Bạn gái nói bác tôi vô văn hóa khi bảo em tiểu thư, vụng về

Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau bốn năm và có ý định cưới xin. Trước đó em về chơi và gặp qua họ hàng của tôi trong dịp tết. Lần này, nhà có giỗ nên tôi đưa em về, coi như vừa đi chơi khuây khỏa, lại vừa có dịp gặp gỡ họ hàng. Tôi biết tính bạn gái, ngay trước khi về quê, cả hai thống nhất sẽ cùng rửa bát, nếu tôi mà để em một mình với họ hàng của tôi thì em sẽ giận. Vậy nên ngay sau khi ăn cơm xong, tôi chủ động ngồi xuống cùng em và mọi người dọn dẹp, rửa bát. Nhưng vừa ngồi một lúc, tôi có điện thoại gấp nên phải bỏ dở đó để giải quyết công việc. Khi quay lại, mọi thứ đã xong xuôi và mọi người đang cùng ngồi nói chuyện, tán gẫu.
Tính cách các bác tôi có phần bỗ bã, khẩu xà tâm phật, bác gái chỉ bông đùa vài câu, đại loại nói bạn gái tôi tiểu thư điệu đà, rửa bát còn sợ hỏng móng tay, tay chân vụng về lóng ngóng, không có mẹ chồng (mẹ tôi đã mất) thì đừng lười việc nhà, đừng có bắt nạt chồng,... Lúc đó bác trai tôi đùa lời rằng "cố kiếm tiền mà thuê ôsin nhé". Tất cả mọi người, ngay cả bạn gái tôi có mặt lúc đó đều cười vui vẻ trước câu nói đùa của các bác. Tôi cứ nghĩ chuyện không có gì, cho đến khi chỉ còn hai đứa. Bạn gái cho rằng bác gái vô duyên, vô văn hóa. Còn tôi, bố tôi và những người khác ngồi đó chỉ biết hùa theo mà không nói đỡ được cho em lời nào. Em thậm chí còn ấm ức đến phát khóc, nói rằng lần nào gặp bác cũng soi mói, nói chuyện vô văn hóa và lần này thì xúc phạm như thế. Tôi bảo em đừng làm quá, bác chỉ đùa vui vậy chứ tâm bác rất tốt, không hề có ác ý.
Trước giờ bạn gái đã gặp các bác và họ hàng của tôi vài lần, ai cũng khen em xinh đẹp, đáng yêu nhưng giờ em bỏ qua hết những kỷ niệm tốt đẹp đó, khăng khăng cho rằng bác tôi ghê gớm, thậm chí còn không bao giờ muốn gặp bác. Em nói nếu tôi không thể bảo vệ em, từ giờ em sẽ làm theo cách của em để hạn chế gặp mặt bác hết sức có thể, ngay cả trong lễ cưới cũng vậy. Thật tình, tôi rất khó xử. Để bạn gái gặp bác có lẽ em sẽ lại nhạy cảm và suy diễn sâu xa. Mẹ tôi mất sớm, chính các bác là những người đã làm thay vai trò của người mẹ để tôi lớn lên như hôm nay. Tôi có thể hứa hẹn làm những điều bạn gái muốn, nhưng trước mặt các bác cũng không thể làm gì quá phận được. Mong được mọi người cho lời khuyên.
Bình Trọng