Nhảy đến nội dung
 

Bạn gái thất vọng vì tôi mừng tuổi bố mẹ nhiều hơn em

Tôi 23 tuổi, mới bước chân vào ngành truyền thông chưa lâu. Thu nhập hiện tại chỉ vừa đủ cho cuộc sống, không quá thoải mái nhưng cũng không đến mức chật vật. Bạn gái làm marketing, lương gấp đôi tôi nhưng phải chuyển công tác vào miền Nam. Xa nhau, chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, nhưng đó không phải điều khiến tôi suy nghĩ nhất lúc này. Tôi là con một, bố mẹ tuổi đã cao, mọi chuyện trong nhà tôi đều gánh vác. Từ lúc mới vào đại học, tôi luôn nghĩ, khi trưởng thành, trách nhiệm của tôi là làm chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ. Vì vậy, tôi không ngại làm nhiều việc cùng lúc: ban ngày làm việc chính, buổi tối làm gia sư, ngày nghỉ cùng nhóm bạn tìm cách startup. Tất cả những điều tôi đang cố gắng làm đều nhằm mục đích có một sự nghiệp vững vàng, để sau này đủ khả năng chăm lo cho gia đình và xây dựng tương lai với em.

Bạn gái biết tôi bận rộn và hiểu rõ tôi lo cho gia đình thế nào, nhưng dường như em không thật sự hài lòng về điều đó. Dù thu nhập chưa cao nhưng mỗi lần về nhà, tôi đều cố mua chút quà cho bố mẹ: chiếc áo mới cho bố, hộp thuốc bổ hay món quà nhỏ tặng mẹ. Tôi nghĩ đó là cách mình báo hiếu, cũng là động lực giúp tôi tiếp tục cố gắng. Thế nhưng mỗi khi làm vậy, bạn gái lại tỏ vẻ chạnh lòng. Em thường hỏi tôi tại sao có thể nghĩ đến bố mẹ nhiều như vậy mà lại ít nghĩ cho em, dù thực tế tôi luôn cố gắng chăm sóc em tốt nhất có thể. Những hôm em mệt, tôi đặt đồ ăn giao tận nhà, gửi tiền để em ra ngoài thư giãn, cà phê với bạn bè. Với tôi, đó là cách thể hiện sự quan tâm chân thành, nhưng hình như em chưa bao giờ thấy đủ.

Đỉnh điểm là vào dịp tết vừa qua. Tôi lì xì cho bố mẹ một khoản nhỏ với ý nghĩa lấy lộc, mong năm mới bố mẹ khỏe mạnh, để tôi yên tâm làm việc xa nhà. Vậy mà ngay giây phút ấy, tôi như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim khi em lộ rõ vẻ không hài lòng, giận dỗi vì tôi mừng tuổi bố mẹ nhiều hơn em. Chuyện nhỏ thôi, vì ngay sau đó bố mẹ cũng lì xì lại tôi, thương tôi mới đi làm. Thái độ của em khiến tôi thất vọng vô cùng nhưng tôi vẫn đủ lòng tốt để cho em thêm cơ hội.

Thật lòng, tôi thấy mệt mỏi khi cảm giác em chỉ thích được quan tâm, thích nhận nhiều hơn là thực sự hiểu những áp lực tôi đang phải chịu. Tôi không biết mình có đang sai ở đâu không, hay chính em chưa thật sự hiểu tôi và gia đình tôi? Mọi người có từng ở trong hoàn cảnh này chưa? Tôi nên giải thích rõ hơn để em hiểu, hay thật sự chúng tôi đang không cùng hướng đi? Tôi cần nghĩ lại về mối quan hệ này đúng không các bạn?

Quốc Thiên