Nước lũ miền Trung đang rút, người dân miền Trung đang gượng dậy sau lũ và những tình cảm, tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ dành cho đồng bào ruột thịt vẫn tiếp tục lan tỏa, đong đầy.
Tính đến chiều 24-11, đã có 771 lượt bạn đọc đến Tuổi Trẻ đóng góp với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng, gửi đến đồng bào miền Trung.
Doanh nghiệp trích doanh thu, người già trích tiền hưu gửi về miền Trung
Sáng 24-11, Công ty truyền thông AltaMinds đến báo Tuổi Trẻ trao số tiền 50 triệu đồng nhằm san sẻ khó khăn với người dân miền Trung sau những đợt bão lũ liên tiếp.
Bà Vương Thị Thanh Thảo, Giám đốc điều hành Công ty truyền thông AltaMinds, chia sẻ: "Thấu hiểu tình cảnh của bà con nên hôm nay tôi đến đây để góp một chút tấm lòng.
Công ty chúng tôi hy vọng có thể tiếp thêm phần nào sức mạnh để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Không chỉ doanh nghiệp mà cả người già, người nghỉ hưu cũng dành số tiền dưỡng già của mình gửi đến bà con vùng lũ lụt, vùng bão. Nhiều bạn đọc bước vào báo Tuổi Trẻ góp tiền rồi lặng lẽ ra về mà không để lại tên.
Cũng trong ngày 24-11, một bạn đọc ngụ tại phường Bảy Hiền đã đến báo đóng góp cho bà con miền Trung. Bạn đọc cho biết mình cũng là người con Quảng Nam (cũ) - Đà Nẵng, nên rất đồng cảm với bà con quê mình. "Xem những hình ảnh đó tôi thấy thương lắm, lòng quặn thắt vì sự khốn khó của bà con vùng lũ", ông bày tỏ.
Cùng ngày, ông Trần Bình, ngụ tại phường Tân Hòa, TP.HCM, đến ủng hộ 500.000 đồng trích từ tiền lương hưu ít ỏi của mình.
Không giấu được nỗi xót xa, ông chia sẻ: "Tôi thấy mình còn may mắn được ở nơi khô ráo, trong khi đó biết bao người những ngày qua phải sống trong ngập lụt vô cùng khó khăn.
Theo dõi thông tin lũ lụt miền Trung trên báo Tuổi Trẻ, tôi biết được mức độ thiệt hại nặng lắm. Mong sao có thêm nhiều tấm lòng chung tay, góp sức giúp bà con mau chóng ổn định lại cuộc sống".
Cũng trong ngày, đại diện gia đình ông Hiền đến báo Tuổi Trẻ gửi 5 triệu đồng ủng hộ. Ông xúc động kể theo dõi thông tin trên báo đài, "nhìn thấy hình ảnh của những người già cũng cỡ tuổi tôi khóc giữa dòng nước lũ chảy xiết mà mình cũng khóc theo".
Ông cho biết số tiền đem đến quyên góp là tiền tiết kiệm dưỡng già của hai vợ chồng. "Chúng tôi lớn tuổi rồi cũng không xài bao nhiêu nên muốn góp chút tấm lòng cho mọi người", ông tâm sự.
Tình thương tiếp nối tình thương, đồng lòng hướng về miền Trung
Sáng cùng ngày, một cô giáo về hưu mang 10 triệu đồng của gia đình và 3 triệu đồng của nhóm bạn học đến báo Tuổi Trẻ để góp phần san sẻ với người dân vùng lũ.
Trước đó, gia đình bà đã ủng hộ bà con vùng lũ thông qua chương trình của báo. Lần này trở lại với số tiền lớn hơn, được gom góp từ tấm lòng của anh chị em trong nhà, bạn bè trong nước lẫn các bạn đang sinh sống ở nước ngoài.
"Sức mình nhỏ, chẳng thấm vào đâu so với mất mát của bà con, nhưng thêm một bàn tay vẫn là quý", bà xúc động nói.
Còn ông Trần Huy Lập, 50 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận, cho biết những hình ảnh người dân miền Trung oằn mình trong lũ, sau lũ trên báo Tuổi Trẻ làm ông "xót xa lắm" nên ông cùng gia đình đến ủng hộ bà con vùng bão lũ 5 triệu đồng.
Ông Lập cho biết đây như cách gieo sớm cho con bài học về tình nghĩa, lòng yêu thương và sự sẻ chia khi đồng bào gặp hoạn nạn.
Tin tưởng ở báo Tuổi Trẻ
Bà Vương Thị Thanh Thảo cho biết trước giờ mỗi khi muốn đóng góp, công ty hoàn toàn tin tưởng và đều gửi gắm qua báo Tuổi Trẻ. "Chúng tôi tin rằng báo sẽ nắm bắt đúng tình cảnh, để những tấm lòng đến được bà con một cách kịp thời và hiệu quả nhất", bà Thảo chia sẻ.
Còn vợ chồng ông Trần Huy Lập cũng như gia đình tin tưởng rằng báo Tuổi Trẻ sẽ hiểu bà con đang cần gì để kịp thời hỗ trợ đúng lúc, đúng chỗ. "Khi nghe vợ chồng tôi nói muốn ủng hộ cho bà con miền Trung mà chưa biết gửi ở đâu, ba tôi liền bảo: Cứ lên báo Tuổi Trẻ đóng góp, ở đó là uy tín nhất", ông Lập kể.
Mỗi khi thiên tai xảy ra hay bà con lâm cảnh khó khăn, ông đều tìm đến báo Tuổi Trẻ để gửi gắm chút tấm lòng. "Tôi tin báo sẽ chuyển đến đúng nơi, giúp bà con kịp thời", ông Hiền bày tỏ.
Đại diện báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Đại Thắng - Trưởng ban Tài chính kế toán - gửi gắm lời cảm ơn trước tấm lòng của các nhà hảo tâm và cho biết sẽ chuyển khoản hỗ trợ này đến đúng nơi, đúng người.
Ông Hoàng Đại Thắng cũng khẳng định: "Tất cả đóng góp của bạn đọc đều được báo Tuổi Trẻ công khai danh sách trên tuoitre.vn".














