Nhảy đến nội dung
 

Yêu bạn trai kém 8 tuổi, tôi tự dưng đẩy mình vào mối tình "lò vi sóng"

(Dân trí) - Cảm xúc mãnh liệt, thăng hoa rồi lại tổn thương, khúc mắc. Con tim tôi cứ run rẩy giữa ước mơ và đổ vỡ. Chúng tôi chia tay rồi quay lại giống như nguyên lý nấu đồ ăn của lò vi sóng.

Tôi ly hôn cách đây 6 năm, hiện tại sống cùng con gái gần 6 tuổi. Một năm nay, tôi qua lại với một bạn nam nhỏ hơn tôi 8 tuổi. Bạn trai tôi chưa lập gia đình.

Thời gian mới yêu, chúng tôi thương nhau, vui vẻ, nhẹ nhàng. Bạn trai kém tôi nhiều tuổi nhưng khá già dặn trong cách cư xử, nói năng, tính tình lại dễ chịu nên cũng có nhiều người thích.

Ban đầu, tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ ổn vì thực tế, có nhiều mối tình còn chênh lệch tuổi hơn chúng tôi mà họ vẫn sống với nhau hạnh phúc, chẳng có lý do gì mà chúng tôi lại không. Tuy nhiên, khi chính thức yêu tầm nửa năm, tôi phải thừa nhận, tuổi tác là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Giữa chúng tôi có nhiều khác biệt về cách nhìn nhận cuộc sống, tư duy, suy nghĩ cũng khác nhau. Điều này khiến tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa. Vì vậy, tôi nói chia tay.

Lần chia tay này khiến bạn trai tôi nhận ra, cậu ấy yêu tôi thực sự. Bản thân tôi cũng nhận thấy khi theo đuổi lại tôi, cậu ấy tỏ ra rất nhiệt tình, kiên nhẫn.

Và tôi một lần nữa lại xiêu lòng. Quãng thời gian quay lại này, tình cảm của chúng tôi vô cùng tốt đẹp. Chàng trai kém tôi 8 tuổi nhưng lại yêu tôi bằng tình yêu của người đàn ông vững chãi, trưởng thành. Trong có vài tuần, tôi đã chuyển từ cảm giác chẳng có gì chắc chắn thành cảm giác yêu đương say đắm.

Thậm chí, tôi còn kịp dệt mộng cho tương lai của cả hai. Đúng vào lúc mà tôi cảm thấy thực sự được yêu, thực sự vui vẻ, bạn trai nói lời chia tay. Lý do cậu ấy đưa ra là bố mẹ không đồng ý cho yêu người hơn nhiều tuổi, lại còn có con riêng. Cậu ấy là con trai trưởng nên đặt nặng vấn đề hiếu nghĩa.

Sự quyết liệt của bố mẹ khiến cậu ấy chùn bước. Cậu ấy xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đi tiếp cùng tôi. Sau đó, bỏ mặc tôi buồn bã và suy sụp, bạn trai tôi nghỉ việc ở chỗ làm cũ, còn đổi cả số điện thoại. Chắc lần này, cậu ấy muốn thực sự cắt đứt quan hệ với tôi và không muốn gặp mặt tôi nữa.

Vì lòng kiêu hãnh, tôi đồng ý chia tay, không hề níu kéo. Tôi tự an ủi bản thân, cuộc sống của tôi đã đổ vỡ, va vấp. Tôi cũng trải qua nhiều chuyện nên có lẽ, đau khổ đến đâu rồi cũng sẽ qua.

Nhưng hóa ra, thực tế không hẳn là như vậy. Mỗi ngày, tôi đều nghĩ đến cậu ấy. Tôi đi làm trong tâm trạng như kẻ mất hồn, về nhà nói chuyện, dạy con học bài cũng thiếu tập trung.

Đêm tôi nằm ôm con gái khóc. Tôi tự trách mình ngay từ đầu đã biết không nên yêu và tình yêu này là không phù hợp. Thế mà chẳng hiểu sao, tôi lại để mình rơi vào tình cảnh thất tình tệ hại này. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân để không nhắn tin, gọi điện, dù tôi vô cùng nhớ cậu ấy.

Giây phút nào, tôi cũng sống trong mâu thuẫn. Một đằng là sĩ diện và cái tôi không cho phép tôi hạ mình liên hệ trước, lý trí bảo rằng chúng tôi không thể có tương lai chung. Nhưng một đằng trong lòng tôi lại có niềm tin thôi thúc không ngừng. Tôi tin vào tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi là thật.

Cách cậu ấy quan tâm chăm sóc hai mẹ con tôi, dự định mua nhà, muốn tôi về làm chung, cách cậu ấy trốn chạy tôi lúc chia tay. Những tin nhắn cũ chúng tôi từng nhắn cho nhau, tôi mở ra đọc đến thuộc lòng. Tôi không biết phải làm sao lúc này.

Liệu tôi có nên gọi cho cậu ấy không? Chí ít là để xác định lại tình cảm thực sự trong lòng, từ đó sẽ quyết định có nên dũng cảm đối mặt với gia đình và rào cản xã hội để kiên định với tình yêu? Hay là chấp nhận buông bỏ?

Tôi không biết tôi đang ở vào trạng thái gì nữa, nhìn đâu cũng chỉ thấy đau lòng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn