Antony lập siêu phẩm cứa lòng ở phút bù

Phút bù đầu tiên, Antony nhận bóng bên cánh phải. Tiền đạo Brazil lắc vào trung lộ rồi cứa lòng chân trái ở rìa vòng cấm. Bóng xoáy về góc cao khung thành, khiến Joan Garcia chôn chân, ấn định tỷ số 2-1.
Theo tờ Marca, các cầu thủ Betis phản ứng kinh ngạc với siêu phẩm của đồng đội. Isco, Abde Ezzalzouli, Cedric Bakambu ôm đầu ngỡ ngàng, Giovani Lo Celso, Hector Bellerin tỏ vẻ khó tin, còn các cầu thủ dự bị vỡ òa cảm xúc chạy đến ôm chầm lấy Antony.
Antony góp dấu giày vào 11 bàn qua 20 trận cho Betis trên mọi đấu trường (7 bàn, 4 kiến tạo). Anh vượt thành tích qua 72 trận trước đó cho Man Utd - 6 bàn, 4 kiến tạo. Trận trước, Antony cũng lập siêu phẩm vô-lê chân phải giúp Betis thắng Fiorentina 2-1 ở lượt đi bán kết Conference League.
"Tình cảm của mọi người rất quan trọng vì tôi đã nói trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng tôi đã tìm thấy chính mình vì tôi hạnh phúc, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp", Antony nói sau trận thắng Espanyol.
Tiền đạo 25 tuổi cũng tri ân HLV Manuel Pellegrini. "Ông ấy nói đùa rằng tôi đã ghi những bàn tuyệt vời bằng chân phải, rồi khi nào tôi sẽ làm điều đó bằng chân trái", anh cho biết. "Tôi ôm ông ấy sau khi ghi bàn, vì ông ấy là người mà tôi thực sự quan tâm. Tôi biết ơn vì sự tin tưởng của ông ấy".
Hợp đồng cho mượn của Antony không có điều khoản mua đứt. Vì thế, Betis phải đàm phán với Man Utd về mức phí mua đứt hoặc tiếp tục mượn tiền đạo Brazil khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa. Joaquin, huyền thoại của Betis, bông đùa rằng sẵn sàng mang xe đến bắt cóc Antony để giữ anh ở lại CLB.
Trên sân RCDE hôm 4/5, Roberto Fernandez mở tỷ số cho Espanyol. Nhưng trong năm phút cuối, lần lượt Giovani Lo Celso và Antony lập công giúp Betis giành ba điểm quan trọng.
CLB của Antony vươn lên thứ sáu La Liga với 57 điểm, kém Villarreal một điểm. Mục tiêu của Betis trong phần còn lại là cạnh tranh top 5 La Liga để dự Champions League mùa tới và vô địch Conference League.
Hồng Duy