 2022).
Tai họa bất ngờ ập đến khi bé Dương vừa tròn một tuổi bỗng có những biểu hiện như da xanh xao nhợt nhạt, thường xuyên đau sốt... Đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế khám, vợ chồng chị Chi ngã quỵ khi nghe bác sĩ thông báo bé Dương bị bệnh tan máu bẩm sinh – một căn bệnh hiếm gặp, phải điều trị lâu dài.
Từ ngày Ánh Dương lâm bệnh, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của gia đình. Chị Chi nghỉ việc để tiện chăm con, chuyển về sống cùng mẹ ruột.
Tháng 11/2024, bác sĩ cho biết sẽ tiến hành ghép tủy để bé không phải truyền máu nữa. Sau nhiều lần xét nghiệm, người có tủy tương thích với Dương chính là anh trai của bé – Hồ Sỹ Nhật Tân.
Nghĩ đến cảnh con trai mới 9 tuổi đã phải hiến tủy để giành lại sự sống cho em, vợ chồng chị Chi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Để có tiền phẫu thuật, vợ chồng chị nhờ bố mẹ hai bên thế chấp sổ đỏ, vay ngân hàng được 300 triệu đồng, ngoài ra, anh chị còn vay thêm bạn bè 200 triệu đồng nữa.
Cảm thông hoàn cảnh khó khăn của bé Dương và gia đình, các bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ bé số tiền 177.021.568 đồng. Ngoài ra, gia đình còn tiếp nhận thêm hơn 30 triệu mạnh thường quân ủng hộ trực tiếp.
"Đây là một số tiền rất lớn, có thể nói là tài sản có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, quý bạn đọc, mạnh thường quân đã quan tâm, chia sẻ. Gia đình sẽ sử dụng số tiền trên hợp lý, tập trung chữa bệnh cho cháu để không phụ tấm lòng của mọi người”, chị Chi nghẹn ngào nói sau khi tiếp nhận tiền ủng hộ.
Cũng trong dịp này, Báo VietNamNet đã trao số tiền 44.052.926 đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình ông Trần Đình Lợi và bà Mai Thị Quyên (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), nhân vật trong bài viết: "Bệnh viện trả về, người phụ nữ nghèo 'quyết sống' để chăm chồng con bị mù".
Từng bị tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh khiến đôi mắt bị mù, thương mến và cảm phục ý chí của ông nên bà Quyên quyết định gắn bó cả đời với ông Lợi.
Xuất thân trong gia đình nghèo khổ, cả 2 ông bà nương tựa vào nhau nhờ vào nguồn thu nhập ít ỏi từ công việc xoa bóp, bấm huyệt của ông Lợi và việc làm thuê của bà Quyên.
Cuộc sống chồng chất khó khăn khi đứa con thứ 3 của ông bà đến tuổi trưởng thành, cũng bị khiếm thị. Đây cũng là thời điểm bà Quyên phát hiện minh bị ung thư máu.
Thời gian hơn 10 năm điều trị bệnh, gia đình phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để giúp bà Quyên có tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, do bệnh tình ngày càng trở nặng, bà Quyên hai lần được bệnh viện trả về để gia đình lo hậu sự.
“Nghĩ đến cảnh lỡ mình mất đi, không còn ai chăm sóc chồng, con mù loà nên tôi quyết tâm sống. Tôi chỉ mong mình sống được ngày nào, tốt ngày đó để động viên chồng, con vượt qua nghịch cảnh, trả hết nợ nần”, bà Quyên tâm sự.